www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
05:35 EDT Thứ sáu, 17/05/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 123

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 117


Hôm nayHôm nay : 5354

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 323021

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 20154919

Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức » Tôn Giáo

Khí phách anh hùng: Độc tài lôi vị GM lên máy bay trục xuất, ngài không đi, chịu ngồi tù 26 năm

Thứ hai - 13/02/2023 21:46
Tin thế giới

Tin thế giới

Đức Cha bị nhà nước Nicaragua cáo buộc là “âm mưu chống lại sự toàn vẹn quốc gia và phao tin giả”. Ngài bị nhà nước quản thúc tại gia trong nhiều tháng và những ngày gần đây bị đưa ra tòa xét xử.
1. Đức Cha Rolando Álvarez bị bọn cầm quyền Nicaragua kết án 26 năm tù

Một ngày sau khi từ chối lưu vong sang Mỹ, Đức Cha Rolando Álvarez, Giám mục Giáo phận Matagalpa, bên Nicaragua, đã bị tòa án tại nước này kết án 26 năm 4 tháng tù và buộc vào tội “phản quốc”.



Hôm ngày 09 tháng Hai trước đó, nhà nước Cuba đã trục xuất 222 tù nhân chính trị sang Mỹ và Đức Cha Alvarez cũng bị dẫn ra máy bay, nhưng ngài từ chối không bước lên máy bay, khiến cho nhà độc tài Daniel Ortega phẫn nộ. Ông cũng tìm cách bôi nhọ uy tín của Đức Cha Álvarez.

Đức Cha bị nhà nước Nicaragua cáo buộc là “âm mưu chống lại sự toàn vẹn quốc gia và phao tin giả”. Ngài bị nhà nước quản thúc tại gia trong nhiều tháng và những ngày gần đây bị đưa ra tòa xét xử.

Bản án chống Đức Cha Álvarez đã được thẩm phán Héctor Ernesto Ochoa Andino, Chánh án tòa hình sự kháng án số 1 ở thủ đô Managua tuyên đọc và nói rằng Rolando José Álvarez Lagos bị kết tội là tác giả các tội ác làm thương tổn an ninh và chủ quyền quốc gia, khi phao tin thất thiệt qua các phương tiện truyền thông, ngăn cản các viên chức trong việc thi hành phận sự, bất tuân lệnh hoặc coi rẻ chính quyền, tất cả những tội ác đó đương sự đã phạm và gây thiệt hại cho xã hội và nhà nước Cộng hòa Nicaragua”.

Bị can bị tuyên bố tước bỏ vĩnh viễn mọi quyền công dân, mất quốc tịch Nicaragua, chiếu theo luật số 1145.

Theo bản án này, Đức Cha Álvarez sẽ bị cầm tù đến tháng Tư năm 2049.

Tuyên bố hôm ngày 10 tháng Hai, sau khi 222 tù nhân chính trị Nicaragua bị nhà cầm quyền trục xuất sang Mỹ, Đại biểu quốc hội Chris Smith, Chủ tịch Tiểu ban Hạ viện về sức khỏe thế giới, nhân quyền thế giới và các tổ chức quốc tế, nói rằng: “Chúng ta phải tiếp tục làm việc để chống lại chế độ Ortega tàn bạo và giải thoát các tù nhân còn lại, kể cả Đức Giám Mục can đảm Rolando Álvarez, người đã từ chối bỏ rơi đoàn chiên. Đức Cha thật giống như Chúa Kitô với tâm hồn của một người phục vụ, và chúng ta tiếp tục thúc giục Đức Giáo Hoàng Phanxicô hãy nói rõ ràng bênh vực Đức Cha Álvarez và tìm cách để Đức Cha được trả tự do”.

2. 60 năm sau phép lạ chữa bệnh, ông ấy vẫn trở lại Lộ Đức

Vào tháng 4 năm 1962, một người lính Ý 23 tuổi tên là Vittorio Micheli được chẩn đoán có khối u ác tính ở hông trái.

“Khối u đã phá hủy một phần xương chậu của tôi và đang tấn công chỏm xương đùi. Và vì vậy tôi chỉ còn rất ít thời gian để sống,” Micheli, hiện 82 tuổi, nói với CNA.

Sau khi các bác sĩ ung thư tại một bệnh viện ở miền bắc nước Ý bó tay, mẹ của Micheli bắt đầu gây áp lực với anh trai của Micheli, một linh mục, để đưa anh đến Lộ Đức. Ngôi đền tráng lệ ở miền nam nước Pháp đánh dấu địa điểm mà Thánh Bernadette Soubirous trẻ tuổi đã chứng kiến những lần Đức Mẹ hiện ra bắt đầu từ ngày 11 tháng 2 năm 1858. Suối nước tại đền thờ được cho là có những đặc tính kỳ diệu, thu hút hàng triệu người mỗi năm tìm đến và xin ơn chữa lành.

Theo lời khuyên của các bác sĩ, Micheli đã xin phép quân đội để thực hiện chuyến đi.

“Tôi đã thực hiện tất cả các nghi lễ, đám rước, Chặng Đàng Thánh Giá, tắm trong các hồ bơi… tôi không nhận thấy điều gì cả,” Micheli nói.

“Chỉ sau khi quay về doanh trại, tôi mới cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi. Đầu tiên, tôi không còn cần thuốc giảm đau nữa. Và sau đó tôi bắt đầu ăn trở lại. Trước đây, tôi không ăn nữa. Và có cảm giác hạnh phúc, yên bình.

“Trở lại bệnh viện quân đội, tôi bắt đầu ra khỏi giường, bắt đầu đi lại, vẫn phải bó bột và chống nạng. Cuối cùng họ quyết định chụp X-quang và thấy khối u đã biến mất… họ làm thêm các xét nghiệm, bác sĩ từ bên ngoài cũng đến… họ cho tôi về nhà. Tóm lại, tôi đã được chữa khỏi.”

Cuối cùng, phương pháp chữa khỏi bệnh ung thư năm 1963 của Micheli sẽ đi vào lịch sử với tư cách là ca chữa bệnh thần kỳ thứ 63 được chính thức công nhận tại Lộ Đức, được tuyên bố như vậy bởi Đức Tổng Giám Mục của Micheli vào năm 1976 sau hơn một chục năm điều tra y tế.

Giờ đây, sau 60 năm kể từ khi khỏi bệnh, Micheli vẫn quay trở lại địa điểm nơi cuộc chữa lành đã xảy ra. Trong nhiều năm, người Ý này sẽ ở lại đó 10-15 ngày một năm để tình nguyện làm “người mang cáng” hoặc người khiêng cáng cho những người bệnh đang tìm kiếm phương pháp chữa trị thần kỳ tương tự. Trong thời gian làm nhân viên bán hàng tại đây, Micheli đã gặp một người phụ nữ sau này sẽ trở thành vợ anh.
Source:Catholic News Agency

3. Linh mục sau trận động đất ở Syria: Chúng tôi đã nhìn thấy cái chết trước mắt

Linh mục Công Giáo người Hy Lạp, Cha Fadi Najjar, phục vụ tại Aleppo, Syria, đã kêu gọi mọi người cầu nguyện khi cộng đồng của ngài phải đối mặt với cái chết và sự tàn phá sau trận động đất xảy ra ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 6 tháng 2 năm 2023.

Linh mục Công Giáo người Hy Lạp, Cha Fadi Najjar, phục vụ tại Aleppo, Syria, kể về việc ngài và cộng đồng của mình đã phải đối mặt với cái chết và sự tàn phá như thế nào do trận động đất xảy ra ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 6 tháng Hai.

Vị linh mục giải thích rằng kể từ khi trận động đất xảy ra vào đầu giờ sáng thứ Hai ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, “mọi người đã ở bên ngoài suốt đêm, họ đã rời bỏ nhà cửa” nên “cho đến bây giờ chúng tôi hầu như không thể ngủ được, vì mỗi giờ chúng tôi đang tiếp mọi người tại các giáo xứ vì chúng tôi có dư chấn trong 24 giờ.”

Najjar nói rằng “nhiều tòa nhà đã bị hư hại nghiêm trọng hoặc bị phá hủy trực tiếp.”

Najjar, 40 tuổi, là cha sở của Nhà thờ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae ở Aleppo, nơi ngài phục vụ khoảng 200 gia đình và điều hành trường Al-Inaya, nơi có hơn 300 học sinh theo học.

“Có rất nhiều nỗi sợ hãi. Chúng tôi không biết chính xác những gì chúng tôi có thể làm và chúng tôi cũng bị ảnh hưởng rất nặng nề, bởi vì chúng tôi đã mất đi một linh mục trong cộng đồng của mình,” Cha Najjar nói với Tổng giáo phận Valencia, Tây Ban Nha, trong một tuyên bố.

“Tôi không có số liệu chính thức, nhưng chúng tôi đang nói về hàng nghìn người chết, hàng nghìn người bị thương và nhiều người mất nhà cửa,” ngài nói.

Tính đến chiều thứ Sáu, đã có hơn 19.000 người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ và hơn 3.000 người ở Syria, Reuters đưa tin.

Yêu cầu giúp đỡ khẩn thiết đến mức chính linh mục cùng với các thành viên trong cộng đoàn của mình đã phải giải cứu mọi người khỏi đống đổ nát: “Nhiều người đã chết; Bản thân tôi cùng với giáo dân trong giáo xứ đã làm việc để đưa mọi người ra khỏi đống đổ nát đến mức chúng tôi khó có thể tin được điều đó đang xảy ra,” vị linh mục Công Giáo người Hy Lạp kể lại.

Những kỳ vọng, còn lâu mới được cải thiện, đang trở nên tồi tệ hơn trong khu vực: “Chúng tôi đang ở trong một tình thế nguy hiểm. Hiện tại ở Aleppo trời rất lạnh, mưa đã kéo dài 5 hoặc 6 ngày và điều này càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn”.

Cha Najjar lấy bằng thần học ở Granada, Tây Ban Nha, và làm việc tại quê hương Syria của mình với tư cách là người đứng đầu phong trào Thanh niên Sinh viên Kitô.

Lời kêu gọi cuối cùng của ngài là: “Xin hãy cùng nhau cầu nguyện; xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi.”
Source:Catholic News Agency
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tin Vui Việt

Trang thông tin điện tử để tìm hiểu về Đạo Công Giáo.Mong rằng qua trang Tin Vui Việt này sẽ giúp Quý Vị hiểu hơn về đời sống đạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để mỗi người nhận ra Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.bbttinvui

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Trong Mùa Chay bạn làm gì để tỏ lòng sám hối ?

Ăn chay. Hãm mình.

Bác ái, chia sẻ.

Hoán cải đời sống, đi xưng tội.

Năng tham dự thánh lễ.

Cầu nguyện nhiều hơn.