www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
07:44 CDT Thứ sáu, 29/03/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 87

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 86


Hôm nayHôm nay : 9784

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 858259

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19079454

Trang nhất » Tin Tức » Bạn đọc viết

Cầu nguyên cho người già

Thứ hai - 27/11/2017 14:34
Người già

Người già

Trong tháng 12 tới này ĐTC Phanxicô mời gọi chúng ta cầu nguyện cho người già, để được nâng đỡ bởi các gia đình và cộng đoàn kitô, họ cộng tác vào việc thông truyền đức tin và việc giáo dục các thế hệ mới với sự khôn ngoan và kinh nghiệm của họ.

Từ nhiều thập niên qua các nước tây âu càng ngày càng lún sâu trong “mùa đông dân số”. Các gia đình có quá ít con hay không có con cái nữa, trong khi đó số người già ngày càng gia tăng và sống lâu hơn vì các điều kiện kinh tế, y tế và an sinh trong xã hội ngày càng cao hơn. Sự kiện “xã hội già nua” là một trong các vấn đề nghiêm trọng của các xã hội tây âu. Italia là một trong các thí dụ điển hình, vì là nước tây âu có đông người già nhất.
 
Theo bản tường trình “Quan sát sức khỏe 2016” được công bố hồi tháng 4 năm 2017 hiện nay Italia có hơn 23% trên tổng số 60 triệu dân là người già trên 65 tuổi. Bản tường trình chia nguời già thành ba loại. Loại thứ nhất gọi là “những người giả trẻ” tức thuộc lứa tuổi 65-74  gồm hơn 6,5 triệu, tức chiếm 10,8% tổng số dân. Loại thứ hai gồm những người già trung niên thuộc lứa tuổi 75-84 gồm hơn 4,8 triệu người, tức chiếm 8% tổng số dân. Và loại thứ ba là những “người già khụ” tức hơn 84 tuổi gồm gần 2 triệu người, tức chiếm 3,3% tổng số dân.
 
Nói chung trong cả ba loại tuổi già số phụ nữ đều đông hơn nam giới. Và người miền Bắc Italia sống thọ hơn người miền nam Italia. Lý do là vì tại miền nam Italia người dân có ít tài nguyên kinh tế; các dịch vu y tế cũng thấp kém hơn, và các đường lối chính trị an sinh cũng không hữu hiệu bằng. Do đó số người chết dưới 70 tuổi tại miền nam Italia cũng cao hơn.
 
Trong xã hội sản xuất tiêu thụ và hưởng thụ người già bị coi như “các thành phần vô ích”. Lý do vì họ không còn làm việc được nữa, cũng không có nhiều nhu cầu nên chi tiêu ít, không mua sắm nhiều, và cũng không ham hưởng thụ những gì cuộc sống kỹ thuật tân tiến cống hiến cho họ như các phương tiện máy móc tối tân của thế giới điện toán. Chính vì là giai tầng không đem lại lợi nhuận cho xã hội nên người già bị khinh thường và gạt bỏ bên lề cuộc sống. Nhưng đây lại là một trong những quan niệm sai lầm tai hại của xã hội kỹ thuật tân tiến ngày nay, lúc nào cũng chỉ lấy lợi nhuận làm tiêu chuẩn đánh giá mọi sự trong cuộc sống, mà quên đi các giá trị đích thực sâu xa của  cuộc đời con người. Những giá trị sâu xa này không thể đong đếm hay mua được bằng tiền bạc. Có đúng thật là người già không ích lợi bao nhiêu cho xã hội sản xuất tiêu thụ và hưởng thụ, nhưng không phải vì thế mà họ không thể đóng góp  gì cho xã hội.
 
Người già, bắt đầu từ ông bà cha mẹ của từng người trong chúng ta, là cội nguồn sự sống của chính chúng ta, với kho tàng  tình yêu thương ấp ủ và sự khôn ngoan đức độ mà các ngài truyền lại cho chúng ta. Dòng sông các giá trị thiêng liêng, luân lý, đạo đức này  vẫn liên tục chảy từ con tim của các ngài vào cuộc sống của từng người trong chúng ta, cho dù chúng ta có ý thức được, có nhận ra và có trân quý hay không. Dòng chảy yêu thương đem theo các giá trị nhân bản, luân lý đạo đức và tinh thần, thiêng liêng, siêu việt ấy vẫn tiếp tục tuôn trào, cả khi chúng ta chối từ và không muốn tiếp nhận.
 
“Tre già măng mọc”, cuộc sống con người, cuộc sống gia đình, cuộc sống xã hội sở dĩ có thể tiếp tục chính là vì có dòng chảy hữu hình và vô hình ấy của tình yêu thương, của sự khôn ngoan của ông bà cha mẹ, của các thế hệ đi trước. Như cuộc sống của một cái cây, những lá uá vàng rụng xuống, rời cành, nhường chỗ cho lớp lá xanh tiếp nối, nhưng chúng vẫn tiếp tục sinh ích lợi, và có lẽ còn ích lợi hơn, vì chúng trở thành phân bón cho cây tiếp tục ra lá, đơm nụ, nở hoa và cho quả.
 
Chỉ một hình ảnh đó thôi cũng đủ minh chừng cho thấy ông bà cha mẹ chúng ta, những người già trong gia đình và xã hội vẫn vô cùng quý báu và ích lợi cho chúng ta. Đó là chưa kể tới các lời khuyên nhủ cụ thể, phát xuất từ kinh nghiệm sống và sự khôn ngoan của các ngài, cũng như những lời cầu nguyện các ngài dành cho con cháu và các thế hệ đến sau. Nếu hiểu biết quan niệm của vật lý lượng tử coi năng lực là nền tảng cuộc sống, chúng ta có thể khẳng định rằng các làn sóng của tình yêu thương và tất  cả mọi tâm tình, giá trị  và kinh nghiệm khôn ngoan của ông bà cha mẹ và người già là năng lực giúp củng cố và dưỡng nuôi cuộc sống của từng người trong chúng ta. Nhưng rất tiếc thường khi chúng ta không hiểu được sự thật tuyệt diệu này, nên gạt bỏ khỏi cuộc sống nguồn năng lượng mênh mông ấy là lớp người già trong xã hội. Và chúng ta quên rằng thể hệ người già là thế hệ thông truyền gia tài đức tin và tình thẫn hữu hiệu nhất. Vì thế không yêu thương yểm trợ người già trong gia đình và trong cộng đoàn để họ chu toàn nhiệm vụ cao quý này thật uổng phí và thiệt thòi cho chúng ta và cho thế giới này biết bao nhiêu !
Trong tháng 12 tới đây hiệp ý với ĐTC và tín hữu công giáo toàn thế giới chúng ta hãy cầu nguyện cho người già, để được nâng đỡ bởi các gia đình và cộng đoàn kitô, họ cộng tác vào việc thông truyền đức tin và việc giáo dục các thế hệ mới với sự khôn ngoan và kinh nghiệm từng trải của họ.

Tác giả bài viết: Linh Tiến Khải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tin Vui Việt

Trang thông tin điện tử để tìm hiểu về Đạo Công Giáo.Mong rằng qua trang Tin Vui Việt này sẽ giúp Quý Vị hiểu hơn về đời sống đạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để mỗi người nhận ra Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.bbttinvui

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.