www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
08:20 EDT Thứ sáu, 26/04/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 73

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 69


Hôm nayHôm nay : 5415

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 595925

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19742120

Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức » Xã Hội

Hậu quả bi đát khi Nga xua tân binh ra gặp lính Dù Ukraine. Người bị lính Nga chôn sống trở về

Thứ sáu - 20/05/2022 20:40
Tin thế giới

Tin thế giới

Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine cũng cho biết lính dù Ukraine đã bắn hạ máy bay không người lái siêu nhỏ ZALA 421-08 của Nga được thiết kế để tiến hành trinh sát và điều chỉnh hỏa lực.
1. Hậu quả bi thảm khi tân binh Nga gặp gỡ lính Dù Ukraine có 8 năm kinh nghiệm chiến trường.

Trong bản tin sáng 19 tháng 5, Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine cho biết Lữ đoàn Dù số 25 hay còn gọi là Lữ đoàn Dù Sicheslavska đã mở cuộc tấn công vào một tiểu đoàn chiến thuật Nga trong vùng Sievierodonetsk.


Tuyên bố cho biết: “Lữ đoàn Dù Sicheslavska số 25 đã tiêu diệt quân chiếm đóng Nga cùng với các thiết bị quân sự. Phương tiện chiến đấu bộ binh của đối phương và những người chiếm đóng đã đi theo lộ trình của các tàu chiến Nga.”

Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine cũng cho biết lính dù Ukraine đã bắn hạ máy bay không người lái siêu nhỏ ZALA 421-08 của Nga được thiết kế để tiến hành trinh sát và điều chỉnh hỏa lực.

Nga được tin là đã tung vào Sievierodonetsk một số Tiểu đoàn Chiến thuật gồm đa số là tân binh. Họ thường gặp phải số phận không may khi đụng độ với một đội quân Ukraine có đến 8 năm kinh nghiệm chiến đấu, lại có tinh thần cao, chiến đấu ngay trên quê hương mình.

Trong ngày 18 tháng 5, quân đội Ukraine đã đẩy lùi bảy cuộc tấn công của quân Nga ở vùng Donbas, loại khỏi vòng chiến 220 quân Nga.

Theo Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine “Lực lượng phòng thủ Ukraine tiếp tục kìm chân kẻ xâm lược trong khu vực Donbas. Vào ngày 18 tháng 5 năm 2022, quân đội của chúng tôi đã đẩy lùi bảy cuộc tấn công của quân đội phát xít Nga”.

Kết quả là quân đội Ukraine đã loại khỏi vòng chiến 220 lính Nga, 2 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh và 1 máy bay không người lái.

2. Câu chuyện trên CNN về một người đàn ông Ukraine đã bị lính Nga chôn sống

CNN có bài tường trình về một người đàn ông Ukraine đã bị binh lính Nga tra tấn, bắn vào mặt và chôn sống. Đây là câu chuyện sống sót của anh ta.

Mykola Kulichenko đã cố hết sức để kể lại một câu chuyện mà anh ta có thể không còn sống để kể cho mọi người. Nhưng người đàn ông Ukraine này tin rằng anh ta nhận được phép đánh lạ, thoát được cái chết để anh ta có thể nói thay cho tất cả những người không thể.

Bên cạnh một con đường hẻo lánh ở vùng Chernihiv phía bắc Ukraine, Mykola cho thấy ngôi mộ nơi anh và hai người anh em của mình được chôn cất ba tuần rưỡi sau khi chiến tranh bắt đầu, trên vùng đất bị quân Nga chiếm giữ. Cả ba đều đã bị bắn; anh ấy là người duy nhất sống sót.

Mykola, 33 tuổi, nói với CNN: “Nó giống như được sống lại vậy”.

Cho đến ngày 18 tháng 3, cuộc sống của gia đình Kulichenko đã thay đổi rất ít mặc dù người Nga đã chiếm đóng làng Dovzhyk của họ kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Sau đó, khi một đoàn xe của Nga bị đánh bom, những người lính Nga đã chạy ra ngoài tìm kiếm những người chịu trách nhiệm. Họ đến ngôi nhà bằng ván gỗ nơi Mykola sống cùng hai anh em của mình, Yevhen và Dmytro cùng với em gái của họ, Iryna - người may mắn không có mặt ở nhà ngày hôm đó.

Ba binh sĩ Nga bảo ba anh em họ quỳ ở sân trước khi họ lục soát ngôi nhà để tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể liên kết họ với biến cố đoàn xe bị đánh bom,. Khi họ tìm thấy những huy chương quân sự được trao cho người ông của họ và một chiếc túi quân dụng của Yevhen, 30 tuổi, từng là một lính dù, những người lính tin rằng họ có thứ gì đó đang che giấu.

Ba anh em Mykola, Yevhen và Dmytro bị đưa đến một tầng hầm, nơi họ bị thẩm vấn trong ba ngày. Mykola tiếp tục hy vọng người Nga sẽ thả họ, nhưng vào ngày thứ tư, tâm trạng của họ đã thay đổi.

“Họ dùng một thanh kim loại đánh tới tấp vào toàn bộ cơ thể tôi, và họ nhét nòng súng vào miệng tôi”.

Cùng với những người anh em của mình, Mykola bị tra tấn cho đến khi bất tỉnh. Anh ta nói rằng họ đã bị bịt mắt, bị trói tay và chân bằng băng keo và được 5 binh sĩ Nga lái trên một chiếc xe quân sự đến một khu đất hoang vắng. Mykola cho biết ba anh em phải quỳ gối, bịt mắt trong khi một cái hố được đào.

Đầu tiên, anh ta nghe thấy một tiếng súng ở phía sau, và Dmytro, 36 tuổi, anh cả trong ba người, ngã xuống đất. Tiếp theo, anh cảm thấy Yevhen, người nhỏ tuổi nhất, ngã xuống bên cạnh anh.

“Tôi nghĩ rằng mình là người tiếp theo, và thầm thì cầu nguyện”. Viên đạn đã đi vào má Mykola và thoát ra bên cạnh tai phải của anh ta. Anh biết hy vọng sống sót duy nhất của mình là giả bộ chết.

Những người lính Nga đá thi thể ba anh em xuống hố, phủ đất lên và bỏ đi. Anh ta không thể nói mình đã bị chôn sống bao lâu, chỉ biết rằng với tay và chân vẫn bị trói, bằng cách nào đó anh ta đã tìm cách thoát ra khỏi cái chết và trở lại vùng đất của người sống.

“Tôi cảm thấy khó thở vì anh Dmytro đang nằm đè lên người tôi, nhưng bằng tay và đầu gối, tôi đã có thể đẩy anh trai mình sang một bên, và sau đó tôi leo lên khỏi miệng hố.”

Trong bóng tối, anh loạng choạng băng qua cánh đồng để đến ngôi nhà gần nhất, nơi một người phụ nữ đã đưa anh vào và chăm sóc anh qua đêm, trước khi anh có thể quay lại với em gái, là người đã hồi hộp chờ đợi nhiều ngày ở nhà của cha họ.

Iryna kể lại, nức nở khóc “Khi tôi về nhà, anh Mykola đã về tới. Tôi nhìn vào mắt anh ta và hỏi những người khác đâu? Anh ấy nói không còn nữa”.

Mykola nói rằng đó là một phép lạ khi anh ấy sống sót. Các vết sẹo trên má và sau tai của anh ấy vẫn còn nhìn thấy cho đến ngày nay.

“Tôi đã may mắn... và bây giờ tôi phải tiếp tục sống,” anh nói. “Câu chuyện này cần phải được lắng nghe bởi tất cả mọi người, không chỉ ở Ukraine, mà trên toàn thế giới bởi vì những điều này đang xảy ra, và đây chỉ là một trong muôn vàn những đau khổ mà người Ukraine phải chịu dưới tay người Nga”.

Một cuộc điều tra tội ác chiến tranh hiện đã được mở bởi văn phòng công tố vùng Chernihiv. Các nhà điều tra xác nhận với CNN rằng tay và chân của hai anh em của Mykola đã bị trói và họ đã bị bịt mắt. Trên khắp Ukraine, hơn 11.600 bị cáo buộc tội ác chiến tranh đã được ghi nhận cho đến nay, theo chính quyền địa phương. CNN cũng đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga nhưng không nhận được phản hồi.

Cũng như rất nhiều tội ác chiến tranh bị cáo buộc khác của lực lượng Nga, câu chuyện của Mykola và những người anh em của anh ta chỉ có thể được kể lại sau khi cuộc rút lui của Nga khỏi vùng Chernihiv bắt đầu vào đầu tháng 4.

Cũng chỉ sau đó Mykola mới có thể bắt đầu tìm kiếm cái hố mà từ đó anh ta đã trốn thoát để về với cuộc sống của mình. Anh biết mình phải tìm những người anh em của mình để chôn cất họ tử tế theo các nghi thức họ xứng đáng nhận được.

Vào ngày 21 tháng 4, một tháng sau khi Mykola nói rằng anh em của mình bị hành quyết, Dmytro và Yevhen cuối cùng đã được an nghỉ bên dưới những tấm bia mộ công phu trong những ngôi mộ được chăm sóc cẩn thận, trên mảnh đất một lần nữa thuộc về tay người Ukraine.

3. Vương quốc Anh hỗ trợ tòa án hình sự quốc tế xét xử Vladimir Putin

Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết Vương quốc Anh ủng hộ ý tưởng về một tòa án tội phạm quốc tế xét xử Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo Nga khác về cuộc chiến ở Ukraine.

Ngoại trưởng Anh nói: “Chúng tôi rất rõ ràng rằng Putin và tất cả những kẻ đứng sau tội ác chiến tranh kinh hoàng đang được thực hiện ở Ukraine cần phải có trách nhiệm giải trình và chúng tôi đang làm việc rất chặt chẽ với tòa án hình sự quốc tế.”

“Chúng tôi đã gửi hỗ trợ tới Ukraine để giúp thu thập bằng chứng, từ lời khai của các nhân chứng đến các bằng chứng video.”

“Tôi đã nói chuyện với chính phủ Ukraine về ý tưởng hình thành một tòa án. Chúng tôi ủng hộ ý tưởng về một tòa án quốc tế, chúng tôi hiện đang xem xét cẩn thận các yếu tố, nhưng những gì chúng tôi muốn là một phương thế hiệu quả nhất để truy tố những người đã phạm những tội ác chiến tranh kinh hoàng này bao gồm hãm hiếp, bạo lực tình dục, tấn công bừa bãi vào dân thường.”

“Vương quốc Anh chắc chắn ủng hộ một tòa án như thế.”

4. Tổng thống Biden nói: Hoa Kỳ sẽ sát cánh với Phần Lan và Thụy Điển trong trường hợp Nga gây hấn

Mỹ sẽ sát cánh với Phần Lan và Thụy Điển trong trường hợp có 'mối đe dọa xâm lược' trong khi tư cách thành viên NATO của hai nước đang được xem xét, tổng thống Joe Biden đã tuyên bố như trên sau khi có các báo cáo cho thấy Putin đã di chuyển các hỏa tiễn với đầu đạn hạt nhân đến sát biên giới với Phần Lan.

Tổng thống Mỹ cho biết ông “ủng hộ mạnh mẽ” các cố gắng gia nhập NATO giữa hai nước và cho biết việc gia nhập của họ sẽ “mang lại lợi ích” cho toàn bộ liên minh quân sự.

Biden nói trong một tuyên bố: “Phần Lan và Thụy Điển là những đối tác lâu năm và bền chặt của Hoa Kỳ. Bằng cách gia nhập Nato, họ sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng của chúng ta và mang lại lợi ích cho toàn bộ Liên minh Xuyên Đại Tây Dương.”

Ông nhấn mạnh rằng: “Trong khi các đơn gia nhập NATO của họ đang được xem xét, Hoa Kỳ sẽ sát cánh với Phần Lan và Thụy Điển để duy trì cảnh giác trước bất kỳ mối đe dọa nào đối với an ninh chung của chúng ta, đồng thời ngăn chặn và đối đầu với hành động xâm lược hoặc đe dọa xâm lược”.

Biden dự kiến sẽ chào đón tổng thống Phần Lan, Sauli Niinistö và thủ tướng Thụy Điển, Magdalena Andersson, đến Tòa Bạch Ốc vào thứ Năm.

5. Tại sao Erdoğan lại đe dọa phủ quyết nỗ lực gia nhập Nato của Bắc Âu?

Sau khi do dự lúc đầu về mức độ nghiêm trọng trong sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ, tổng thống Recep Tayyip Erdoğan, đã nhấn mạnh thêm sự đe dọa phủ quyết đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển, và nói rằng cả hai nước không nên cử phái đoàn đến Ankara để thuyết phục ông.

Hôm thứ Tư, ông ta cũng mở rộng yêu cầu của mình từ hai yêu cầu mà ông ta đã nêu ra vào hôm thứ Hai lên 10 yêu cầu, dẫn đến những lời phàn nàn rằng ông ta đang tống tiền.

Tại cuộc họp báo hôm thứ Hai, ông đưa ra hai yêu cầu chính: rằng Phần Lan và Thụy Điển phải chấm dứt sự ủng hộ đối với đảng Công nhân người Kurd, gọi tắt là PKK, mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là một tổ chức khủng bố và họ phải dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí áp đặt vào Tháng 10 năm 2019 sau cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền bắc Syria.

Không ai nghi ngờ rằng sự can thiệp của Erdoğan có thể khiến Nato bối rối trong nhiều tháng. Giờ đây, các nhà ngoại giao liên minh có nhiệm vụ xác định sự nghiêm túc của Erdoğan và cái giá phải trả để khiến anh ta lùi bước, và ngăn chặn một cuộc khủng hoảng toàn diện của Nato.

Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển, Ann Linde, ban đầu hy vọng rằng có điều gì đó đã bị mất trong bản dịch sau khi bà được báo chí Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn rằng người Thổ Nhĩ Kỳ coi tất cả người Kurd là những kẻ khủng bố. Linde cho biết hôm Chúa Nhật rằng cô chưa bao giờ đưa ra những nhận xét này, chưa bao giờ gặp PKK và sẽ không làm như vậy.

Cô ấy lạc quan một cách thận trọng rằng mọi hiểu lầm có thể được giải tỏa, nhưng vào thứ Tư, rõ ràng là sự bảo đảm của cô ấy đã không đáp ứng được những gì Erdoğan yêu cầu.

Tầng lớp chính trị Bắc Âu ban đầu tỏ ra nghi ngờ về sự nghiêm túc của Erdoğan. Tổng thống Phần Lan, Sauli Niinistö, cho biết ông đã nói chuyện với Erdoğan một tháng trước và không có mối quan tâm nào hiện tại của Erdoğan đã được nêu ra. Người ta cũng nói rằng không có cảnh báo sớm nào được đại sứ Nato của Thổ Nhĩ Kỳ, Basat Öztürk, đưa ra.

Nhưng đánh giá đó đang thay đổi. Jonathan Eyal, phó giám đốc của Rusi thinktank, cho biết Erdoğan “sống bấp bênh và hoạt động nhờ sự khéo léo”.

Eyal nói thêm: “Nhiều yêu cầu của ông ta về PKK là một phần của giai điệu Thổ Nhĩ Kỳ quen thuộc. Nhưng ông ta có lý do trong nước để đứng lên chống lại Mỹ. Nền kinh tế đang trở nên tồi tệ và sự nổi tiếng của anh ấy ở mức thấp nhất từ trước đến nay”.

Với lạm phát ở mức 66,9% và đối mặt với cuộc bầu cử vào mùa hè tới, việc kích động cuộc bỏ phiếu theo chủ nghĩa dân tộc không có hại gì, nhưng điều đó không có nghĩa là những lời phàn nàn của Erdoğan là hoàn toàn giả tạo.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Liên hệ

Tinvuiviet.net kính chào Quý vị và các bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được bài vở cộng tác của mọi người. Xin cám ơn.   Liên hệ: Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: bbttinvui@gmail.com. Chân thành cảm ơn Quý vị và các bạn đã ghé thăm site. Kính chúc Quý vị và các...

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.