www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
18:12 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 88


Hôm nayHôm nay : 25804

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 43754

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19875652

Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức » Tôn Giáo

Nhà trừ tà cảnh báo về mê cung của ma quỷ. Linh mục che chở 50 người trong vụ xả súng kinh hoàng

Thứ năm - 14/07/2022 11:33
Tin thế giới

Tin thế giới

heo lời khai của một người sống sót sau vụ tấn công ở Bourasso, “các chiến binh thánh chiến ban đầu bắn chỉ thiên khi họ vào trong làng khoảng 5 giờ sáng Chúa Nhật, ngày 3 tháng 7 và bỏ đi. Nhưng sau đó, chúng quay lại bắn vào người dân một cách ngẫu nhiên.
1. Các cuộc tấn công thánh chiến cướp đi sinh mạng của hàng chục người ở Tây Phi Burkina Faso

Ít nhất 22 người chết trong vụ tấn công ngày 3/7, thêm vào số 12 người một ngày trước đó.

Kể từ năm 2010, Burkina Faso đã bị tàn phá bởi những kẻ khủng bố Hồi giáo. Các nhóm liên kết với Nhà nước Hồi giáo và al-Qaeda đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và khoảng 2 triệu người phải di tản.



Cuối tuần qua, thêm 34 người thiệt mạng trong hai cuộc tấn công riêng biệt của các phần tử thánh chiến. Các cuộc tấn công diễn ra ở phía bắc và tây bắc của quốc gia Tây Phi. Ít nhất 22 người chết và nhiều người bị thương trong một cuộc tấn công ngày 3 tháng 7 vào thị trấn Bourasso, ở phía tây bắc của Burkina Faso.

Vụ tấn công khác diễn ra trước đó một ngày tại vùng Namissiguima, thuộc tỉnh Yatenga, miền bắc đất nước, khiến 12 người thiệt mạng. Số người chết ở đó bao gồm các thành viên tình nguyện của dân quân tự vệ của các ngôi làng do chính phủ thành lập để cố gắng đối mặt với các cuộc tấn công của các nhóm thánh chiến có liên hệ với al-Qaeda hoặc ISIS.

Theo lời khai của một người sống sót sau vụ tấn công ở Bourasso, “các chiến binh thánh chiến ban đầu bắn chỉ thiên khi họ vào trong làng khoảng 5 giờ sáng Chúa Nhật, ngày 3 tháng 7 và bỏ đi. Nhưng sau đó, chúng quay lại bắn vào người dân một cách ngẫu nhiên.

Theo hãng thông tấn Đức DW, quân đội Burkina Faso đã lật đổ tổng thống được bầu cử dân chủ của Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, vào tháng Giêng, cáo buộc ông không làm đủ để ngăn chặn bạo lực phiến quân ngày càng gia tăng.

Mặc dù một chính phủ mới đã được thành lập vào tháng Ba này, nhưng bạo lực vẫn tiếp tục gia tăng.

Vào tháng 4, một nữ tu người Mỹ đã bị bắt cóc từ một tu viện ở Burkina Faso, nơi cô đang phục vụ với tư cách là một nhà truyền giáo. Sơ Suellen Tennyson, một nữ tu 83 tuổi từ dòng các Nữ tu Mến Thánh Giá đã bị bắt cóc trong đêm từ mùng 4 rạng sáng mùng 5 tháng Tư.

Trong hai tuần cuối tháng Ba, có tới 40 thành viên quân đội đã bị các nhóm thánh chiến giết hại. Một vụ đánh bom xe hơi vào thứ Sáu, ngày 8 tháng 4, khiến 16 nhân viên an ninh thiệt mạng, theo một báo cáo trên tờ Washington Post.
Source:Aleteia

2. Linh mục Công Giáo cho 50 người trú ẩn bên trong nhà thờ trong vụ nổ súng ở Công viên Highland

Cha Hernan Cuevas là một trong những người đầu tiên nghe thấy tiếng súng nổ, và ngài đã hành động ngay lập tức.

Một linh mục Công Giáo đang được chú ý vì những hành động anh hùng của ngài trong vụ nổ súng vào ngày 4 tháng 7 trong cuộc diễn hành ở Công viên Highland. Cha Hernan Cuevas của Nhà thờ Công Giáo Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội đã che chở những người tham dự cuộc diễn hành kinh hãi sau khi tiếng súng làm gián đoạn cuộc diễn hành Illinois đang diễn ra.

Theo dòng thời gian được tường trình trên New York Post, tay súng đã tìm thấy một vị trí trên đỉnh của một tòa nhà trên tuyến đường diễn hành. Người đàn ông, được xác định là Robert “Bobby” Crimo III, đã nổ súng vào đám đông khoảng 10 phút sau khi cuộc diễn hành bắt đầu. Crimo đã bắn tổng cộng 83 phát đạn, giết chết bảy người, với 46 người khác bị thương do trúng đạn hoặc bị thương khi họ bỏ chạy.

Vào buổi sáng của cuộc diễn hành, Cha Cuevas đang tham dự rất hào hứng cuộc diễn hành của giáo xứ ngài. Ngài giải thích với CBS rằng ngài đang quay video về những chuẩn bị của giáo xứ thì nghe thấy âm thanh của những tiếng súng đầu tiên. Vị linh mục quay sang giáo dân của mình và ngay lập tức nói với họ: “Chạy đi! Chạy! Chạy!”

Ngài nói rằng một nhóm khoảng 50 người, một số giáo dân và một số người lạ, đã đổ xô vào nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội nơi Cha Cuevas đã che chở họ trong ngôi thánh đường. Vị linh mục lấy chuỗi hạt Mân Côi ra và bắt đầu đọc kinh Kính Mừng. Ngài nói với CBS News, “Tôi biết cuộc sống của chúng tôi nằm trong tay của Chúa.”

Trong số những người tràn vào nhà thờ trong lúc lộn xộn có hai đứa trẻ nhỏ đã bị chia cắt khỏi cha mẹ của chúng. Cha Cuevas lưu ý rằng những đứa trẻ dính máu trên quần áo của chúng vì cha chúng đã bị bắn. Ngài nói về những đứa trẻ:

“Điều đầu tiên là chăm sóc vết máu trên áo của họ, và loại bỏ loại chấn thương của bất cứ điều gì đang xảy ra với họ. Bạn có thể biết bằng cách nhìn vào mắt họ, họ hầu như bị thất thần.”

Cha Cuevas đã chăm sóc bọn trẻ trong ba giờ đồng hồ trong khi chúng trốn tránh vụ nổ súng. Cuối cùng, một người phụ nữ hoang mang bước vào nhà thờ tìm kiếm hai đứa trẻ thất lạc của mình.

“Chúng tôi biết rằng cô ấy là mẹ của những đứa trẻ mà chúng tôi đã giữ ở đây, họ ôm nhau khóc. Chúng tôi hy vọng và cầu nguyện để chúng tôi không phải trải qua điều này một lần nữa. “

Theo dòng thời gian, Crimo được xác định là người dính líu đến vụ nổ súng vào lúc 1 giờ chiều và bị bắt mà không xảy ra sự việc đáng tiếc nào, vào lúc 7 giờ 40 tối. Chàng trai 21 tuổi đứng trước thẩm phán Quận Lake vào thứ Tư, ngày 6 tháng 7, khi anh ta bị buộc tội bảy tội danh giết người cấp độ một. Phiên điều trần tiếp theo của Crimo dự kiến vào ngày 28 tháng 7.
Source:Aleteia

3. Nhật ký trừ tà số 168: Mê cung của ma quỷ

Đức Ông Stephen Rossetti là một linh mục ở Giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào mục vụ trừ tà trong 13 năm qua. Trên trang web catholicexorcism.org, ngài có bài viết nhan đề “Exorcist Diary #168: The Devil's Maze”, nghĩa là “Nhật ký trừ tà số 168: Mê cung của ma quỷ”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Cô “K” ngày càng trở nên chán nản. Cô ấy xuống tinh thần và có dấu hiệu muốn tự tử. Gia đình cô đã can thiệp một cách khôn ngoan để giữ an toàn cho cô. Nhưng cô vẫn tiếp tục chìm vào bóng tối vô vọng.

Cô K nhắn tin cho tôi và mô tả tâm trạng của mình, “Con đã bị nhốt trong một mê cung. Mọi người bị mắc kẹt ở đó. Con đã bị mắc kẹt. Con chưa bao giờ cảm thấy tối tăm, đơn độc và buồn bã như thế này”. Đó là một mê cung không có lối ra. Cô ấy nói thêm, “Lối thoát duy nhất dẫn con đi lòng vòng, rồi trở lại đúng vị trí cũ mà con đã ở.” Cô ấy không thể thoát ra. Cô ấy không thể ăn và khóc liên tục. “Nó lạnh lẽo, tối tăm và đáng sợ,” cô ấy nói.

K có một thị kiến tâm linh về nhiều người khác bị mắc kẹt trong mê cung của chính họ. “Con đã nhìn thấy và nghe thấy những linh hồn đang khóc. Tất cả chúng ta đều đang ở trong mê cung của chính mình. Một mê cung rất lớn.” Cô nói thêm rằng mọi người hoàn toàn cách ly với nhau. “Con nghe thấy những tiếng la hét và những tiếng khóc” từ tất cả những người khác. “Và cho dù con có la hét đến đâu đi chăng nữa thì không ai có thể nghe thấy con.”

Một ngày sau cuộc trò chuyện của chúng tôi, cá nhân tôi bắt đầu cảm thấy chán nản. Điều này thật lạ lùng đối với tôi. Nó kéo dài trong vài giờ. Cuối cùng, một tia sáng lóe lên trong đầu tôi, “Ah hah, đây có thể là thứ gì đó từ K. Có lẽ một số con quỷ của cô ấy hiện đang tấn công tôi.” Vì vậy, trong vài phút tôi đã cầu nguyện, “Nhân danh Chúa Giêsu, tôi ra lệnh cho những con quỷ trầm cảm rời đi!” Tôi đã nói đi nói lại. Sau đó, tôi lấy lại được bình tĩnh và tôi trở lại bình thường. Tôi đã cầu nguyện rằng đây sẽ là một cơ duyên cho K và giúp cô ấy thoát khỏi bóng tối.

Ngày hôm sau, tôi liên lạc với K và hỏi cô ấy, “Con có khỏe không?” Cô ấy nói rằng cô ấy đã ra khỏi mê cung và cảm thấy yêu đời. Khuôn mặt của cô ấy trông trẻ trung và đôi mắt sáng. Chúng tôi đã cử hành thánh lễ mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội rất sốt sắng. Sau đó, cô cảm ơn gia đình và nhóm trừ tà, và đặc biệt là Đức Mẹ đã “cứu mạng” cô ấy.

Trong khi các triệu chứng của cô ấy rất điển hình của một người nào đó đang bị trầm cảm nặng, thực tế là nó đã thay đổi đáng kể trước những lời cầu nguyện cho thấy nó có nguồn gốc tâm linh, ít nhất một phần nào đó. Bản thân cô cũng rõ ràng rằng mê cung là một trong những mánh khóe của Satan để dụ các linh hồn rơi vào trạng thái vô vọng và tự sát. Chúng tôi cảm ơn Đức Trinh Nữ vì một ân sủng đặc biệt đã giải cứu cô ấy.

Cô K hỏi tôi, “Cha phải kể cho mọi người nghe về mê cung. Họ bị mắc kẹt ở đó. Đó là lý do con suýt tự tử”. Và vì thế tôi viết bài này.
Source:Catholic Exorcism
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Liên hệ

Tinvuiviet.net kính chào Quý vị và các bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được bài vở cộng tác của mọi người. Xin cám ơn.   Liên hệ: Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: bbttinvui@gmail.com. Chân thành cảm ơn Quý vị và các bạn đã ghé thăm site. Kính chúc Quý vị và các...

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.