Mầu gương đời Linh mục John Lee Tae-Seak, SDB

Mầu gương đời Linh mục John Lee Tae-Seak, SDB
Kwangju, Hàn Quốc, hàng năm vào ngày 15 tháng Giêng, Dòng Salesian và nhiều người Hàn quốc tưởng nhớ tới linh mục John Lee, một mẫu gương nhiệt thành về đời truyền giáo.

Dù bảy năm đã trôi qua sau ngày cha John Lee (1962-2010) ra đi về cõi vĩnh hằng, người ta vẫn chứng kiến một sự tác động liên lỉ của bộ phim nổi tiếng 'Do not Cry for Me Tonj!' (Hỡi người dân Tonj đừng khóc thương tôi!) do cơ sở Truyền giáo của Dòng Salesian Don Bosco tại Torino Ý Đại lợi phát hành đã được hàng triệu người theo dõi qua bảy ngôn ngữ. 
Năm 2009 tại Hàn Quốc đã xuất bản một cuốn sách nhan đề “Bạn có phải là bạn của Cha không? “Will Be My Friend?" được tái bản hay in lại hơn 30 lần. Nhà xuất bản Kinh Thánh & Cuộc sống của các sơ Nữ Tử Bác ái (Sisters Caritas) phát hành nó. Đây là cuốn sách bán chạy nhất. 
Hiệp hội mang tên “Cha John Lee Memorial Foundation" tại Hán thành, Hàn Quốc là nhịp cầu nối kết tuyệt vời giữa các nhà hảo tâm Hàn Quốc dành cho người dân Nam Sudan qua việc cung cấp ngân quỹ, vật chất và cả các tình nguyện viên trong các dịch vụ giáo dục, chăm sóc xã hội và y tế cho vùng đất đầy chiến tranh đói khổ tại miền Nam Sudan này. Cũng có nhiều ấn phẩm, nhiều bài viết về câu chuyện cuộc đời dấn thân của cha John Lee cho các học sinh trường tiểu học của Chính phủ, trong các sách giáo khoa nói về lòng hy sinh, cuộc sống hào hùng dấn thân cho người khác theo gương cha John Lee.
Ngay cả ngày nay, nhiều thanh niên không phải là Công Giáo sau khi xem bộ phim tài liệu 'về cha John Lee’ họ đều xúc động đến rơi nước mắt và được thúc đẩy để tìm học giáo lý Công Giáo mà trở thành người tín hữu và nhiều người trẻ xin vào dòng để trở thành tu sĩ Salêdiêng (không chỉ ở Hàn Quốc) mà nhiều quốc gia khác trong miền Á châu này. Một số các Salêdiêng trẻ cũng được cảm hứng từ cha John Lee để viết thư xin Bề trên cả cho đi truyền giáo!

Muốn coi cuốn video về cuộc đời truyền giáo của cha John Lee xin vào link sau: 'Don't Cry For Me, Tonj'
Xin bấm vào đây
Muốn tìm hiều về Hiệp hội Tương trở của cha John Le xin vào link sau: www.frjohnlee.org

Tiểu sử cuộc đời của cha John Lee vị truyền giáo xả thân cho người dân tại vùng Tonj Nam Sudan
Linh mục John Lee là một linh mục tu sĩ Salesian gốc Hàn Quốc. Ngài sinh ngày 17 tháng 10 năm 1962, tại Busan, Hàn Quốc. Ngài là một bác sĩ y khoa đang thành công vời vợi thì Ngài quyết định rời bỏ sự nghiệp dâng mình cho Chúa làm linh mục thuộc Tu hội Salesian Don Bosco. Vào năm cuối thần học trước khi chịu chức linh mục, Ngài đã xin đi truyền giáo và được gửi đến Nam Sudan. Ngài đã dành trọn vẹn cuộc sống còn lại của mình cho vùng đất nghèo khổ này! Ngài được thụ phong linh mục năm 2000, và hoạt động như là một linh mục trong một thời gian rất ngắn nhưng đầy nhiệt huyết dành cho người dân Tonj, ở Nam Sudan.

Năm 2008, Ngài rời Tonj về thăm gia đình và quyên góp cho công cuộc ở Sudan thì không may lúc Ngài đi khám bệnh thì Ngài được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại tràng ở giai đoạn cuối nên Ngài không thể về lại Tonj.
Chúa đã ban và Chúa cất đi…

Dù biết mình mắc phải chứng bệnh hiểm nghèo không thể về lại Sudan và thời gian sống còn chẳng còn bao lâu, Ngài đã can đảm tổ chức những đại hội trình tấu Pianô do Ngài biểu diễn cũng như vận động đưa cả ban Kèn Đồng của Ngài qua Hàn Quốc lưu diễn… Có thể nói Ngài làm việc cho tới ngày qua đời, ngày 14/1/2010, tại Hàn Quốc để lại những người thân yêu của cha tại Nam Sudan nơi mà cha đã chia sẻ tình yêu thương của mình cho người dân túng nghèo của vùng đất chiến tranh tại Tonj qua các tài năng Chúa ban như một bác sĩ, một thày, một nhạc sĩ và một linh mục. Ngài đã làm thay đổi bộ mặt của vùng Tonj với niềm vui tin yêu hy vọng và lạc quan của người Kitô hữu. Đây chính là di sản của Ngài và sẽ được mọi người nhớ tới.

Ngày 14/1/2017 tại Tonj, dân chúng đã tụ họp kỷ niệm về Cha John Lee một cách khác thường. Giáo dân của giáo xứ bao gồm thanh thiếu niên, các bà mẹ, bện nhân tại bệnh viện Don Bosco, Ban kèn đồng và trẻ em hè phố đều tựu về để tưởng niệm cha John Lee.

Dân chúng rước kiệu chân dung cha John Lee từ bệnh viện Don Bosco đến nhà thờ giáo xứ, nơi cử hành Thánh lễ lúc 8 sáng sau một cuộc diễn hành dài bao gồm giới trẻ và nam phụ lão ấu và ban kèn đồng trên các đường phố của vùng Tonj.

Tinh thần của Cha John Lee đã đem đến cho giới trẻ niềm vui dạt dào

Như cha Thánh Don Bosco (người cha và người bạn của thanh niên) các Sa-Lê-Diêng đã qui tụ giới trẻ khắp nơi ở Tonj về khuôn viên nhà Dòng tổ chức các trò chơi thi đua cả ngày... Sau khi các em được ăn uống thì các cuộc đấu bóng tranh tài giữa các em cho đến chiếu tối là buổi văn nghệ... 

Cũng có những giây phút chia sẻ tâm tình của giới trẻ chia sẻ về những cảm nghiệm các em từ một cuộc sống bụi đời, xì ke ma túy đã được cha John Lee cảm hóa thế nào? Cha đã dậy cho các em sống lương thiện, dạy học chữ và kèn trống, hát cho các em v.v… Mọi người dân Sudan đều khâm phục tinh thần dấn của cha John đã từ bỏ nếp sống tiện nghi tại Hàn quốc để sống nghèo khổ và dùng tài năng ngành nghề bác sĩ của mình mở bệnh viện cứu chữa bệnh tật thể xác lẫn tinh thần cho dân chúng trong sứ vụ linh mục nữa!

Tác giả bài viết: Thanh Quảng sdb

Nguồn tin: vietcatholic