www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
18:07 CDT Thứ năm, 28/03/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 101

Máy chủ tìm kiếm : 29

Khách viếng thăm : 72


Hôm nayHôm nay : 16022

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 843716

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19064911

Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức » Giáo huấn

Kinh Lạy Nữ Vương ngày 19/5/2019

Thứ hai - 20/05/2019 14:55
Kinh Truyền Tin

Kinh Truyền Tin

Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta yêu thương nhau với tình yêu của Ngài. Và chính điều đó làm cho chúng ta trở thành những con người mới. Thực vậy, Tình yêu của Chúa Giêsu làm cho chúng ta có khả năng tha thứ và yêu thương kẻ thù, tạo nên những cây cầu và vượt qua những rào cản.
Trên đây là những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho hàng chục ngàn tín hữu hành hương hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô vào  trưa Chúa nhật 19 tháng 5, trước khi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.


Mở đầu bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói:

Tin Mừng hôm nay dẫn chúng ta đến bữa Tiệc Ly để chúng ta lắng nghe những Lời của Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong “diễn văn từ biệt” trước cuộc khổ nạn của Ngài. Sau khi rửa chân cho Nhóm Mười Hai, Chúa nói với các ông: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13, 34). Nhưng khi Chúa gọi điều răn này là “mới” Ngài muốn nói điều gì? Bởi vì chúng ta biết trong Kinh thánh Cựu ước, Thiên Chúa ra lệnh cho dân Ngài phải yêu đồng loại như chính mình (Lv 19,18). Khi có người hỏi Chúa về điều răn quan trọng nhất của Lề luật; chính Chúa đã trả lời: điều răn quan trọng nhất đó là yêu mến Đức Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi và điều răn thứ hai là yêu người thân cận như chính mình (Mt 22,38-39).

Điều răn mới

Vậy điều mới lạ của điều răn mà Chúa giao phó cho các môn đệ là gì? Tại sao Ngài gọi “điều răn mới”? Giới luật xưa về tình yêu đã trở thành mới bởi vì nó đã được hoàn thành với phần thêm vào này “như Thầy yêu thương anh em”, “anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em”. Tính mới lạ ở tất cả trong tình yêu Chúa Giêsu Kitô, với tình yêu này Ngài đã trao ban sự sống vì chúng ta. Đây là tình yêu phổ quát của Thiên Chúa, tình yêu vô điều kiện và không có giới hạn, đỉnh cao là trên Thánh giá. Trong lúc bị hạ xuống tột cùng và trong lúc bị Cha ruồng bỏ, Con Thiên Chúa đã thể hiện và ban cho thế gian sự trọn vẹn của tình yêu. Suy nghĩ lại cuộc khổ nạn và cơn hấp hối của Đức Kitô các môn đệ hiểu ý nghĩa Lời Ngài “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.

Chúa yêu chúng ta hơn chính chúng ta yêu thương chúng ta

Chúa Giêsu đã yêu chúng ta trước, Ngài yêu thương chúng ta mặc dù chúng ta mỏng dòn, giới hạn và yếu đuối. Chính Ngài đã làm cho chúng ta trở nên xứng đáng với tình yêu của Ngài, Ngài không biết giới hạn và không bao giờ kết thúc. Ban cho chúng ta điều răn mới Ngài mời gọi chúng ta yêu thương nhau không chỉ yêu với tình yêu của chúng ta, nhưng với Tình yêu của Ngài, tình yêu mà Thánh Thần đổ vào trong tâm hồn chúng ta nếu chúng ta cầu khẩn Ngài với đức tin. Theo cách này – và chỉ như thế - chúng ta có thể yêu thương nhau không chỉ như chúng ta yêu thương chính mình, nhưng như Ngài đã yêu thương chúng ta, nghĩa là một cách cuồng nhiệt. Thật vậy, Chúa yêu chúng ta hơn chính chúng ta yêu thương chúng ta. Và như thế chúng ta có thể làm lan tỏa khắp mọi nơi hạt giống tình yêu làm mới các mối tương quan giữa con người với nhau và mở ra những chân trời hy vọng. Chúa Giêsu luôn mở chân trời hy vọng, tình yêu Ngài mở những chân trời hy vọng. Tình yêu này làm cho chúng ta trở thành những con người mới, anh chị em trong Thiên Chúa, và làm cho chúng ta trở thành Dân mới của Thiên Chúa, nghĩa là Giáo hội, trong đó tất cả được kêu gọi yêu mến Đức Kitô và trong Ngài yêu thương nhau.

Tình yêu mà Chúa Kitô biểu lộ trên Thánh giá và tình yêu mà Ngài mời gọi chúng ta sống là một sức mạnh duy nhất biến đổi trái tim bằng đá của chúng ta trở trái tim bằng thịt; sức mạnh duy nhất có khả năng biến đổi con tim của chúng ta là tình yêu của Chúa Giêsu, nếu chúng ta cũng yêu thương với tình yêu này. Và tình yêu này làm cho chúng ta có khả năng yêu thương kẻ thù và tha thứ cho những ai xúc phạm đến chúng ta.

Tình yêu của Chúa Giêsu giúp mở lòng hướng về người khác

Và Đức Thánh Cha đặt câu hỏi với các tin hữu đang hiện diện tại Quảng trường:

Cha hỏi anh chị em, mỗi người hảy trả lời trong con tim. Tôi có khả năng yêu kẻ thù của mình không? Tất cả chúng ta có người, tôi không biết họ có phải là kẻ thù không, nhưng họ không đồng ý với chúng ta, người này "ở chỗ khác khác"; hoặc có ai đó có người làm tổn thương họ ... tôi có khả năng yêu thương những người đó không? Người đàn ông đó, người phụ nữ đó đã làm tổn thương tôi, ai đã xúc phạm tôi? Tôi có thể tha thứ cho người ấy không? Mỗi người hãy trả lời trong tâm hồn. Tình yêu của Chúa Giêsu làm cho chúng ta nhìn người khác như thành viên hiện tại hoặc tương lai của cộng đoàn những người bạn của Chúa Giêsu; khuyến khích chúng ta đối thoại và giúp chúng ta lắng nghe nhau và hiểu biết lẫn nhau. Tình yêu làm cho chúng ta mở lòng hướng về người khác, trở thành nền tảng của các mối tương quan nhân loại. Làm cho chúng ta có khả năng vượt qua những rào cản yếu đuối, của định kiến, kiến tạo nên những cây cầu, dạy cuộc sống mới, tạo nên sự năng động của tình huynh đệ. Xin Đức Trinh Nữ Maria trợ giúp chúng ta, xin Mẹ chuyển cầu cho chúng ta biết đón nhận từ Con Mẹ món quà của giới răn, và biết đón nhận từ Chúa Thánh Thần sức mạnh thực hành món quà này trong cuộc sống hàng ngày.

Tác giả bài viết: Ngọc Yến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Liên hệ

Tinvuiviet.net kính chào Quý vị và các bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được bài vở cộng tác của mọi người. Xin cám ơn.   Liên hệ: Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: bbttinvui@gmail.com. Chân thành cảm ơn Quý vị và các bạn đã ghé thăm site. Kính chúc Quý vị và các...

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Trong Mùa Chay bạn làm gì để tỏ lòng sám hối ?

Ăn chay. Hãm mình.

Bác ái, chia sẻ.

Hoán cải đời sống, đi xưng tội.

Năng tham dự thánh lễ.

Cầu nguyện nhiều hơn.