www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
09:50 EDT Thứ bảy, 20/04/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 70


Hôm nayHôm nay : 7666

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 499259

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19645454

Trang nhất » Tin Tức » Vui buồn cuộc sống » Xã hội

Anh em họ cũng là ruột thịt

Thứ năm - 09/08/2018 17:55
Hình minh họa

Hình minh họa

Vợ chồng anh chị Biên hiếm muộn, chỉ có mỗi một cô con gái, bé Thúy, năm nay tám tuổi. Nhà vốn đã ít người, mà lại toàn người lớn, nên Thúy chẳng biết chơi với ai, từ đó tính tình đâm ra ít nói.

Những lúc nhìn thấy con bé cứ thui thủi một mình vào ra, tự bày đồ chơi và rồi tự chơi với chính nó, hoặc ôm mấy con búp bê bằng bông vào lòng nựng nịu, chị Biên lại thấy thương con vô cùng.

Vì công việc, chị cũng ít có thì giờ để chơi với nó, càng khiến nó lặng lẽ hơn nữa. Có khi cả ngày nó cứ ở rịt trong phòng riêng, sống với cái thế giới riêng, cha mẹ và đứa con độc nhất ấy chỉ gặp nhau vào những bữa cơm.

Rồi một lần chị đi công tác xa nhà đến cả tuần, trùng với lúc chồng chị cũng đang vắng nhà. Chị đành cầu cứu đến người em kế của chị, tức dì Năm của Thúy trông nom giùm. Tình cờ vậy mà hóa hay. Ở nhà dì có một tuần mà con bé như được lột xác, vui vẻ hẳn ra, bớt trầm tính đi, lại nói năng hoạt bát hơn trước. Thì ra ở với dì, Thúy được chơi với hai chị em bé Nhi, bé Ý, xem vẻ hợp nhau lắm.

Buổi sáng, dượng chở đến trường, chiều về chờ ăn cơm chung, tối đến lại được ngủ chung tha hồ nói chuyện. Khi học, có cái gì chưa hiểu, Thúy còn có Nhi để hỏi bài. Từ ngày ấy, bộ ba Thúy, Nhi, Ý có vẻ thân nhau lắm. Ngày nghỉ, Thúy nằng nặc đòi mẹ chở sang dì chơi, tối mẹ đón về. Nhi với Ý cũng thế, cuối tuần là chờ ngóng chị Thúy sang chơi.

Quỳnh và Trâm là hai chi em cô cậu. Dù hai nhà ở cách nhau đến 6-7 cây số nhưng chúng lại rất thân. Làm gì, đi đâu… chúng cũng gọi điện thoại rủ nhau. Trâm lớn hơn Quỳnh một tuổi nhưng học cùng cấp lớp nên dễ cảm thông nhau về bất cứ vấn đề gì. Và dĩ nhiên, chúng nhiễm tính nhau dễ dàng, và cũng ảnh hưởng lẫn nhau không nhỏ.

Như chuyện Quỳnh vốn không thích thú mấy về môn văn, trong khi Trâm thì ngược lại. Mỗi lần đến chơi, Quỳnh đều nghe Trâm hào hứng mang khoe những bài làm văn được điểm 7, điểm 8, còn được cô đọc cho cả lớp nghe, hay những mẩu chuyện hay, những đoạn thơ Trâm thích thú sưu tầm được, Quỳnh đâm ra cũng hào hứng theo.

Thế là cô bé mượn Trâm một lô sách truyện thiếu nhi mang về nhà nghiền ngẫm. Dần dà, Quỳnh cũng thấy môn văn hay hay có nhiều điều thích thú trong ấy. Bây giờ Quỳnh đã có nhiều tiến bộ trong môn học này, điểm được cải thiện rõ rệt.

Nhu cầu có anh, có em… để cùng được chơi, cùng hiểu nhau là một nhu cầu rất lớn ở trẻ. Với xu hướng ngày nay, các gia đình càng lúc càng có ít con, đã khiến cho những đứa trẻ là con một khao khát tình cảm ruột thịt. Để bù đắp cho nhu cầu tinh thần ấy, những anh chị em họ nên tìm đến nhau, để san lấp bớt đi sự thiếu thốn tình cảm. Vì thế đã có những anh em họ thân thiết nhau như là anh em ruột.


Nguồn tin: Saigon Tiếp Thị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tin Vui Việt

Trang thông tin điện tử để tìm hiểu về Đạo Công Giáo.Mong rằng qua trang Tin Vui Việt này sẽ giúp Quý Vị hiểu hơn về đời sống đạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để mỗi người nhận ra Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.bbttinvui

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Trong Mùa Chay bạn làm gì để tỏ lòng sám hối ?

Ăn chay. Hãm mình.

Bác ái, chia sẻ.

Hoán cải đời sống, đi xưng tội.

Năng tham dự thánh lễ.

Cầu nguyện nhiều hơn.