Đức Thánh Cha tái lên tiếng chống nạn buôn người

Pope Francis

Pope Francis

VATICAN. ĐTC tái lên tiếng chống nạn buôn người và tố giác sự dửng dưng của nhiều người và nhiều cơ quan đối với tệ nạn này.

 Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 12-2-2018, dành cho 111 tham dự viên Ngày Thế Giới suy tư chống nạn buôn người. Trong số các tham dự viên có nhiều người trẻ và cả một số người từng là nạn nhân.
 
 ĐTC đã trả lời các câu hỏi do 5 tham dự viên nêu lên. Ngài cho biết từ nhiều năm nay đã không bỏ cơ hội nào mà không lên tiếng tố giác tệ nạn buôn người và ĐTC cũng nhận xét rằng vẫn còn rất nhiều người không biết đến tệ nạn buôn người, ”vì nó động chạm ngay đến lương tâm chúng ta, vì nó làm cho chúng ta xấu hổ. Có những người biết nhưng không muốn nói tới tệ nạn này, có khi họ cũng can dự vào những tổ chức bất lương, thu được những lợi lộc to lớn từ tệ nạn này. Vì thế, sự gây ý thức về nạn buôn người phải bắt đầu từ gia đình, từ chính chúng ta, từ đó chúng ta mới có thể gây ý thức nơi cộng đoàn.”
 
 Đáp một câu hỏi khác, ĐTC khẳng định rằng ”cần làm sao để người trẻ không rơi vào tay các con buôn. Thật là điều kinh khủng khi nhận thấy rằng nhiều người trẻ nạn nhân, thường bị gia đình họ bỏ rơi trước, bị thân nhân và bạn hữu coi là đồ bỏ.“
 
 ĐTC cũng đề cao tầm quan trọng của giáo dục, một dụng cụ để bảo vệ chống nạn buôn người, nó giúp nhận ra những nguy hiểm và giải tỏa những ảo tưởng. Một môi trường lành mạnh của trường học hoặc giáo xứ, giúp người trẻ tố giác những kẻ buôn người vô liên sỉ, và trở thành những người mang những sứ điệp đúng cho các bạn trẻ khác, để họ khỏi rơi vào lưới của những kẻ buôn người.
 
 Sau cùng, ĐTC nhắc đến thánh nữ Giuseppina Bakhita, người Sudan, từng là nạn nhân bị bắt làm nô lệ từ năm 8 tuổi, và ngày nay được tôn làm bổn mạng của những người tranh đấu chống nạn buôn người. Ngày lễ kính thánh nữ vào ngày 8-2 hàng năm được chọn làm Ngày Thế Giới chống nạn buôn người. ĐTC nói: ”Thánh nữ là chứng nhân gương mẫu ngày nay về niềm hy vọng cho nhiều nạn nhân bị bắt làm nô lệ, và Tháh Nữ có thể nâng đỡ cố gắng của những ngừơi dấn thân chống lại tai ương này trong thân mình nhân loại hiện nay, một vết thương trong thân mình của Chúa Kitô. (Rei 12-2-2018)

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Trần Đức Anh, OP