www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
15:12 CDT Thứ năm, 28/03/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 80

Máy chủ tìm kiếm : 12

Khách viếng thăm : 68


Hôm nayHôm nay : 13174

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 840868

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19062063

Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức » Tôn Giáo

Phép lạ nhãn tiền đối với Dòng Anh Em Hèn Mọn tại nơi Chúa Giêsu chịu phép Rửa

Chủ nhật - 17/01/2021 12:24
Tin thế giới

Tin thế giới

Trước Thánh lễ ngày 10 tháng Giêng, các tu sĩ dòng Phanxicô đã đi rước từ tu viện Chính thống giáo Hy Lạp Thánh Gioan đến vùng đất của họ. Cha Francesco Patton, Bề Trên dòng Phanxicô ở Thánh Địa, đã mở các cánh cổng của địa điểm đã bị đóng cửa hơn 50 năm.

1. Các tu sĩ dòng Phanxicô trở lại địa điểm Chúa chịu phép rửa sau 50 năm

Lần đầu tiên sau hơn 54 năm, các tu sĩ Dòng Phanxicô Quản Thủ Thánh Địa đã có thể dâng thánh lễ trên tài sản của các ngài tại địa điểm Chúa Kitô chịu phép rửa, nằm ở Bờ Tây.

Thánh lễ Chúa chịu phép Rửa đã được diễn ra tại Nhà thờ Thánh Gioan Tẩy giả tại Qasr Al-Yahud, một ngôi đền được xây dựng vào năm 1956, và nằm bên bờ sông Jordan.

Các tu sĩ dòng Phanxicô Quản Thủ Thánh Địa đã sở hữu khu đất rộng 135 mẫu Anh từ năm 1632, nhưng buộc phải di tản vào năm 1967, khi chiến tranh nổ ra giữa Israel và Jordan.

Các nhà chức trách Israel đã mở cửa lại địa điểm này cho khách hành hương vào năm 2011, nhưng việc rà phá bom mìn ở khu vực này chỉ bắt đầu vào tháng 3 năm 2018 và kết thúc vào tháng 10 năm đó.

Vào tháng 10 năm 2020, chìa khóa đã được trả lại cho các tu sĩ dòng Phanxicô, và họ có thể bắt đầu quá trình làm sạch và trùng tu cần thiết để đảm bảo an toàn cho khách hành hương.

Trước Thánh lễ ngày 10 tháng Giêng, các tu sĩ dòng Phanxicô đã đi rước từ tu viện Chính thống giáo Hy Lạp Thánh Gioan đến vùng đất của họ. Cha Francesco Patton, Bề Trên dòng Phanxicô ở Thánh Địa, đã mở các cánh cổng của địa điểm đã bị đóng cửa hơn 50 năm.

Thánh lễ cuối cùng được dâng tại đền thờ là vào ngày 7 tháng Giêng năm 1967. “Các vị đồng tế hôm đó là một linh mục người Anh, Cha Robert Carson, và một linh mục người Nigeria, Cha Silao Umah,” Cha Patton cho biết như trên trong bài giảng của mình vào ngày 10 tháng Giêng. Các linh mục hiện diện đã ký tên của họ vào sổ lưu niệm của đền thờ đã được phục hồi vào năm 2018.

“Hôm nay, 54 năm và 3 ngày sau thánh lễ đó, chúng ta có thể nói vào đầu năm thứ 55 kể từ khi sổ lưu niệm này bị đóng lại, vào cuối cử hành Thánh Thể này, chúng ta sẽ mở lại cùng sổ lưu niệm này, chúng ta sẽ lật qua một trang và trên một trang mới, chúng ta sẽ có thể viết ngày hôm nay, 10 tháng Giêng năm 2021, và ký tên bằng tên của chúng ta, để làm chứng rằng nơi này, từng bị biến thành chiến trường, bãi mìn, một lần nữa là cánh đồng hòa bình, một cánh đồng cầu nguyện,” Cha Patton nói.

Thánh lễ được tiếp diễn bởi một cuộc rước thứ hai đến một bàn thờ ngay bên bờ sông Jordan, nơi các anh em đọc một đoạn trong Sách Các Vua. Cha Bề Trên Patton sau đó nhúng chân trần của mình xuống nước sông.

Leonardo Di Marco, giám đốc văn phòng kỹ thuật của các tu sĩ Quản Thủ Thánh Địa cho biết “công việc khẩn cấp đã được thực hiện để cho phép địa điểm phù hợp cho việc cử hành Lễ Rửa tội hôm nay”.

“Chúng tôi đang hướng tới việc mở cửa trở lại cho những người hành hương, những người sẽ có thể tìm thấy những nơi để nán lại và suy niệm trong một góc cầu nguyện sẽ được tạo ra xung quanh nhà thờ trung tâm nép mình trong một khu vườn đầy các cây cọ”.

Do những hạn chế liên quan đến COVID-19, thánh lễ giới hạn khoảng 50 người tham dự. Đức Cha Leopoldo Girelli, Sứ Thần Tòa thánh tại Israel và Cyprus, đồng thời là Khâm Sứ Tòa Thánh tại Jerusalem và Palestine, cùng với đại diện của chính quyền quân sự Israel, đã có mặt.

Cha Mario Hadchity, là cha sở giáo xứ Jericho đã chào mừng các anh em đến vùng đất của họ. “Chúng tôi rất vui mừng, vào ngày đặc biệt này, các tu sĩ Quản Thủ Thánh Địa, với sự giúp đỡ của Thiên Chúa, sau hơn nửa thế kỷ, đã có thể quay trở lại nhà thờ Latin Thánh Gioan Tẩy Giả. Cầu mong đây là nơi mà tất cả những ai bước vào đều gặp được ân sủng của Thiên Chúa.”


Source:Catholic News Agency

2. Mâu thuẫn giữa lời tuyên bố của Toà đại sứ và bọn cầm quyền Bắc Kinh về chủ trương phá thai và triệt sản người thiểu số

Giới chức Trung cộng hôm thứ Hai ngày 11 tháng Giêng đã lên tiếng chối bỏ những cáo buộc dư luận đưa ra sau khi chính Toà Đại sứ quốc gia này tại Washington tuyên bố đã giải phóng phụ nữ nhóm thiểu số Duy Ngô Nhĩ khỏi hình tượng “máy đẻ con”.

Lời tuyên bố “chữa cháy” được đưa ra bởi ông Hứa Quý Hương (Xu Guixiang, 许贵香) phát ngôn viên thứ hai cho chính quyền vùng Tân Cương (Xinjiang, 新疆) nói rằng “những quyết định về vấn đề kiểm soát sinh đẻ là do chính sự tự nguyện của người phụ nữ và không một tổ chức, cá nhân nào cưỡng bức họ”

Hứa Quý Hương biện hộ rằng tỷ lệ sinh sản của người Duy Ngô Nhĩ chẳng những cao hơn các nhóm thiểu số trong vùng mà còn cao hơn cả người Hán. Với sự giúp đỡ của chính phủ, họ sẽ có công ăn việc làm, cải thiện phẩm chất cuộc sống và sống đời bình thường”.

Tuy nhiên, điều tra của phóng viên AP vào tháng 6 vừa qua cho thấy bọn cầm quyền Trung Quốc đã cưỡng ép những biện pháp tránh thai trên mọi nhóm thiểu số ở tỉnh Tân Cương, gồm cả biện pháp đặt vòng tránh thai, thuốc ngừa thai, và ngay cả phá thai lẫn triệt sản. Với lời hăm doạ sẽ bỏ tù những cha mẹ nào có từ 3 con trở lên mà không nộp đủ tiền phạt. Hành động này đã giúp giảm mức sinh sản của người thiểu số tại đây xuống thấp hơn 60%, trong khi những giới hạn về sinh sản cho người Hán được giảm nhẹ trong mục tiêu cân bằng tỷ lệ dân số.

Đáp trả lại lối xử sự bất công này, Twitter đã gỡ bỏ những lời tweet của toà Đại sứ Trung Quốc hôm mùng 7 tháng Giêng.

Bà Nihad Awad, giám đốc điều hành quốc gia của Hội đồng Quan hệ Hồi giáo tại Hoa Kỳ, tuyên bố qua email như sau “Chính phủ phát xít Trung Quốc hiện đang công khai thừa nhận và tán dương việc sử dụng các trại tập trung, lao động cưỡng bức, cưỡng bức triệt sản và phá thai cũng như các hình thức tra tấn khác để loại bỏ một nhóm dân tộc thiểu số và sùng đạo”.


Source:News Max

3. Đức Tổng Giám Mục của tổng giáo phận Tijuana phục hồi sau khi nhiễm coronavirus

Đức Tổng Giám Mục Francisco Moreno Barrón của tổng giáo phận Tijuana, ở biên giới Mễ Tây Cơ và Hoa Kỳ, cho biết tình trạng thể lý của ngài đã được “cải thiện đáng kể” từ sau khi được báo cáo nhiễm coronavirus. Ngài đã bị lây nhiễm coronavirus sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật tuyến tiền liệt khiến ngài có nguy cơ tử vong.

Đức Tổng Giám Mục Moreno Barrón cho biết ngài sẽ tiếp tục, “với một số chăm sóc cho ca phẫu thuật của tôi ở nhà, trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính”

Đức Cha cho biết ngài cũng sẽ được tiếp tục “chăm sóc hệ thống miễn dịch và các vùng phổi bị ảnh hưởng. “

Đức Giám Mục người Mễ Tây Cơ cảm ơn tất cả mọi người “vì những lời cầu nguyện quý giá của họ, điều này đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, và xin cám ơn anh chị em vì tất cả các thông điệp, mà tôi không thể trả lời vì bị cô lập khỏi các mạng xã hội. “

“Là tổng giám mục của anh chị em, tôi muốn phục hồi sức khoẻ tốt nhất để tiếp tục đồng hành với nhau, và tuyên xưng rằng Chúa Kitô sống giữa chúng ta, cũng như đưa ra một khuôn mặt mới của Giáo Hội ở giữa xã hội chúng ta.”

“Tôi bày tỏ với tất cả tình yêu của mình trong tư cách là một người cha và một mục tử của anh chị em và tôi luôn chúc phúc cho anh chị em.”

Bốn giám mục và hơn 120 linh mục đã chết ở Mễ Tây Cơ vì COVID-19. Chín giám mục Mễ Tây Cơ khác đã cho kết quả dương tính, và hầu hết đã hồi phục hoặc đang có những tiến triển thuận lợi.

Tử vong tại Mễ Tây Cơ, tính đến ngày 12 tháng Giêng, đã lên đến 133,706 người chết, trong số 1,534,039 trường hợp nhiễm coronavirus.

Tại bang Baja California, hơn 35,000 trường hợp mắc bệnh và hơn 5,000 trường hợp tử vong đã được ghi nhận.


Source:Catholic News Agency

4. Thêm 7 linh mục Mễ Tây Cơ qua đời vì Covid-19.

Chỉ trong hai tuần cuối năm, tại Mễ Tây Cơ có thêm 7 linh mục qua đời vì Covid-19 và tất cả đã có 14 giám mục bị lây nhiễm.

Theo báo cáo thứ 14 của Trung tâm Ða phương tiện Công Giáo: Giáo hội Mễ Tây Cơ đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Tính cho tới nay, số người chết chính thức do Covid-19 gồm: 4 giám mục, 135 linh mục và nam tu sĩ, 8 phó tế và 5 nữ tu.

Bản báo cáo cập nhật đề cập đến khoảng thời gian từ 15 đến 31 tháng 12 năm 2020, trong thời gian đó có 7 linh mục qua đời. Trong số này cha Pedro Pantoja Arreola là linh mục được biết đến nhiều nhất trong những dấn thân không mệt mỏi vì người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Chính cha là người đã thiết lập Nhà Di cư của Giáo phận Saltillo.

Không có ghi nhận nào thêm về số giám mục qua đời vì Covid-19, nhưng có thêm ca nhiễm mới và Ðức Cha Francisco Daniel Rivera Sánchez, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo phận thủ đô Mễ Tây Cơ đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Tính đến nay, số giám mục bị nhiễm đại dịch là 14 vị, với 4 trường hợp qua đời, là Giám mục của Giáo phận Aguascalientes, và ba giám mục về hưu.

Tổng Giáo phận Puebla bị ảnh hưởng nhiều nhất, với 15 vị chết; tiếp theo là thủ đô Mễ Tây Cơ, Morelia và San Luis Potosi với 7 vị; ở Guadalajara với 6 vị, trong đó 3 vị qua đời trong những tuần gần đây.

Trung tâm Ða phương tiện Công Giáo cảnh báo thời gian vừa qua, cả đất nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng lây nhiễm thứ hai của đại dịch. Các bệnh viện bị quá tải vì con số các bệnh nhân gia tăng.

Trung tâm cũng cho biết so với con số chính thức được cung cấp, chắc chắc còn nhiều trường hợp các tu sĩ nam nữ bị lây nhiễm và qua đời do Covid-19 nhưng chưa được báo cáo.

Source:ACI Prensa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Liên hệ

Tinvuiviet.net kính chào Quý vị và các bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được bài vở cộng tác của mọi người. Xin cám ơn.   Liên hệ: Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: bbttinvui@gmail.com. Chân thành cảm ơn Quý vị và các bạn đã ghé thăm site. Kính chúc Quý vị và các...

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.