www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
12:43 CDT Thứ năm, 28/03/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 92

Máy chủ tìm kiếm : 21

Khách viếng thăm : 71


Hôm nayHôm nay : 10788

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 838482

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19059677

Trang nhất » Tin Tức » Đức Mẹ

Người Nữ hạnh phúc

Thứ ba - 25/07/2017 11:29
Mẹ lên trời

Mẹ lên trời

Phụng Vụ lễ vọng mừng Đức Maria Mông Triệu chiều nay, dựa trên trang Tin Mừng Luca 11, 27-28, lại dìu ta về với một danh xưng lâu đời hơn mà cũng bình dân hơn, đã được Chúa Giêsu cấp giấy phép lưu hành, không chỉ nội bộ mà còn phổ cập đến mọi tâm hồn, đó là danh xưng “Người Nữ Hạnh Phúc”. Vì thế, xin được cùng với cộng đoàn hành hương, dừng lại ít phút để chiêm ngưỡng Đức Maria trong danh xưng diễm phúc này.

Trong lòng sùng mộ của Giáo Hội, Đức Trinh Nữ Maria là người luôn chiếm vị trí hàng đầu, và cũng là người nhận được nhiều danh xưng đặc biệt nhất, từ những danh xưng bám rễ trong lịch sử cứu độ như “Thiếu nữ Sion, Lầu Đài Đavít”, đến những danh xưng gắn bó với đức tin công giáo như “Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đồng Trinh, Mẹ Vô Nhiễm, Mẹ Mông Triệu”, và cũng không thiếu những danh xưng mang đậm sắc mầu như “Hoa huệ trắng ngần, hoa hồng mầu nhiệm” hoặc liên quan đến một địa danh như “Mẹ Lộ Đức, Mẹ La Vang”… Mới rồi đây, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong thông điệp “Giáo Hội từ Thánh Thể” đã không ngần ngại dành tặng Đức Maria thêm một danh xưng nữa, cao hơn và cũng sâu hơn, đó là “Người Nữ Thánh Thể”. Và chắc chưa phải là danh xưng cuối cùng.
 
 Phụng Vụ lễ vọng mừng Đức Maria Mông Triệu chiều nay, dựa trên trang Tin Mừng Luca 11, 27-28, lại dìu ta về với một danh xưng lâu đời hơn mà cũng bình dân hơn, đã được Chúa Giêsu cấp giấy phép lưu hành, không chỉ nội bộ mà còn phổ cập đến mọi tâm hồn, đó là danh xưng “Người Nữ Hạnh Phúc”. Vì thế, xin được cùng với cộng đoàn hành hương, dừng lại ít phút để chiêm ngưỡng Đức Maria trong danh xưng diễm phúc này.
 
 Đức Maria hạnh phúc trước hết vì đã cưu mang Con Thiên Chúa làm người.
 
 Mở đầu trang Tin Mừng chiều nay chỉ là chuyện ngẫu nhiên tình cờ xảy ra khi Chúa Giêsu đang say mê giảng dạy trước đám đông quần chúng, và cũng chỉ là chuyện hồn nhiên bộc bạch xuất phát từ giọng nói dễ thương của một nữ thính giả, vốn hiếm hoi trong xã hội Do Thái và càng hiếm hoi hơn trong Tin Mừng, nhưng đã nêu lên một tương quan tự nhiên giữa Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Thầy Giêsu giảng dạy tuyệt vời là thế, thì Mẹ Người ắt hẳn phải là người phụ nữ trên cả tuyệt vời. Quả là gia đình phúc đức. Nếu quan niệm Việt Nam cho rằng “con hơn cha là nhà có phúc”, thì quan niệm Do Thái ở đây cũng dễ nhận ra vì phù hợp với lẽ thường nghiệm “người đã cưu mang và cho Thầy bú mớm nhất định phải là hạnh phúc”.
 
 Hiểu như vậy, trong kinh nguyện, nhất là trong Kinh Mân Côi, Giáo Hội không ngớt lặp đi lặp lại danh xưng hạnh phúc này. Lời kinh “Kính Mừng” là để tôn vinh Mẹ đã hân hạnh cung cấp chất liệu xác thân cho Con Thiên Chúa đến đồng hành cứu độ nhân loại trong kiếp phận làm người, nhưng cũng để tôn vinh Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương đổ đầy hồng phúc trên “người thiếu nữ Sion” và tuyển chọn thiếu nữ ấp làm Mẹ Thiên Chúa. Mẹ Maria là Mẹ hạnh phúc vì trước hết đã là Mẹ đón nhận hồng phúc, được tuyển chọn để cưu mang sinh hạ nuôi dưỡng và làm Mẹ Đấng Cứu Thế, là Mẹ Thiên Chúa.
 
 Nếu “yêu và được yêu là những điều hạnh phúc nhất trong đời” như kiểu nói của văn hào shakespears, thì Đức Maria cũng rất hạnh phúc khi được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn và chính Mẹ cũng biết dành trọn vẹn tình yêu của mình cho Thiên Chúa. Ngay trong mầu nhiệm Mông Triệu, Mẹ Maria cũng được diễm phúc hưởng nếm ơn phục sinh “hồn xác lên trời” trước bất cứ ai, vì Mẹ chẳng vướng mắc tội truyền. Mẹ hạnh phúc tự nhiên vì cưu mang Con Thiên Chúa trong mầu nhiệm Nhập Thể, nhưng chính Mẹ biết rõ hơn ai: Mẹ hạnh phúc siêu nhiên vì được Tình Yêu Thiên Chúa cưu mang từ vạn thuở.
 
 Đức Maria còn hạnh phúc hơn vì đã lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.
 
 Trở lại trang Tin Mừng, bằng một kiểu nói thẳng thừng trực tiếp, Chúa Giêsu muốn cho thấy hạnh phúc của Đức Maria cũng có nhiều nhẽ. Mẹ “có phúc lạ hơn mọi phụ nữ, và Con lòng Mẹ gồm phúc lạ” đã đành, nhưng Mẹ diễm phúc thật sự khi vét sạch cả vốn liếng cuộc đời để đầu tư cho thánh ý Thiên Chúa, một cuộc đầu tư mang nét siêu nhiên nhưng cũng có những quy luật nghiệt ngã ảnh hưởng đến vận mạng cuộc sống tự nhiên hằng ngày.
 
 Thật vậy, có tìm gặp Đức Maria trong Tin Mừng, người ta mới dần dà hiểu ra hạnh phúc đời Mẹ không phải là thứ hạnh phúc một chiều thuần túy đón nhận từ hồng phúc của Thiên Chúa, mà là thứ hạnh phúc hai chiều đón nhận và đáp trả, lắng nghe và tuân giữ lời Chúa, không chỉ lai rai mà là dài dài theo hành trình đời sống. Tiếng “Fiat” vắn gọn đã một lần vang lên trong buổi Truyền Tin sẽ ngàn lần vọng lại trong mọi biến cố cuộc sống của mẹ bên cạnh Đấng Cứu Thế, từ tiếng hát reo vui đêm Giáng Sinh đến những phút thê lương chiều Tử Nạn. Và nếu được phép diễn tả xa hơn về mầu nhiệm Đức Maria, thì tiếng “Fiat” gắn liền trọn vẹn vận mạng cuộc đời Đức Mẹ với vận mạng của Con Mẹ là Chúa Giêsu Kitô.
 
 Chính vì thế, khi xưng tụng Đức Maria là Người Nữ Thánh Thể, ta bỗng hiểu hơn, ở đó không chỉ tôn vinh người nữ đồng trinh đã hạ sinh xác thể chí thánh là Chúa Giêsu, mà còn xưng tụng người nữ đã trọn đời thuộc về và hướng về hy lễ tạ ơn của Chúa Giêsu, từ thuở vào đời cho đến kết cục là phút vinh quang hồn xác về trời. Vì người nữ ấy đã lắng nghe và tuân giữ lời Chúa trọn đời để trở thành người nữ diễm phúc đích thực ngàn đời.
 
 Hạnh phúc của Đức Maria cho hạnh phúc của tín hữu chúng ta.
 
 Đức Maria hạnh phúc như thế đó. Đón nhận và cộng tác với ơn Chúa, một lần đáp trả là cả đời dâng hiến thực thi, và khởi đi từ Mẹ mở ra một nhãn giới mới cho hạnh phúc của đời tín hữu.
 
 Như người mẫu, Đức Maria trình bày cho nhân thế kiểu thức chắc chắn để đạt được hạnh phúc trong mắt nhìn của Thiên Chúa. Mẹ nêu gương khiêm cung đón nhận hồng phúc Chúa ban, Mẹ làm mẫu kiên trì cộng tác làm cho vốn liếng hồng phúc trở thành hạnh phúc một đời, để hôm nay Mẹ rạng ngời lung linh như một tấm gương gọi mời soi bóng. Sống như Mẹ cũng sẽ được hạnh phúc giống Mẹ. Biết chân thành lắng nghe, nhiệt thành tuân giữ và trung thành thực thi lời Chúa cho đến cùng, cho dẫu có phải thiệt thòi chút gì đó trong cuộc sống xã hội, chắc chắn sẽ gặp được hạnh phúc đích thực, hạnh phúc hôm nay và hạnh phúc mai sau. Hạnh phúc như ngọc trong đá không đến với ai đi qua hững hờ, hạnh phúc như mật trong hoa chỉ có cho ai biết nhọc nhằn tìm kiếm.
 
 Hơn nữa, như hiền mẫu với cánh tay rộng mở, Mẹ Maria không chỉ dẫn đường chỉ lối hạnh phúc, mà còn luôn sẵn sàng đỡ nâng trợ giúp bất cứ ai tìm đến với Mẹ, không ồn ào quảng cáo nhưng âm thầm tế nhị tận tụy quên mình, như xưa trong tiệc cưới Cana, Mẹ nhẹ nhàng giúp đỡ để đám cưới hết rượu tưởng chừng rã gánh bỗng trở nên địa chỉ của hạnh phúc gia đình. Đời sống Kitô hữu với những công việc tẻ nhạt lặp đi lặp lại nhiều khi chẳng khác gì một vòng quay nối tiếp những buổi sáng trưa chiều tối, nhạt như nước lã hoặc nhạt như nước ốc ao bèo; thế nhưng, nếu chịu khó làm theo hướng dẫn của Mẹ, dù có phải khó chịu đôi chút, những tẻ nhạt ấy sẽ biến thành chất liệu để có được phép lạ là hạnh phúc lớn gấp nhiều lần. Là hiền mẫu, chừng như Mẹ dặn dò mỗi người chúng ta: Hãy nỗ lực làm việc như chỉ một mình phải cáng đáng chu toàn, nhưng hãy biết đợi chờ kết quả hạnh phúc như chỉ một mình Chúa trao ban.
 
 Và còn hơn thế nữa, tại Thánh Địa La Vang này, Đức Maria còn xuất hiện với con dân Việt Nam như là Thánh Mẫu với tấm lòng ban ơn cứu giúp. Bồng bế Chúa Giêsu trên tay, Mẹ gần gũi chuyển cầu cho hạnh phúc mọi người. Cưu mang Chúa Giêsu năm xưa, Mẹ cũng cưu mang hạnh phúc hôm nay của mỗi người và mọi người. Lắng nghe lời Chúa trong đời, Mẹ cũng lắng nghe hơi thở hạnh phúc của đời người và người đời biết ngước nhìn lên Mẹ với lòng cậy trông. Năm 1798, khi hiện ra nơi đây, Mẹ đã dặn dò: “Từ nay về sau, hễ ai đến cầu khẩn cùng Mẹ ở chốn này, Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện”.
 
 Tóm lại, Đức Maria người nữ hạnh phúc vì được cưu mang Con Thiên Chúa làm người, vì biết cưu mang lời Chúa và một cách tâm tình cũng vì Mẹ sẵn sàng cưu mang hạnh phúc của mỗi chúng ta. Nhận diện như thế, chiều nay cộng đoàn hành hương bỗng thấy hạnh phúc ngập tràn: hạnh phúc có Mẹ trong đời, hạnh phúc có Mẹ kề bên, hạnh phúc có Mẹ chỉ lối, hạnh phúc có Mẹ chuyển cầu. Mẹ như người đi đầu cho ta được tiếp bước, Mẹ như người đi trước cho ta được theo sau, Mẹ như người đi mau cho ta được níu kéo dắt dìu, và Mẹ La Vang đứng đó hiền dịu cho ta được hằng năm trở về ôn lại những ngày đã qua mong tìm gặp nguồn lực cho những ngày sẽ đến. Trong hạnh phúc của Mẹ, đã gặp thấy hạnh phúc của mọi người chúng ta.
 
 Từ dòng chảy ấy, xin mượn ý của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh được nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ phổ nhạc trong một ca khúc về mẹ nhân gian để diễn tả tâm tình của cộng đoàn hành hương chúng ta về Mẹ La Vang: Rồi chiều nay ta về, ngắm nhìn Mẹ thật lâu và thì thầm nói nhẹ: Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết là con thương Mẹ không? Chính lúc ấy, nẻo đường hạnh phúc đã mở ra. Và chừng như Mẹ đang rạng ngời hạnh phúc khi có thêm những người con hạnh phúc quấn quýt bước đi bên Mẹ. 

(Trong lễ Vọng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, tại Linh Địa La Vang)

Tác giả bài viết: Gm. Vũ Duy Thống

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tin Vui Việt

Trang thông tin điện tử để tìm hiểu về Đạo Công Giáo.Mong rằng qua trang Tin Vui Việt này sẽ giúp Quý Vị hiểu hơn về đời sống đạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để mỗi người nhận ra Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.bbttinvui

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.