www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
17:20 CDT Thứ năm, 28/03/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 76

Máy chủ tìm kiếm : 11

Khách viếng thăm : 65


Hôm nayHôm nay : 15209

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 842903

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19064098

Trang nhất » Tin Tức » Vui buồn cuộc sống

Mở rộng tay

Thứ hai - 20/04/2015 08:59
Mở rộng tay

Mở rộng tay

Một chiều cuối tháng 2-2006, các em bé mồ côi bị nhiễm HIV ở trung tâm Tam Bình Thủ Đức có khách đến thăm. Sau những phút ngỡ ngàng, e thẹn, dò la bằng ánh mắt, các em bắt đầu vui đùa với các vị khách lạ. Đa số các em bị chính cha mẹ ruột của mình bỏ rơi vì trong máu của các em mang mầm bệnh của thế kỷ. Các em mang án tử hình khi còn là bào thai.

Có lẽ vì các em chưa hề biết cha mẹ của mình là ai, chưa hề được yêu thương trong vòng tay ấm áp của cha mẹ, nên các em không muốn rời các vị khách lạ. Các em biết nói lao nhao đưa tay lên đòi các vị khách bế: “Bế con đi, bế con đi…” Nhiều em lớn hơn cũng đòi bế, khiến các cô chăm sóc phải nhắc nhở: “Người lớn rồi mà còn đòi bế hả con?” Các em nhỏ chưa biết nói, giăng hai cánh tay bé xíu ra, đôi mắt thơ ngây ngước nhìn như van xin tình yêu của khách. Được nằm trong vòng tay của người lớn, các em nở nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc. Các em bị đặt trở lại nôi khóc, mếu, hoặc vội vàng đứng lên đưa tay đòi bế tiếp.
 
 Trong đôi tay bé xíu giăng ra và đôi mắt của các em hình như có đôi tay và đôi mắt của Giêsu. Trong một buổi tĩnh tâm mùa chay, vị linh mục nọ hỏi các em thiếu nhi: “Các con có biết tại sao Chúa Giêsu chết phải giăng tay trên thập giá không?” Có lẽ câu hỏi này quá khó với các em, nên vị linh mục sau khi đặt câu hỏi cũng tự trả lời. Giêsu phải giăng tay đau đớn có lẽ vì Ngài muốn cánh tay của Ngài sẽ không bao giờ khép lại với con người. Ngài chấp nhận đớn đau để bất cứ lúc nào loài người phản bội cần cũng có thể chạy đến sà vào lòng Ngài. Ngày đêm Ngài giăng tay chờ đợi con người đến với Ngài, Ngài giăng tay chờ mãi mãi. Ngày nào giống người còn phản bội, tội lỗi, ngày đó Ngài còn giăng tay chờ đợi và chia sẻ kiếp con người.
 
 Những em bé không có ngày mai cũng đang ngày đêm giăng tay chờ đợi tình yêu, chờ đợi sự chia sẻ kiếp con người khốn cùng. Ngày xưa Giêsu giăng tay trên thập giá kêu mời con người đến, ngày nay qua những em bé này, Giêsu tiếp tục mời gọi, van xin con người đến để chia sẻ kiếp làm con người bằng tình yêu. Giêsu đã làm người để ôm lấy con người, con người phải nối tiếp vòng tay của Giêsu để ôm lấy nhau.
 
 Trên thập giá, đôi mắt của Giêsu vẫn nhân từ, nhìn con người chỉ mong được con người đáp lại bằng tình yêu. Trong chiếc nôi bé bỏng kia, đôi mắt các em ánh lên sự van nài tình yêu và hy vọng được đáp lại.
 
 Trước khi kết thúc bài chia sẻ này, xin mời quý vị nghe lại câu chuyện có thật ở Mai Hoà. Một bạn trẻ đem rất nhiều quà đến thăm các em bị nhiễm HIV ở đây. Khi phát quà, bạn trẻ phát hiện còn thiếu một món cho một bé gái. Bạn hứa với em: “Con ráng học giỏi nghen, tuần sau cô mang cho con một con búp bê thiệt là đẹp”. Em bé nhìn lên người bạn lớn của mình hỏi lại: “Nếu lỡ mai con chết, làm sao con nhận được búp bê của cô?”
 
 Bạn trẻ đó trăn trở mãi đến bây giờ cũng không biết trả lời câu hỏi này như thế nào. Đừng nói các em bé nhỏ, các em không biết gì. Các em biết và cảm nhận được nhiều hơn người ta nghĩ. Có thể các em chưa biết nói, nhưng các em đã yêu và đòi được yêu trong nỗi tuyệt vọng chờ chết, giống như ngày xưa Giêsu biết mình sẽ chết và chờ đón cái chết.
 
 Lời nguyện:
 
 Lạy Chúa Giêsu, ngày xưa Ngài đã giăng tay để ôm trọn chúng con vào lòng. Ngài chấp nhận đau đớn để mãi mãi yêu chúng con, để bất cứ lúc nào chúng con cần, Ngài cũng sẵn sàng ấp ủ. Đôi mắt của Ngài vẫn nhân từ dõi theo chúng con ngay cả khi chúng con phản bội lại Ngài. Xin cho chúng con biết đáp lại vòng tay, ánh mắt yêu thương của Ngài qua hình ảnh của những em bé ngây thơ vô tội bị mang án chết. Xin cho chúng con cũng biết giăng tay đón các em, đón tha nhân bằng tình yêu.

Tác giả bài viết: Louis Hồng Ân Chúa

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Mở rộng tay

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Liên hệ

Tinvuiviet.net kính chào Quý vị và các bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được bài vở cộng tác của mọi người. Xin cám ơn.   Liên hệ: Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: bbttinvui@gmail.com. Chân thành cảm ơn Quý vị và các bạn đã ghé thăm site. Kính chúc Quý vị và các...

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.