Hý hửng đưa tin pháo vô Kramartorsk, một giờ sau Nga mới biết dại dột tự nhận ra tội ác chiến tranh

Tin thế giới

Tin thế giới

Một bà mẹ người Ukraine đã vô cùng sợ hãi rằng cô sẽ bị giết và trong cố gắng cứu đứa con mới biết đi của mình, cô ấy đã viết một danh sách dữ liệu gia đình trên lưng của cháu bé - và thậm chí còn cân nhắc việc xăm những thông tin này lên lưng cháu bé.
1. Nga hí hửng loan tin trước khi nhận ra đã tự tố cáo một tội ác chiến tranh 'khủng khiếp' trong vụ tấn công nhà ga Kramatorsk

Điện Cẩm Linh đã bị cáo buộc thực hiện một tội ác chiến tranh “khủng khiếp” sau khi hỏa tiễn đạn đạo của Nga bắn trúng một ga tàu đông đúc ở thành phố Kramatorsk, miền đông Ukraine, khiến ít nhất 52 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em; và 109 người bị thương.

Trong thông điệp gởi quốc dân đồng bào vào tối thứ Sáu 8 tháng Tư, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của quân đội Nga vào một nhà ga đường sắt ở Kramatorsk phải nằm trong số các cáo buộc tại tòa án tương lai về tội ác của Nga chống lại Ukraine.

Ông Zelenskiy nói:

“Vụ tấn công hỏa tiễn vào Kramatorsk phải là một trong những lời buộc tội được đưa ra tại tòa án, điều này chắc chắn sẽ diễn ra. Tất cả các lực lượng quốc tế sẽ xác định ai đã ra lệnh này, hỏa tiễn được phóng từ đâu, ai vận chuyển chúng, ai ra lệnh và cách thức cuộc tấn công này được chấp thuận như thế nào. Không thể tránh khỏi trách nhiệm giải trình”.

Ông Zelenskiy nhấn mạnh rằng đây là một tội ác chiến tranh khác của Nga.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, cơ quan thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đã hí hửng loan báo về cuộc tấn công vào Kramatorsk và cho rằng Nga đã đánh trúng một đoàn xe vận tải quân sự của Ukraine.

Sau khi được biết hỏa tiễn này đã gây thương vong kinh hoàng cho thường dân vô tội, cơ quan truyền thông bất nhân này đã vội vàng đính chính, chuyển trách nhiệm về cuộc tấn công cho các lực lượng Ukraine.

Ông Zelenskiy lưu ý rằng tất cả các cường quốc hàng đầu thế giới đều lên án cuộc tấn công của Nga vào Kramatorsk, trong khi Ukraine mong đợi một phản ứng toàn cầu, kiên quyết đối với tội ác chiến tranh này, cũng như các vụ thảm sát mà người Nga đã gây ra ở Bucha.

38 người được ghi nhận chết tại chỗ và 14 người khác tử vong tại bệnh viện sau đó trong cùng ngày, trong đó có 5 trẻ em. Hiện còn lại 109 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện.

Các hỏa tiễn Tochka-U cực mạnh đã hạ cánh bên ngoài tòa nhà ga chính, nơi 4,000 người đang chờ được di tản hôm thứ Sáu. Các nhà chức trách đã kêu gọi người dân rời khỏi khu vực trước một cuộc tấn công quân sự của Nga dự kiến từ tuần tới.

Ông Pavlo Kyrylenko, thống đốc vùng Donetsk, cho biết ít nhất 109 người bị thương trong cuộc tấn công. Nhiều người bị mất tay chân. Các bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện của thành phố đã phải vật lộn để đối phó với rất nhiều bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, ông Kyrylenko nói.

Ông cho biết Nga đã sử dụng bom, đạn chùm và mục tiêu của nước này là “gieo rắc nỗi kinh hoàng và sợ hãi” và giết chết càng nhiều thường dân càng tốt. “Kẻ thù biết rằng đây là một thành phố, rằng đây là một đám đông người, đây là một nhà ga,” ông nói.

Ngoại trưởng Ukraine, Dmytro Kuleba, tức giận cáo buộc Mạc Tư Khoa “giết người có chủ ý” và tuyên bố: “Chúng tôi sẽ đưa từng tên tội phạm chiến tranh ra trước công lý.”

Tại hiện trường, một phụ nữ, tên Natalia, cho biết cô đã nghe thấy một “tiếng nổ kép”. Cô nói với AFP: “Tôi lao vào bức tường để được bảo vệ. Tôi thấy những người bê bết máu đi vào nhà ga và thi thể khắp nơi trên mặt đất. Tôi không biết họ bị thương hay đã chết”.

Một người phụ nữ khác cho biết cô đang tìm chồng. “Anh ấy đã ở đây. Tôi không thể liên lạc với anh ấy,” cô hốt hoảng nói.

Một đoạn video quay vài giây sau vụ nổ đã hé lộ cảnh tượng kinh hoàng. Các thi thể nằm ở lối vào nhà ga và giữa một hàng ghế bên ngoài. Có tiếng la hét và tiếng kêu cứu. “Có rất nhiều xác chết,” một phụ nữ hét thất thanh.

Những người chết nằm cạnh hành lý của họ, đã được đóng gói cho một cuộc hành trình nhằm đưa họ đến phía tây của đất nước và sau đó đến nơi an toàn. Một chiếc xe đẩy màu xanh ngọc đã bị bỏ hoang cùng với vali và gối du lịch xách tay. Những vũng máu nhuộm đầy mặt đất.

Trong một video, Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskiy, cho biết “những con quái vật Nga” là nguyên nhân gây ra cuộc tàn sát. Ông cho rằng đây là một phần trong chiến lược có chủ đích của Nga nhằm tiêu diệt các mục tiêu dân sự, bao gồm bệnh viện và trường học.

“Chúng đã không từ bỏ các phương pháp của chúng. Thiếu sức mạnh và lòng dũng cảm để chiến đấu với chúng tôi trên chiến trường, chúng đang quay sang tàn phá một cách dã man dân thường,” Ông Zelenskiy nói.

“Đây là một tội ác không có giới hạn. Và nếu nó không bị trừng phạt, nó sẽ không bao giờ dừng lại “. Ông cho biết không có binh lính Ukraine nào ở nhà ga khi địa điểm này bị tấn công.

Boris Johnson cho rằng hành động của Nga là “vô lương tâm” và là tội ác chiến tranh. Phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức, Olaf Scholz, ông nói rằng Mạc Tư Khoa nên tuyên bố ngừng bắn và rút quân. Johnson nói: “Cuộc chiến phải dừng lại ngay lập tức”.

Bốn chiếc ô tô bị phá hủy. Các thi thể được chất lên một chiếc xe tải quân sự. Các nhân viên cứu hộ đã dập tắt một đám cháy, với một đám khói xám bao trùm khu vực. Hầu hết những người tập trung tại nhà ga là phụ nữ, trẻ em và người già.

Vladimir Putin đã biện minh cho cuộc xâm lược Ukraine của mình bằng cách viện dẫn sự cần thiết phải bảo vệ thường dân nói tiếng Nga ở vùng Donbas. Sau khi không chiếm được Kiev, ông ta dường như đã hủy bỏ kế hoạch lật đổ chính phủ thân phương Tây của mình. Mạc Tư Khoa cho biết hiện họ có ý định tập trung các hoạt động quân sự ở phía đông.

Mục tiêu rõ ràng là mở rộng lãnh thổ do phe ly khai thân Nga quản lý trong cái gọi là nước cộng hòa nhân dân Luhansk và Donetsk. Các mục tiêu chính là các thành phố Sloviansk và Kramatorsk hiện do Kiev kiểm soát.

Các quan chức Ukraine tin rằng nếu Putin thành công trong việc chiếm giữ biên giới hành chính của Donetsk và Luhansk, ông ta có thể tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình. Họ nói rằng Tổng thống Nga muốn tuyên bố chiến thắng ở Ukraine vào ngày 9 tháng 5, khi một cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm quân đội Liên Xô đánh bại Hitler.

Một số thông tin ban đầu trên truyền thông nhà nước Nga hân hoan cho biết hỏa tiễn của họ bắn vào Kramatorsk đã đánh trúng mục tiêu vận tải quân sự. Sau đó, Mạc Tư Khoa phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công và đổ lỗi các hỏa tiễn ấy là do cho các lực lượng Ukraine bắn.

Những người thiệt mạng đang đợi lên tàu để đưa họ ra khỏi vùng chiến sự. Người đứng đầu công ty đường sắt Ukraine, Alexander Kamyshin, viết trên Twitter: “Đây là một cuộc tấn công có chủ ý vào cơ sở hạ tầng hành khách của đường sắt và người dân của Kramatorsk”.

Phó thủ tướng Ukraine, Iryna Vereshchuk, cho biết cuộc tấn công hôm thứ Sáu cũng là một thông điệp có chủ ý tới các nhà lãnh đạo Âu Châu đến thăm Kiev. Chủ tịch Ủy ban Âu Châu, Ursula von der Leyen, ông Josep Borrell, và chủ tịch Hội đồng Âu Châu, Charles Michel, đã đến thủ đô Kiev bằng tàu hỏa trên cùng một hệ thống đường sắt mà Nga đã tấn công,

“Bạn phải lưu ý rằng có những cuộc di tản khỏi Kramatorsk mỗi ngày. Chỉ hôm nay, khi các nhà lãnh đạo cấp cao của Âu Châu đến Kiev, họ mới quyết định giết nhiều người như vậy, dù biết chính xác rằng có một cuộc di tản đang diễn ra”, Vereshchuk nói, đồng thời kêu gọi các biện pháp trừng phạt hơn nữa đối với Nga.

Von der Leyen mô tả cuộc tấn công là đáng khinh bỉ. “Tôi kinh hoàng trước con số quá nhiều người mất mạng. Suy nghĩ của tôi hướng đến gia đình các nạn nhân”, cô nói. Cô và các đồng nghiệp đã gặp trực tiếp Zelenskiy. Đây là phái đoàn Âu Châu cấp cao nhất kể từ khi Nga xâm lược vào ngày 24 tháng 2.

Borrell cho biết ông “lên án mạnh mẽ” các hành động “bừa bãi” của Nga. “Đây là một nỗ lực khác để đóng các lối thoát cho những người chạy trốn cuộc chiến phi lý này và gây ra đau khổ cho con người”

Có vẻ như không còn nghi ngờ gì nữa, Nga quyết tâm phá vỡ các tuyến giao thông vận tải đến và đi từ phía đông trước khi một hành động quân sự quy mô lớn sắp xảy ra. Đầu tuần này, nó đã ném bom Kramatorsk và cắt đứt kết nối đường sắt ra vào Sloviansk. Ba chuyến tàu bị hoãn. Đường tầu sau đó đã được sửa chữa.

Hôm thứ Tư, cả ba thống đốc của khu vực đã kêu gọi dân thường di tản trong khi họ vẫn có thể. Nga đang dồn ép từ phía bắc và thành phố Izyum, đồng thời tìm cách tiến quân từ phía nam vào thành phố cảng Mariupol, nơi bị bao vây trong hơn một tháng qua.
Source:The Guardian

2. Slovakia chuyển cho Ukraine hệ thống phòng không S-300

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gặp Thủ tướng Slovakia Eduard Heger, đang có chuyến thăm tới Ukraine.

Ông Zelenskiy “cảm ơn người dân Slovakia và người đứng đầu chính phủ Slovakia không chỉ ủng hộ Ukraine bằng lời nói mà còn viện trợ vũ khí cho đất nước chúng tôi để chống lại sự xâm lược của Nga”, báo cáo viết.

Trước đó, ngày 8 tháng 4, Thủ tướng Ukraine và Slovakia đã thảo luận về việc gia tăng sức ép đối với Nga, viện trợ nhân đạo và hỗ trợ Ukraine gia nhập Liên minh Âu Châu.

Thủ tướng Slovakia Eduard Heger xác nhận rằng nước ông đã cung cấp hệ thống phòng không S-300 cho Ukraine để chống lại sự xâm lược của Nga.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết để hỗ trợ Ukraine, Anh sẽ gửi thêm 100 triệu bảng vũ khí, bao gồm hỏa tiễn phòng không Starstreak, “bay với tốc độ gấp ba lần tốc độ âm thanh, 800 hỏa tiễn chống tăng khác và đạn chính xác có khả năng bay lâu hơn trên bầu trời cho đến khi tìm thấy mục tiêu của chúng”.

Ông nói thêm rằng Anh sẽ bàn giao một lô thiết bị quân sự không sát thương cho Ukraine.

Theo ông, London cũng sẽ tiếp tục gia tăng áp lực trừng phạt đối với Nga.
Source:UKRInform

3. Bà Von der Leyen, Borrell tận mắt chứng kiến hậu quả của những hành động tàn bạo của người Nga ở Bucha

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal, cùng với Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen, Đại diện cấp cao của EU về Chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell và Thủ tướng Slovakia Eduard Heger, đã đến thăm thị trấn Bucha của Ukraine bên ngoài Kiev để xem hậu quả của những tội ác do quân đội Nga chống lại dân thường.

Thủ tướng Shmyhal cho biết:

“Chúng tôi đã đến thăm Bucha. Tôi đã cho Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen, Đại diện cấp cao của Liên Hiệp Âu Châu Josep Borrell và Thủ tướng Slovakia Eduard Heger thấy những hành động tàn bạo mà quân đội Nga đã gây ra đối với dân thường Ukraine.”

Ông nói rằng người Ukraine sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ thù vì những tội ác này. “Chúng tôi đang làm việc cùng với các đối tác Âu Châu để ngăn chặn kẻ xâm lược càng sớm càng tốt”

Bà Ursula von der Leyen và Ông Josep Borrell đã đến Kiev vào ngày 8 tháng 4.

Các thị trấn Irpin, Bucha, Hostomel và toàn bộ vùng Kiev đã được giải phóng khỏi quân xâm lược Nga vào đầu tháng Tư. Các vụ giết dân thường của người Nga đã được ghi nhận ở các thị trấn và làng mạc đã được giải phóng.

Hiện tại, các thi thể đang được khai quật từ các ngôi mộ tập thể
Source:UKRInform

4. Von der Leyen trao bảng câu hỏi về tư cách quốc gia ứng cử viên Liên Hiệp Âu Châu cho Zelensky

Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen đã trao bảng câu hỏi về tư cách ứng cử viên của Liên Hiệp Âu Châu cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Bà đã trao tài liệu cho tổng thống Ukraine khi đến thăm Kiev vào ngày 8 tháng 4.

Bà cũng lưu ý rằng việc cứu xét tư cách thành viên của Ukraine sẽ không phải là vấn đề trong vài năm như thường lệ, mà sẽ diễn ra trong vòng “vài tuần”.

Hôm 10 tháng Ba, hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Âu Châu đã được tổ chức tại Pháp để thảo luận về việc củng cố quốc phòng Âu Châu và giảm sự phụ thuộc vào khí đốt, dầu mỏ và than đá của Nga. Các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu nhất trí ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến chống Nga và ghi nhận nguyện vọng tham gia vào Liên Hiệp Âu Châu của Kiev.
Source:UKRInform

5. Người mẹ Ukraine đã viết thông tin liên lạc của gia đình trên lưng con gái trong trường hợp cháu bé lâm cảnh mồ côi

Một bà mẹ người Ukraine đã vô cùng sợ hãi rằng cô sẽ bị giết và trong cố gắng cứu đứa con mới biết đi của mình, cô ấy đã viết một danh sách dữ liệu gia đình trên lưng của cháu bé - và thậm chí còn cân nhắc việc xăm những thông tin này lên lưng cháu bé.

Nghệ sĩ Sasha Makoviy ở Kiev đã chia sẻ bức ảnh đau lòng khi tấm lưng của cô con gái mặc tã Vira được che phủ bởi thông tin cá nhân của cô, bao gồm tên, ngày sinh và một loạt chi tiết liên lạc.

Với “đôi tay run rẩy”, cô viết thông tin về đứa trẻ 2 tuổi “phòng trường hợp có điều gì đó xảy ra với chúng tôi và ai đó sẽ đón nhận cháu bé nếu cháu sống sót”.

Cô ấy nói một “ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong đầu tôi: Tại sao tôi không xăm cho con mình những thông tin này?”

Makoviy cho biết cảm thấy “đau lòng” khi xem lại các dữ liệu Instagram của cô ấy, với những hình ảnh hạnh phúc của cô ấy, con gái và cha của cô gái trẻ như một lời nhắc nhở đau đớn về “một cuộc sống tuyệt vời mà chúng ta đã có” trước cuộc xâm lược tàn bạo của Nga.

Hình ảnh đau lòng đã lan truyền ở Ukraine sau khi được nhà báo Anastasiia Lapatina của Kiev Independent chia sẻ. Nhà báo viết: “Các bà mẹ Ukraine đang viết các liên hệ gia đình của họ trên những đứa trẻ của họ trong trường hợp họ bị giết và đứa trẻ sống sót”.

Bà nói: “Trong khi Âu Châu vẫn đang thảo luận về khí đốt.”

Hôm thứ Ba, Makoviy đã cập nhật những người theo dõi mới của mình, nói rằng cô và con gái hiện đã “an toàn”. Cha đứa bé vẫn còn đang chiến đấu bảo vệ tổ quốc ở Ukraine.

“Chúng tôi đã vượt qua biên giới, và giờ chúng tôi đang ở miền Nam nước Pháp,” cô ấy nói cùng với một bức ảnh mới chụp một Vira đang mỉm cười chăm sóc một số bông hoa.

“Chúng tôi đã ở cùng với các tình nguyện viên đã mời chúng tôi đến đây và cung cấp chỗ ở,” cô viết, cho biết chiếc váy màu hồng xinh xắn của con gái cô trong ảnh là món quà từ “một gia đình Pháp chu đáo”.

“Tôi xúc động đến rơi nước mắt,” cô ấy nói về phản ứng với bài đăng của mình và những lời đề nghị hỗ trợ.


Source:New York Post