www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
06:33 EDT Thứ ba, 19/03/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 123


Hôm nayHôm nay : 7842

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 625374

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 18846569

Trang nhất » Tin Tức » Bạn đọc viết » Tôn giáo

Gia đình tôi sống lời Chúa

Thứ sáu - 17/04/2015 07:21
Lời Chúa

Lời Chúa

Hằng tuần cứ vào tối thứ bảy gia đình tôi lại quây quần đọc kinh và chia sẻ lời Chúa, vì ngày mai là chủ nhật được nghỉ nên thời gian bài vở có phần rảnh hơn.

Sau những kinh thường ngày, để mở đầu cho bài chia sẻ với bài hát: "Lời Chúa sáng soi con đường đi, lời Chúa khác chi như dòng suối, phúc cho người vui nghe yêu mến gẫm suy lời luôn". Mọi người cùng đọc chung bài tin mừng hôm nay với tựa đề: kiên trì cầu nguyện (Lc 18,1 -8). Ba tôi khơi mào: nói về sự cầu nguyện như hơi thở của người Kitô hữu, cho nên từ khi thức giấc buổi sáng đến tối khi đi ngủ, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng cố gắng cầu nguyện không ngừng. Trong mỗi công việc, học hành, đi chợ, nấu ăn, rửa chén, đi xe. tất cả mọi công việc đó ta hãy biến nó thành những hành vi cầu nguyện. Có nghĩa là khi ta làm việc gì dù nhỏ bé tầm thường cũng cố hướng lòng lên với Chúa, dâng cho Ngài những việc ta làm, để mong sáng danh Chúa. Không phải làm để lên thiên đàng hay sợ xuống hoả ngục, nhưng làm với lòng yêu mến, trong tâm tình người con muốn làm vui lòng cha, muốn sống đẹp ý Cha chỉ vì con là con Cha. Tình yêu nhưng không vô vị lợi, và mỗi giây phút cố gắng làm hài lòng Cha của mình. Nếu thực hiện được như vậy, chúng ta đã thực sự sống đúng lời Chúa phải cầu nguyện luôn rồi đó.

Út Dũng sôi nổi: nhiều khi đi học, mãi vui chuyện với bạn, con ít hướng lòng lên với Chúa, nhưng chợt nhớ ra, con lại cầu nguyện với Chúa. Con ngợi khen Chúa và cám ơn Ngài vì những ơn lành Chúa ban cho con và cầu nguyện cho ba mẹ, cho những người đang gặp xui xẻo, đau khổ vì ốm đau, đói nghèo.

Anh Tuấn hỏi lại: thế lúc làm bài thì Út có cầu nguyện không? Út vênh mặt: cái đó là đương nhiên rồi.

Chị Ngự trầm ngâm:

Con thấy Chúa là Chúa mà trước mỗi việc gì Chúa cũng cầu nguyện như trước khi đi chịu chết, Chúa cầu nguyện trong vườn cây dầu, khi tuyển chọn 12 môn đệ. Chúa cũng lên núi thức suốt đêm cầu nguyện (Lc 6, 12). Con nghĩ Chúa đã dạy cho chúng ta bài học về cầu nguyện rất nhiều và trong phúc âm Chúa luôn nhắc bảo hãy cầu nguyện luôn như trong kinh lạy Cha chẳng hạn. Nhưng với riêng con, con cũng hay quên Chúa lắm, nhất là khi con vui, con ít biết cám ơn chúa, nhưng khi con buồn lại hay đến với Chúa hay than thở những lời nguyện tắt. Từ nay con sẽ cố gắng sống kết hợp với Chúa luôn bằng những lời cầu nguyện.

Mẹ tiếp lời:

Muốn sống xứng đáng là con Chúa, thì luôn luôn chúng con phải bám chặt vào Chúa, và xin Ngài dạy cho chúng con biết cách cầu nguyện để kéo ơn Chúa xuống vì có những điều ta xin mà Chúa chưa cho thì đừng vội nghĩ là Chúa không thương. Có thể Chúa chưa ban vì chưa thấy cần thiết cho ta hoặc muốn thử lòng kiên nhẫn của ta. Chúng con mỗi người mỗi ngày hãy xem lại thái độ của mình sống với Chúa, tâm tình của mình có như con thảo không? Hay có nghi ngờ lòng yêu thương của Chúa thì hãy xin lỗi Chúa và ra sức sống yêu thương kết hợp trong tâm tình con thơ phó thác, để biến cuộc đời mình thành những lời cầu nguyện không ngừng. Vì lẽ sống của người Kitô hữu chính là cầu nguyện và cầu nguyện.

Thuỷ từ nãy giờ vẫn chú ý lắng nghe, giờ này mới lên tiếng: Con thì cũng cầu nguyện, nhưng lúc nào buồn hay cần xin Chúa đìêu gì thì con cầu nguyện ghê lắm, và con cứ tin là hễ cầu là được. Vì Chúa là Cha nhân từ cứ nghe tiếng con cái bi bô thỏ thẻ là Chúa vui rồi.

Buổi chia sẻ kết thúc với lời kinh lạy Cha thật sốt sắng của những đứa con nhỏ bé dâng về Cha với hết lòng yêu mến.

Tác giả bài viết: Thanh Anh Nhàn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tin Vui Việt

Trang thông tin điện tử để tìm hiểu về Đạo Công Giáo.Mong rằng qua trang Tin Vui Việt này sẽ giúp Quý Vị hiểu hơn về đời sống đạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để mỗi người nhận ra Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.bbttinvui

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.