www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
12:25 CDT Thứ năm, 28/03/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 82

Máy chủ tìm kiếm : 12

Khách viếng thăm : 70


Hôm nayHôm nay : 10462

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 838156

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19059351

Trang nhất » Tin Tức » Bạn đọc viết » Tôn giáo

Cuộc Phỏng vấn về Quân dội Taliban đã giết cha mẹ của một người Afghanistan theo đạo Công Giáo

Thứ ba - 21/09/2021 20:12
Taliban

Taliban

Ngày 19/09/21, Tổ chức này nâng đỡ các Giáo hội hầm trú cho hay trong cuộc phỏng vấn Ali Ehsani, người đã trốn chạy khỏi Afghanistan sau khi cha mẹ của anh bị giết vì đức tin...
Ali Ehsani năm nay đã 38 tuổi và là một luật sư, kể lại cuộc hành trình dài và đầy căm go mà anh đã trải qua để tới được Ý lúc 13 tuổi. Anh đã trốn khỏi Afghanistan sau khi cha mẹ bị giết, vì theo đạo Công Giáo. Người anh trai duy nhất của anh cũng bị chết trên đường vượt thoát. Ở Afghanistan, anh đã sống niềm tin của mình một cách bí mật tuyệt đối.



Khi còn nhỏ, anh thấy mình “bình thường”, không khác gì những bạn đồng trang lứa, tất cả đều lớn lên trong bầu khí Hồi giáo. Dù anh không nhận thức được, nhưng Ali là một người theo đạo Thiên chúa. Cha mẹ anh không bao giờ chia sẻ công khai về tôn giáo của họ vì sợ các con mình vô tình sẽ tiết lộ!... Anh nhớ mẹ anh luôn dành một chỗ trong bàn ăn để phòng trường hợp có ai đó đến xin ăn.

Raquel Martín của Tổ chức Nâng dỡ các giáo hội hầm trú nói với Thông tấn xã (ACN) về cuộc phỏng vấn người Afghanistan theo đạo Công Giáo, cả cuộc đời của họ khát vọng theo Chúa dù có bị bắt bớ vì điều đó.

Làm thế nào bạn phát hiện ra rằng gia đình của bạn theo đạo Công Giáo?

Khi tôi 8 tuổi, tôi đến trường và các bạn cùng lớp hỏi tôi tại sao bố mày không cầu nguyện ở đền thờ Hồi giáo! Tôi về nhà và hỏi cha tôi và ông ấy nói, "Ai đã hỏi con vậy?" Cha tôi không trả lời nhưng dặn tôi không được nói với ai rằng chúng tôi là người Công Giáo. Cha tôi cho hay những người theo đạo thì đến nhà thờ… Và cha tôi không nói thêm gì nữa, sợ tôi nói với bạn bè...

Điều gì đã xảy ra sau đó?

Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng bị phát hiện là Công Giáo. Một ngày nọ, tôi đi học về và thấy Taliban đã phá hủy ngôi nhà của chúng tôi và giết chết cha mẹ tôi. Anh trai tôi và tôi buộc phải trốn chạy khỏi Afghanistan.

Anh tôi lúc ấy 16 tuổi và tôi 8 tuổi. Cuộc hành trình kéo dài 5 năm. Tôi đã viết lại cuộc phiêu lưu của chúng tôi trong cuốn sách “Tối nay chúng ta cùng ngắm sao”. Đó là một chuyến đi đầy khó khăn đưa chúng tôi vượt qua Afghanistan, Pakistan, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp để đến Ý. Anh tôi đã chết trên đường vượt thoát!..

Cùng với anh, hai anh em cùng xuống thuyền từ bờ biển Hy Lạp. Người anh đã tử nạn vì tầu đắm còn Ali may mắn sống sót nhờ bám vào một can dầu. Trong lúc đó, anh ấy nói với CAN rằng "Nếu Chúa Giêsu hiện diện, Ngài sẽ cứu anh khỏi chết!..." Lúc đó anh mới 11 tuổi mà đã hoàn toàn mồ côi... Khi đến được Ý, anh biết mình muốn học gì, anh tự nhủ: “mình phải học luật để có thể bênh vực những người cô thân yếu thế và giúp đỡ những người đau khổ như anh ấy.

Anh ấy chưa bao giờ quên nguồn gốc Afghanistan của mình. Anh đã từng liên lạc với các gia đình Công Giáo, sống bí mật tại quê hương và nâng đỡ đức tin của họ.

Những người ở Afghanistan sống niềm tin trong bí mật như thế nào?

Tôi biết một gia đình Công Giáo qua một người bạn và chúng tôi thường trao đổi với nhau. Tôi đã gửi cho họ những đoạn video Thánh Lễ qua điện thoại di động. Điều này rất phức tạp và nguy hiểm vì họ chưa bao giờ tham dự Thánh lễ, tuy nhiên, khi xem đoạn phim, họ vô cùng xúc động đến bật khóc… dù họ không hiểu gì, vì ngôn ngữ khác biệt…

Họ đã bị Taliban phát hiện…

Trong khi xem Thánh Lễ, họ đã bật tivi để cả gia đình có thể nghe và thấy, một người hàng xóm đã phát hiện ra họ là Công Giáo và đã tố giác họ.

Chuyện gì đã xảy ra?

Người bố trong gia đình đã bị bắt và đó là lần cuối cùng gia đình thấy ông! Vì thế gia đình họ buộc phải chạy trốn và ẩn náu trong các khu vực sa mạc hoang vắng... May mắn họ liên lạc được với chính quyền Ý và Vatican, và được can thiệp đưa ra khỏi nước và hiện đang sống ở Ý.

Gia đình đó đã làm gì trong những ngày đầu tiên được sống tự do?

Lần đầu tiên được tham dự thánh lễ, tất cả họ chỉ khóc. Khóc vì xúc động, khóc vì họ được tự do công khai sống đức tin. Họ chia sẻ: "Sau khi sống nhiều năm trong nô lệ kìm kẹp… nay chúng tôi dừng như được tái sinh."

Khi gia đình chạy trốn, họ không mang theo được gì cả. Một trong hai người con trai mặc chiếc áo sơ mi được thiết kế theo phong cách đặc trưng của người Afghanistan cho đến ngày được vào Ý. Chiếc áo này anh đã tặng cho ĐTC Phanxicô như một món quà mà một nhà báo đã giúp anh bay đến Hungary và Slovakia để dâng tặng ĐTC.

Anh Ali rất vui và mỉm cười… không rõ cha mẹ anh đã rửa tội cho anh ở quê nhà chưa, nên anh quyết định xin được nhận Bí tích Thanh Tẩy và các Bí tích khai tâm tại Vương cung thánh đường Thánh John Lateran ở Rôma. Vào cuối cuộc phỏng vấn, anh xin các đọc giả của ACN hãy cầu nguyện cho hòa bình thế giới.

Để biết thêm thông tin về tình hình của những người Công Giáo ở Afghanistan, hãy xem các Báo cáo Tự do Tôn giáo: https://acninternational.org/reliosystemfreedomreport/reports/af/

Để tìm hiểu thêm về sự giúp đỡ Giáo hội đau khổ, bạn có thể truy cập www.churchinneed.org (từ Hoa Kỳ) và www.acninternational.org (bên ngoài Hoa Kỳ).

Tác giả bài viết: Thanh Quảng, sdb

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Liên hệ

Tinvuiviet.net kính chào Quý vị và các bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được bài vở cộng tác của mọi người. Xin cám ơn.   Liên hệ: Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: bbttinvui@gmail.com. Chân thành cảm ơn Quý vị và các bạn đã ghé thăm site. Kính chúc Quý vị và các...

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Trong Mùa Chay bạn làm gì để tỏ lòng sám hối ?

Ăn chay. Hãm mình.

Bác ái, chia sẻ.

Hoán cải đời sống, đi xưng tội.

Năng tham dự thánh lễ.

Cầu nguyện nhiều hơn.