ĐHY Nguyễn Văn Nhơn chủ sự thánh lễ tại nhà thờ hiệu toà ở Ostia

HĐGM Việt Nam

HĐGM Việt Nam

ROMA: Lúc 11 giờ rưỡi sáng Chúa Nhật 4-3-2018 ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, TGM Hà Nội, đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ hiệu của của ngài là giáo xứ thánh Tôma ở Ostia cách Roma 30 cây số.

 
Cùng đồng tế thánh lễ với ĐHY có các Giám Mục và 50 Linh Mục Việt Nam trước sự tham dự của 100 anh chị em Liên Tu Sĩ Roma và giáo dân giáo xứ.
 
Linh Mục Stefano chánh xứ đã hân hoan chào mừng ĐHY, các Giám Mục, Linh Mục, tu sĩ nam nữ Việt Nam và nhấn mạnh tình hiệp thông giữa Giáo Hội Việt Nam và giáo xứ hiệu toà của ĐHY. Cha cho biết ngày xưa chính các cha xứ bầu Đức Giáo Hoàng vì thế nên mỗi Hồng Y được ĐTC chỉ định cho một giáo xứ hiệu toà như dấu chỉ hữu hình của sự hiệp thông với Giáo Hội Roma.
 
Cha xin ĐHY, các Giám Mục và cộng đoàn Việt Nam hãy coi giáo xứ như là nhà của mình.
 
Đáp lời chào mừng của cha xứ, ĐHY nói cách đây 2 năm 2 tháng cha Stefano đã tổ chức thánh lễ nhận nhà thờ hiệu toà cho ngài rất long trọng. Tuy không hiện diện nhưng ngài luôn hướng lòng về giáo xứ  và hiệp thông với giáo dân trong lời cầu nguyện.
 
Giảng trong thánh lễ bằng hai thứ tiêng Ý và Việt ĐC Giuse Đinh Đức Đạo đã quảng diễn  ý nghĩa bài Phúc Âm, kể lại biến cố Chúa Giêsu đánh đuổi con buôn ra khỏi đền thờ. Chúng ta thường quen với hình ảnh Chúa Giêsu Mục Tử là Đấng nhân từ thương xót nên hình ảnh Ngài giận dữ đánh đuổi các con buôn chạy “mất dép” có thể gây ngạc nhiên. Nhưng lý do là vì con người đã lạm dụng và sử dụng Thiên Chúa như dịp để thủ lợi. Con người đã đánh mất đi tương quan đích thật với Thiên Chúa và biến Ngài trở thành dịp trục lợi. Thiên Chúa chỉ là một lý thuyết trừu tượng, chứ không phải là môt bản vị cần gặp gỡ kính yêu. Con người ngày nay biết Chúa nhưng không gặp Chúa.  Các Biệt Phái các Kinh Sư các Tiến Sĩ Luật biết Thiên  Chúa, nhưng không sống điều Chúa dậy. Vì thế ngôn sứ Isaia mới trách họ: “Dân này chỉ thờ Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì xa Ta”.
 
Biết Chúa khác với gặp Chúa. Để giúp mọi người hiểu điều này ĐC Đạo kể lại câu chuyện có một gia đình giầu có kia mời một kịch sĩ rất nổi tiếng và một linh mục già tới dự tiệc. Vì hâm mộ tên tuổi của kịch sĩ nên mọi người xin ông ta diễn một cái gì đó. Vị Linh Mục già xin ông diễn Thánh Vịnh Chúa Là Mục Tử. Kịch sĩ trả lời sẵn sàng, nhưng cũng xin cha làm như thế. Kịch sĩ trổ tài diễn kịch Chúa Là Mục Tử. Lời nói và cử điệu của ông khiến mọi người cảm phục vỗ tay khen ngợi.
 
Tới phiên vị linh mục già. Ngài nói tôi không phải là kịch sĩ, tôi chỉ xin đọc lại Thánh Vịnh cho mọi người nghe thôi. Rồi cha cất giọng run run đọc thánh vịnh Chúa Chiên Lành. Khi cha kết thúc đã không có ai vỗ tay, cử tọa im như tờ. Người ta thấy nhiều người đang khóc. Kịch sĩ đứng lên nói: khả năng diễn xuất của tôi đã đánh động đôi mắt của quý vị, nhưng chính vị Linh Mục đã đánh động con tim của quý vị, vì ngài biết Chúa Mục Tử Nhân Lành.
 
Biết Chúa thì khác với biết các lý thuyết về Chúa. Thánh Phaolô muốn chúng ta có được sự hiểu biết Chúa như ngài. Thánh nhân nói “tôi biết tôi tin vào ai.”
 
Thế giới chúng ta ngày nay có quá nhiều lý thuyết về Thiên Chúa nhưng không hiểu biết Thiên Chúa như một bản vị. Đây cũng là điều đang xảy ra trong Giáo Hội. Cần phải tái khám phá ra Thiên Chúa và gặp gỡ Ngài thực sự trong cuộc sống.
 
Trong Thánh Lễ có nghi thức tuyên xưng Đức Tin và trao Kinh Tin Kính cho anh Jean Pierre một tân tòng người Phi châu sẽ lãnh nhận bí tích Rửa Tội trong đêm vọng Phục Sinh tới đây.
 
Sau Thánh Lễ giáo xứ đã khoản đãi ĐHY các ĐC và cộng đoàn Việt Nam vài món ăn Ý cộng thêm với một số món ăn Việt Nam do các chị Mến Thánh Giá Phát Diệm chuẩn bị .

Tác giả bài viết: Linh Tiến Khải