www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
12:42 CDT Thứ năm, 28/03/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 81

Máy chủ tìm kiếm : 17

Khách viếng thăm : 64


Hôm nayHôm nay : 10767

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 838461

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19059656

Trang nhất » Tin Tức » Bạn đọc viết » Tôn giáo

Lời tạm biệt cuối cùng của những người cha - phỏng vấn cha Osmolovskyy

Thứ năm - 17/03/2022 21:21
Cha Osmolovskyy linh mục Dòng Tên đã rời California trở về nhà. Ngài kể công việc hiện nay như thế nào.
Cha Osmolovskyy nói: “Tôi không thể nghĩ đến bất kỳ quốc gia nào khác đã tiếp nhận hơn một triệu người tị nạn trong 12 ngày”. Cha Vitaliy Osmolovskyy là điều phối viên của Dịch vụ Người tị nạn Dòng Tên (JRS) của tỉnh dòng tại Ba Lan

Ngài nói với I.Media về việc người dân Ba Lan đang đối mặt với dòng người tị nạn như thế nào, nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động ngay bây giờ để hòa giải giữa người Ukraine và người Nga.

Xuất thân từ Ukraine, Cha Osmolovskyy đang làm luận án tại Đại học Santa Cruz ở California. Tuy nhiên, khi xung đột nổ ra, bề trên tỉnh dòng Ba Lan đã gọi ngài trở lại Ba Lan vì khả năng ngôn ngữ của ngài – Ngài nói được tiếng Nga, tiếng Ukraine, tiếng Ba Lan, tiếng Ý và tiếng Anh - và có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực viện trợ nhân đạo.

Kể từ cuộc xâm lược của Nga, ngài đã di chuyển giữa Krakow, Warsaw, Danzig và các thị trấn biên giới để phối hợp cứu trợ khẩn cấp, nhưng cũng lên kế hoạch hỗ trợ lâu dài hơn. Cha mẹ ngài đã chọn ở lại Ukraine, trong một thị trấn gần Kiev.

Người dân Ba Lan phản ứng thế nào trước làn sóng gia đình Ukraine, thưa Cha?

Có sự hào phóng rất lớn từ phía Ba Lan. Đây là một hiện tượng thực sự lớn; Tôi không thể nghĩ đến bất kỳ quốc gia nào khác đã tiếp nhận hơn một triệu người tị nạn trong 12 ngày. Người Ba Lan thật quảng đại không thể tin được. Mọi người đang tiếp nhận tất cả những người tị nạn này và cố gắng cung cấp cho họ một mái nhà, thức ăn. Nhiều người Ba Lan sở hữu căn hộ mà họ từng thuê đã quyết định cung cấp miễn phí cho người tị nạn.

Nhưng chúng tôi cũng thấy rằng tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Số lượng khách mới đến đang tăng lên ở một số thành phố. Nếu điều này tiếp tục, trong một hoặc hai tuần sẽ là quá nhiều… Đây là lý do tại sao chúng tôi cố gắng chuyển hướng mọi người đến các quốc gia khác, như Đức, Ý, Tây Ban Nha, Pháp hoặc Croatia.

Dịch vụ Người tị nạn Dòng Tên đang làm gì trong bối cảnh này, thưa Cha?

Kể từ ngày đầu tiên của cuộc chiến, các giáo xứ của chúng tôi đã tiếp nhận người dân cả ngày và định hướng cho họ. Tất cả các cộng đồng của chúng tôi ở Ba Lan đều tham gia. Ưu tiên của chúng tôi là giúp đỡ các cộng đồng Ukraine thông qua JRS ở Lviv. Tại Ba Lan, chúng tôi có một nhóm tổ chức gồm năm người, được hỗ trợ bởi nhiều tình nguyện viên và các mạng lưới tu sĩ Dòng Tên trên khắp thế giới. Chúng tôi cũng có một chuyến xe buýt chở hàng đến Ukraine một hoặc hai lần một tuần, và đưa những người tị nạn trở lại Ba Lan. Chúng tôi tập hợp quỹ của các tổ chức phi chính phủ cho các sản phẩm thực phẩm và vệ sinh, hỗ trợ y tế và hỗ trợ tâm lý.

Một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất trong công việc của chúng tôi là nhìn thấy những người đàn ông đưa gia đình họ đến biên giới và bỏ lại họ ở đó, quay về chiến đấu.

Các gia đình Ukraine đang sống như thế nào trong thảm kịch này, thưa Cha?

Một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất trong công việc của chúng tôi là nhìn thấy những người đàn ông đưa gia đình họ đến biên giới và bỏ họ ở đó. Họ nói những gì có thể là lời tạm biệt cuối cùng của họ. Sau đó, những người đàn ông trở lại tiền tuyến ở Ukraine, để chiến đấu, để bảo vệ tổ quốc của họ. Nhiều người đang phải gánh những thảm kịch, đặc biệt là những người đến từ miền đông Ukraine, nơi đang diễn ra các cuộc xung đột bạo lực nhất. Họ phải rời nhà vào mùa đông - ở đây rất lạnh - và họ chỉ còn lại những gì có thể mang theo.

Nhiều người thuộc thế hệ Chiến tranh thế giới thứ hai, giống như ông bà của tôi, những người từng trải qua các trại tập trung ở Đức, đã phải trải qua một điều gì đó đau thương của họ. Và thế hệ trẻ sẽ lại trải qua căng thẳng sau chấn thương. Tâm lý của họ ghi hằn những vết thương bởi cuộc chiến này.

Cha dự định triển khai hành động của mình như thế nào sau này?

Trước hết, là phần nhân đạo. Ví dụ, nó liên quan đến việc bảo đảm sức khỏe của những người dễ bị tổn thương nhất. Gần đây chúng tôi đã tiếp nhận một nhóm các bà mẹ có con bị ung thư. Chúng tôi đang cố gắng tìm cho họ một nơi ở và hỗ trợ họ. Chúng tôi có kế hoạch cấp học bổng cho con em của các gia đình quyết định ở lại đây.

Nhưng chúng ta cũng phải giải quyết bằng cách hòa giải. Tôi đang nghĩ đến làn sóng người tị nạn rời Nga đến Armenia, Azerbaijan, Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ. Điều gì sẽ xảy ra khi những người tị nạn Ukraine gặp những người tị nạn Nga trên lãnh thổ trung lập? Là tu sĩ Dòng Tên, chúng ta phải chuẩn bị cho điều này và nghĩ đến việc tạo ra một không gian an toàn, nơi mọi người có thể nói chuyện, chia sẻ và tham gia vào việc hòa giải. Giữa Ukraine và Nga có rất nhiều cuộc hôn nhân hỗn hợp, và tôi biết rằng một số đôi đã chia tay nhau vì những sự kiện này. Đây là một vấn đề lớn.

Đường lối hòa giải của cha là gì?

Để chào đón người Ukraine, chúng tôi hợp tác với chính phủ, với các tổ chức phi chính phủ, với các tổ chức tôn giáo thuộc nhiều đảng phái khác nhau, và thậm chí với những người theo đạo Mormons. Điều này cho thấy tính nhân văn, giá trị nhân văn, đoàn kết chúng ta. Và tôi nghĩ chúng ta cần tập trung vào những gì gắn kết chúng ta hơn là những gì chia rẽ chúng ta. Bất kể sở thích chính trị hay tôn giáo, chúng ta hãy tập trung vào nhân loại của chúng ta và giúp đỡ những người cần.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hai Hồng Y - Konrad Krajewsky và Michael Czerny - đến hỗ trợ người dân Ukraine trong khu vực. Cha nghĩ thế nào?

Hồng Y Czerny, là một tu sĩ Dòng Tên, biết một cuộc xâm lược của Liên Xô nghĩa là gì. Ngài đã sống qua một lần ở quê nhà, Tiệp Khắc. Ngài biết cảm giác đau khổ, mất hết tài sản của mình chỉ trong một phút. Ngài là một nhân chứng thực sự về nỗi đau khổ của con người trên thế giới.

Về phía Dòng Tên, Cha Phụ tá Tổng phụ trách khu vực Trung và Đông Âu, Tomasz Kot, sẽ đến Ba Lan trong vài ngày tới, để hỗ trợ chúng tôi và chia sẻ thông tin.
Source:Aleteia

Tác giả bài viết: Đặng Tự Do

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Liên hệ

Tinvuiviet.net kính chào Quý vị và các bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được bài vở cộng tác của mọi người. Xin cám ơn.   Liên hệ: Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: bbttinvui@gmail.com. Chân thành cảm ơn Quý vị và các bạn đã ghé thăm site. Kính chúc Quý vị và các...

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.