www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
04:14 CDT Thứ ba, 19/03/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 111


Hôm nayHôm nay : 6041

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 623573

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 18844768

Trang nhất » Tin Tức » Bạn đọc viết » Tôn giáo

Một chút tâm tình Mùa Chay

Thứ tư - 09/03/2016 11:41
Chúa Giêsu chịu chết

Chúa Giêsu chịu chết

Khi cuộc sống của tôi bỗng ập lên một màu tím buồn và màu trắng hiền hòa lại trở thành một màu tang tóc phủ từ đầu xuống gót chân, tôi nhận được lá thư điện tử của một linh mục không quen biết. Tôi hiểu rằng đã có một mối quan hệ giữa những người gọi Thiên Chúa là cha; việc vị linh mục đó đã làm phải có nguồn xuất phát từ một nguồn tình yêu nào đó và tôi còn tự hỏi con người trước khi chết có cần đến nguồn tình yêu đó không?

Tôi thấy rằng, lời chia sẻ trong thư của cha là tình yêu thương được nâng cao lên trong khối tình yêu của Đức Giêsu, bởi vì:

  • Khi Thiên Chúa tạo dựng con người từ lòng mẹ, con người đã có những điểm chung: một linh hồn, một trí khôn, một lương tâm, một thân phận thật mỏng manh (mỏng manh ở chỗ nhỏ bé trước sức mạnh của tự nhiên, chỉ có được một khoảng thời gian sống nhất định, không biết ngày giờ chết của mình, không được chọn nơi chốn và dòng tộc mình sinh ra…) Vì thế, khi còn nhân tính người ta dễ yêu thương nhau bằng tình đồng loại.
  • Nếu là tình yêu thương dân tộc thì chỉ dừng lại ở một mức độ với những người cùng ngôn ngữ, nguồn gốc, màu da. Tình yêu thương này dẫu có thật mạnh mẽ cũng chỉ khoanh vùng ở một giống nòi.
  • Tình yêu thương huyết thống qủa là thiêng liêng nhưng lại nhỏ bé một cách tự nhiên. Làm sao mà có thể đem tình yêu thương này mà vẫy vùng trong cuộc đời khi đã nhận biết rằng có một khối tình yêu rất lớn từ Đức Giêsu kitô?

Chắc chắn hành động của Cha dành cho tôi nằm trong khối tình yêu đó, vì:

  • Đó là thứ tình yêu thương không co biên giới của con người (vì nơi con người có những nhỏ nhen, ích kỷ, giới hạn, chấp nhận có điều kiện, tha thứ có mức độ). Tình cảm nơi con người chỉ là một thứ cảm xúc vô hình, được Thiên Chúa cho thăng hoa và nâng lên hàng tình yêu, hòa chung với khối tình yêu vô biên, bất tận của Người.
  • Vì linh mục của Chúa Kitô hằng bơi lội thỏa thích trong tình yêu Thiên Chuá nên bất kỳ hành vi biểu lộ tình yêu thương nào của linh mục thường làm cho người khác xúc động và muốn bung ra gieo vãi thứ tình yêu đầysức mạnh đó cho người khác nữa.

Chính vì khối tình yêu có rất nhiều sức mạnh ấy, tôi nghĩ rằng đứng trước cái chết, con người rất cần đến.

Vì có nhiều cái chết khác nhau: bất ngờ hoặc được dự đoán, đau đớn hay êm ái, có ý thức hay không ý thức, ngoài ý muốn hay chấp nhận một thực trạng( bệnh tật) do tác động của người khác hay chính mình tạo ra….Dẫu thế nào thì cái chết quá bí ẩn, đó là một sự thay đổi quá lớn đi qua tầm hiểu biết của con người nên người ta thường dựa vào tâm linh để có được niềm tin khi đứng trước cái chết.

Đức Giêsu là Thiên Chúa, sống trong thân phận con người, cũng run sợ trước cái chết, sợ đến nỗi mồ hôi có máu. Khi cầu nguyện trên núi cây dầu, Ngài mang tâm tình rất con người và cũng nghĩ đến chuyện “nếu được” thì xin “cất đi” cái chết! Huống chi là người đời đã biết rõ thân phận mình yếu hèn, phải không Cha?

Chính sự hiểu biết chập chờn về cái chết mà người ta bấu víu trong thế giới tâm linh: ngước lên theo chiều dọc để tìm một sức mạnh hơn con người; quay nhìn theo chiều ngang để tìm tình thương ấm áp của người thân, con cái.

Mà trong tâm tư mỗi người, Thiên Chúa có một chân dung mang hình dạng khác nhau, thế nên chỉ có tình yêu rất lớn mới có thể diễn giải và trở thành điểm dựa cho bất cứ ai đang mang sự sống của con người mà đứng trước cái chết. Chỉ có tình yêu mới thiêng liêng, lớn lao và mạnh mẽ đủ để con người yên tâm, đó là tình yêu của Đức Giêsu Kitô.

Tôi thấy mình được an ủi nhiều vì sự chia sẻ của một linh mục không quen biết. Tôi ước rằng ở đời, người ta vẫn trao tặng dù không quen biết, không hiểu quan điểm, chính kiến…miễn là cứ trao tặng để cùng nhịp sống trong một khối tình yêu của Đức Giêsu Kitô.

Tác giả bài viết: Vũ Loan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tin Vui Việt

Trang thông tin điện tử để tìm hiểu về Đạo Công Giáo.Mong rằng qua trang Tin Vui Việt này sẽ giúp Quý Vị hiểu hơn về đời sống đạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để mỗi người nhận ra Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.bbttinvui

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Trong Mùa Chay bạn làm gì để tỏ lòng sám hối ?

Ăn chay. Hãm mình.

Bác ái, chia sẻ.

Hoán cải đời sống, đi xưng tội.

Năng tham dự thánh lễ.

Cầu nguyện nhiều hơn.