www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
13:18 EDT Thứ sáu, 19/04/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 78

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 75


Hôm nayHôm nay : 7066

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 480638

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19626833

Trang nhất » Tin Tức » Tin Mừng đời thường

Chứng từ của Michelle Hunziker

Thứ bảy - 05/01/2019 12:59
Cô Michelle Hunziker đứng ngoài, bên phải

Cô Michelle Hunziker đứng ngoài, bên phải

Trong một lễ hội dành cho phụ nữ ở Sanremo, Italia, Michelle Hunziker đã chia sẻ trong niềm hạnh phúc về mối tương quan giữa cô với Đức Maria.

Đây là những chia sẻ thực tế của Michelle Hunziker: Tôi có một mối tương quan đặc biệt với Mẹ Maria và mối dây này được thắt chặt hơn nữa sau những gì đã xảy ra với tôi. Ngay từ nhỏ tôi đã được dạy thưa chuyện với Đức Trinh nữ Maria như một người mẹ. Nhưng rồi tôi đã mất đức tin, tôi đã lạc lối; tôi đã tỉnh ngộ. Tin tin Đức Maria đã lắng nghe tôi.

Tuổi thơ và mẫu gương của người cha

Bây giờ, nhớ lại thời gian xa lìa đức tin tôi cảm thấy như một cơn ác mộng. Từ năm 2002 đến năm 2007 tôi đã đi theo một giáo phái, giai đoạn này thực là một vực thẳm. Nhờ cha tôi dẫn dắt những bài học đầu tiên về đức tin đặc biệt về lòng sùng kính yêu mến Đức Maria mà tôi đã đứng dậy sau những ngày đen tối.

Cha tôi là một tín hữu tốt lành, từ khi còn bé tôi đã được ông đưa tới nhà thờ mỗi Chúa nhật tại Ostermundigen, Berna. Nhưng rồi cha mẹ tôi chia tay. Năm 1988 khi tôi lên 11 tuổi, mẹ tôi đưa tôi và anh tôi chuyển đến Zuchwil. Mỗi Chúa nhật cha tôi đến và vẫn giữ thói quen ngày trước đưa tôi đi đến nhà thờ. Còn nhỏ, tôi không thể hiểu giá trị của các bài đọc trong thánh lễ cũng như việc cử hành phụng vụ, nhưng tôi nhận ra được những tâm tình của người lớn. Và cha tôi chính là người đã thông truyền cho tôi tình cảm này, tôi đi đến nhà thờ với tất cả niềm vui lớn lao.

Trong nhà thờ ở Ostermundigen có một tượng Đức Mẹ nhỏ và cha tôi luôn đến đó cầu nguyện với lòng tôn kính sâu sắc, tôi cũng đã được nhận từ ông niềm yêu mến này. Ông kể lại cho tôi rằng khi ông lên 9 tuổi, ông đã hiểu rằng ông không thể tiếp tục theo hoạt động kinh doanh khách sạn của cha mẹ như quyết định của họ, vì cha tôi yêu nghệ thuật. Và mặc dù chỉ là một đứa trẻ, để cho cha mẹ hiểu việc chọn lựa của mình ông đã vẽ bức tranh đầu tiên đó là Đức Maria. Như thế từ khi còn bé cha tôi đã có mối dây liên kết đầy tình yêu với Đức Maria. Chính ông đã dạy tôi như thế, Đức Maria như một người mẹ luôn lắng nghe chúng ta.

Lạc lối và trở về nhờ lòng yêu mến Đức Maria

Vào thời niên thiếu tôi đã mất những thói quen tốt đẹp này, tôi mất đức tin, mất Thiên Chúa. Tôi đã làm nhiều điều lầm lỗi. Nhưng rồi với sự gắn bó với Đức Maria từ khi còn nhỏ, tình cảm tôi có được với Mẹ đã trở lại trong tôi khi tôi trở thành mẹ của Aurora trong năm 1996. Tôi bắt đầu lại xem Đức Maria như là một người mẹ dẫn đường cho tôi. Chính tình yêu đối với con gái tôi, và hơn nữa trong một giấc mơ đặc biệt tôi thấy cha tôi yêu cầu tôi hãy tỉnh thức, tôi đã có được sức mạnh để xa lìa giáo phái đó. Ngày nay Đức Maria là điểm quy chiếu của tôi, mẫu gương cho tôi và cũng là hình ảnh nữ tính và mẫu tử của tôi.

Mẹ luôn ở trong tâm hồn tôi. Mỗi nhà thờ tôi bước vào nếu có bức tranh hoặc tượng Đức Mẹ luôn làm cho tôi chú ý và tôi luôn tìm thấy sự chuyển cầu của Mẹ, những ân ban tôi lãnh nhận. Ví dụ vào tháng giêng năm 2013 tôi có một ước muốn mãnh liệt làm mẹ một lần nữa. Lúc đó tôi đang ở Palermo, tôi đi thăm nhà thờ chính tòa khi bước vào ngay lập tức tôi được đánh động một bức tranh tuyệt đẹp với Chúa Giêsu giang đôi cánh tay như muốn ôm tất cả, tiếp đến tôi thấy một bức tranh khác mưu tả Đức Maria với áo dài vàng và Hài Nhi Giêsu ôm trong cánh tay. Như thế tôi được đánh động tận tâm hồn hình ảnh này, lập tức tôi xin Đức Mẹ cho tôi làm mẹ một lần nữa. Và Mẹ đã nhận lời tôi xin.

Một ơn đặc biệt khác tôi lãnh nhận từ Mẹ. Tôi cảm thấy Mẹ rất gần gũi với tôi trong những giây phút khó khăn. Tháng 3 năm 2017 tôi bị tống tiền, có một nhóm người thông báo rằng tôi phải gửi cho họ một số tiền nếu không họ sẽ làm cho con của tôi bị thương tích. Tôi cảm thấy rất sợ hãi về lời đe dọa này. Ngay lập tức tôi nghĩ đến Mẹ Maria và cầu khẩn với Mẹ. Một lần nữa Mẹ đã nghe tiếng tôi khẩn nài và tôi cảm nhận được sợ gần gũi của Mẹ. Chồng tôi muốn tôi đi cùng ông ấy đến Biella để tham dự một cuộc triển lãm xe nhưng tôi không muốn đi. Nhưng rồi người tổ chức cuộc triển lãm gọi điện thoại cho tôi và nói tôi phải đến vì ông muốn đưa tôi đến Đức Maria ở Oropa. Tôi không thể tin được, bởi vì tôi vừa mới cầu xin với Mẹ và ngay lập tức Mẹ muốn tôi đến với Mẹ, qua lời mời của nhà tổ chức, như thể Mẹ đang gọi tôi. Đối với tôi đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi trở về từ cuộc hành hương đó với một sức mạnh đáng kinh ngạc. Tôi can đảm trình bày sự việc với cảnh sát và vì vậy bọn tội phạm đã bị bắt.

Chính Mẹ Maria cũng là người đã làm cho tôi thoát khỏi bóng tối của một tình trạng tâm lý. Cần phải tỉnh thức để lắng nghe lời mời gọi của Mẹ và để nhận ra tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng điều thể xảy ra là trên hành trình dài cuộc sống, có lúc chúng ta bị mất đi ánh sáng và mất đi định hướng từ những cuộc gặp gỡ đen tối.

Vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục đức tin

Từ kinh nghiệm của mình tôi nhận ra cha mẹ có một vai trò rất quan trọng trong cuộc đời đứa trẻ, trẻ em cần được nghe nói về đức tin trong ngôi nhà của mình. Điều căn bản là chúng ta được có người thông truyền tình yêu hướng về Thiên Chúa và Mẹ Maria. Chúng ta có thể đánh mất chân trời cuộc sống, nhưng ở một thời điểm nào đó chúng ta trở lại trong chính chúng ta và nhận ra rằng không bao giờ chúng ta bị bỏ rơi.

Tôi thưa chuyện với Mẹ Maria như Mẹ đang hiện diện trước mặt tội. Tôi rất thích đọc kinh Kính Mừng, đây là một chìa khóa để đi đến con tim của Mẹ và để bắt đầu đối thoại với Mẹ. Cuộc đối thoại này phải đầy tràn và chân thành như người con đối với mẹ mình. Tôi may mắn vì có đức tin. Chúng ta biết rằng tình yêu Thiên Chúa không bao giờ thiếu và không có gì có thể ngăn cản tình yêu này. Ngay cả khi chúng ta mất một điều gì đó thân thiết, một người thân, chúng ta luôn có niềm hy vọng, có sự chắc chắn rằng sau cái chết những người thân của chúng ta đang ở một nơi tuyệt vời, trong ánh sáng và niềm vui của Thiên Chúa.

Tác giả bài viết: Ngọc Yến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tin Vui Việt

Trang thông tin điện tử để tìm hiểu về Đạo Công Giáo.Mong rằng qua trang Tin Vui Việt này sẽ giúp Quý Vị hiểu hơn về đời sống đạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để mỗi người nhận ra Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.bbttinvui

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.