Chúa gọi con quá muộn màng- từ một người không Công Giáo trở thành linh mục lúc 72 tuổi

Chúa Giêsu

Chúa Giêsu

Cha Kim nói "Đây không phải là dự dịnh của tôi, nhưng hồng ân và sự quan phòng của Thiên Chúa đã trở thành sự thật đối với tôi. Thiên Chúa và quý ông bà anh chị em-- mỗi một ngưòi trong quý ông bà anh chị em, mỗi một linh mục bạn bè của tôi và các phó tế vĩnh viễn và gia đình tôi, là những người đã làm nên niềm vui cả thể trong cuộc đời tôi".

"Con yêu Ngài quá muộn màng, ôi tình yêu đã cũ mà như mới đêm qua"- Thánh Augustinô.
 
 San Antonio: Linh Mục Philip Chung-jin Kim 72 tuổi, người Đại Hàn đã được thụ phong linh mục vào ngày 5/6 tại Tổng Giáo Phận San Antonio, là một tân chức lớn tuổi nhất được thụ phong linh mục trong năm nay tại Hoa Kỳ.
 
 Là một thanh niên từ Bắc Hàn di cư vào Nam, là ký giả chiến trường và là cảnh sát viên trong Hoàng Gia Đại Hàn.Khi đặt chân đến Hoa Kỳ lúc 24 tuổi, ngài đã ghi danh theo học Đại Học St Mary tại San Antonio, từng làm việc cho tờ báo Công Giáo của Tổng Giáo Phận Antonio, là một doanh thương thành công trên thương trường, là phó tế vĩnh viễn, là một người chồng hết lòng tận tụy cho gia đình, là một người cha, là một người ông và cuối cùng là một người góa vợ.
 
 Vào ngày 5/6, cùng với thân nhân bạn hữu và những người đã giúp cụ Chung-jin Kim trong hành trình đức tin, đã đến tham dự thánh lễ thụ phong Linh Mục, do chính Đức Tổng Giám Mục Patrick F. Flores truyền chức tại nhà thờ St Pius X là nơi mà cụ cùng người yêu đã thành hôn khi xưa.
 
 Cùng đồng tế còn có Linh Mục David H.Kim tại Giáo Phận Pusan, Nam Hàn là cựu chánh xứ nhà thờ Thánh Tử Đạo Đại Hàn tại Leo Springs, Texas, nơi cụ Kim từng đi sinh hoạt và tham dự thánh lễ. Ngoài ra còn có Cha đương nhiệm Chánh Xứ Nhà thờ Thánh Tử Đạo Đại Hàn là Cha Augustine Kim. Mặc dầu cả hai cha đều mang họ Kim nhưng đều không có liên hệ họ hàng với tân chức, cũng giống như người Việt mang họ Nguyễn.
 
 Chương trình lễ thụ phong được cử hành bằng hai ngôn ngữ Anh và Đại Hàn với lời chào mừng của Cha Francis McHugh là Cha Chánh Xứ nhà thờ St Pius X. Cha nói đến "sự phong phú được diễn tả qua ngôn ngữ, thánh nhạc và thánh vũ được dành cho chúng ta trong Tổng Giáo Phận này".
 
 Người con gái của tân chức là cô Susan Y. Shaffer đã lên đọc bài đọc 1 bằng tiếng Đại Hàn và người con trai của tân chức là anh Louis J. Kim lên đọc bài đọc 2 bằng tiếng Anh.
 
 Trong bài giảng, Đức Tổng Giám Mục Flores đã đưa ra nhiều trách nhiệm trong thiên chức Linh Mục giống như Thánh Phêrô, các linh mục được Đức Kitô sai đi và phục vụ.
 
 Đức Tổng nói tiếp "và giờ đây Thiên Chúa đã gọi cụ: 'hãy đến, theo Ta và Ta sẽ sai con đi '. Cụ đã nói 'này con đây'. Và giờ này cụ ở đây ".
 
 Nói với cộng đoàn tín hữu tham dự, Đức Tổng Giám Mục Flores nói khôi hài rằng Ngài và Tân Chức Kim đã đi đến thỏa thuận rằng, vì cụ thụ phong linh mục lúc 72 tuổi, cho nên cụ sẽ không được nghỉ hưu cho tới khi tròn 89 tuổi.
 
 Sau khi được truyền chức, Tân Chức Chung-jin Kim đã ngỏ lời với cộng đoàn, Cha Kim nói khi đặt chân đến Hoa Kỳ cách đây 48 năm, ngài không hề nghĩ mình sẽ trở thành người Công Giáo, rồi chuyện làm phó tế vĩnh viễn và linh mục lại càng là câu chuyện xa vời.
 
 Cha Kim nói "Đây không phải là dự dịnh của tôi, nhưng hồng ân và sự quan phòng của Thiên Chúa đã trở thành sự thật đối với tôi. Thiên Chúa và quý ông bà anh chị em-- mỗi một ngưòi trong quý ông bà anh chị em, mỗi một linh mục bạn bè của tôi và các phó tế vĩnh viễn và gia đình tôi, là những người đã làm nên niềm vui cả thể trong cuộc đời tôi".
 
 Cha cũng kể lại cảm nghiệm Cha đã muốn trở thành linh mục khi người vợ yêu quý của Cha trong suốt 34 năm qua đời, cũng theo lời đề nghị của Đức Tổng Giám Mục Flores và cũng là "lời ước muốn trăn trối của vợ tôi". Cụ bà Mary Anges Lee Kim đã qua đời vào tháng Giêng năm 2001 sau thời gian bạo bệnh mắc bệnh ung thư.
 
 Tân Chức Chung-jin Kim cũng ngỏ lời cám ơn đặc biệt đến cụ Dick Meskill, là phóng viên chiến trường mà cụ đã làm việc với ông trong thời gian dài tại Đại Hàn. Chính ông Dìck Meskill đã bảo lãnh và mang Cha đến San Antonio Hoa Kỳ. Ông Meskill đã giúp đỡ và ghi danh cho Cha để theo học Đại Học St Mary và ông cũng kiếm cho công việc bán thời gian cho Cha làm việc tại Đại Chủng Viện Assumption. Rồi sau khi tốt nghiệp đại học, ông Meskill đã nhận ông làm việc cho chính tờ báo mà ông Meskill làm chủ bút, là "tờ The Alamo Messenger, cha đẻ của tờ Today's Catholic, là tờ báo Công Giáo của Tổng Giáo Phận Antonio".
 
 Cha Kim thú nhận rằng "Nói cho cùng, ông đã mở cánh cửa cho tôi đi đến thế giới Công Giáo". Khi nói đến việc trở thành người Công Giáo, một phó tế vĩnh viễn và rồi trở thành một linh mục, Cha Kim nói tiếp "Đây là một hành trình đặc biệt của tôi đã xảy ra, bởi vì một người đã mở cánh cửa để tới một tân thế giới, đã cho tôi cơ hội để rồi trở thành những gì đối với tôi ngày hôm nay".