Tại sao có kẻ muốn coi khinh người yếu đuối

Pope Francis

Pope Francis

Có điều gì bên trong chúng ta, khiến chúng ta dám coi khinh những người yếu đuối nhất, nhỏ bé nhất? Đằng sau hành vi này, chính là ma quỷ. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay (8/1) tại nhà nguyện Marta.

Có nhiều kẻ đi khinh thường người yếu đuối

Bài đọc một hôm nay kể chuyện ông Elkana có hai bà vợ: Anna thì son sẻ không con, còn Paninna thì có con. Peninna thay vì an ủi Anna, lại nhân cơ hội này để hạ nhục Anna, để ngược đãi và đối xử khắc nghiệt với Anna. Trong Kinh Thánh cũng có nhiều câu chuyện khác. Ví dụ câu chuyện giữa hai bà vợ của Abraham. Đi nhạo báng người khác, không chỉ là chuyện của giới nữ, nhưng nam giới cũng thế. Chúng ta thử nghĩ tới trường hợp Goliat nhạo cười Đavit. Hay nơi khác, chúng ta nghĩ về vợ của Gióp hoặc vợ của Tobia đi coi thường chính người chồng của mình.

 
Tôi tự hỏi lòng mình rằng: Có điều gì ẩn đằng sau những con người dám đi nhạo cười người khác như thế? Có cái gì ở trong chúng ta, khiến chúng ta dám coi khinh những con người yếu đuối bé nhỏ? Người ta làm như thế để tỏ cho thấy rằng người ta mạnh mẽ? Nhưng mạnh mẽ gì khi đi khinh thường những người yếu đuối nhất? Điều gì bên trong thúc đẩy chúng ta hành xử như thế? Có lẽ đó là thói quen, có lẽ chúng ta cần đối xử với người khác như thế để cảm thấy rằng mình được an toàn…
 
Cái ác ấy cũng có ngay ở nơi các trẻ em
 
Giữa các trẻ em cũng xảy ra điều tệ hại ấy. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, trong khu phố có người phụ nữ tên là Angiolina. Bà bị bệnh tâm thần, và suốt ngày bà chỉ loanh quanh trên các con phố. Có những người phụ nữ khác đã giúp cho bà ấy có thức ăn áo mặc, nhưng những đứa trẻ lại chạy tới và lấy tất cả những thứ đó đi. Những đứa trẻ ấy nói với nhau: “Nào chúng ta hãy đi tìm bà Angiolia để chọc cho vui một chút!” Thế đó, có bao nhiêu điều xấu có mặt ngay nơi các trẻ em.
 
Ngày nay nữa, chúng ta tiếp tục thấy bao nhiêu điều xảy ra trong các trường học, với hiện tượng bắt nạt, tấn công những bạn yếu đuối. Hoặc là có chuyện chọc ghẹo các bạn, bởi vì có bạn hơi mập một chút, hoặc vì các bạn có chút khác biệt, hoặc vì màu da… Có bao nhiêu cuộc tấn công như thế xảy ra giữa các trẻ em, giữa các thanh thiếu niên. Những câu chuyện trong Kinh Thánh tiếp tục tái hiện cụ thể ngay giữa các trẻ em. Điều ấy có nghĩa là có cái gì đó thúc đẩy bên trong chúng ta, khiến chúng ta thích tấn công và coi khinh những ai yếu đuối bé nhỏ. Tôi tin rằng, đây là dấu vết của tội nguyên tổ.
 
Tại sao chúng ta lại muốn tấn công người khác
 
Có lẽ các nhà tâm lý sẽ giải thích rằng, chúng ta thích tấn công người khác, bởi vì chính bản thân chúng ta yếu đuối. Các nhà tâm lý có thể giải thích như thế, nhưng tôi cho rằng, đây chính là dấu vết của tội nguyên tổ. Đây chính là hành động của ma quỷ, bởi vì trong ma quỷ chẳng bao giờ có lòng trắc ẩn.
 
Thế đó, mỗi khi chúng ta có ý muốn làm điều tốt lành, làm điều bác ái, thì chúng ta nói rằng: Chúa Thánh Thần đang thôi thúc chúng ta làm điều ấy. Nhưng mỗi khi chúng ta muốn tấn công những người yếu đuối bé nhỏ, thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa: đó là khi ma quỷ đang giật dây chúng ta. Bởi vì đó là hành động của ma quỷ, hành động muốn tấn công những ai yếu đuối.
 
Chúng ta hãy nài xin Chúa ban ơn sủng của lòng thương xót từ bi, bởi vì Ngài là Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn, giàu lòng từ bi xót thương. Với lòng thương xót ấy, Ngài nâng đỡ chúng ta và giúp chúng ta tiến bước.

Tác giả bài viết: Tứ Quyết, SJ