Những cáo buộc “Tội Phỉ Báng Tôn Giáo” vô cớ

Y tá Parkistan

Y tá Parkistan

Faisalabad (theo Thông tấn xã Fides) – ngày 10/4/2021 cho hay: Hai y tá Công Giáo ở thành phố Punjab nước Pakistan, đã chính thức bị buộc tội theo bộ luật hình sự 295 B của Pakistan, một trong những điều khoản của "luật Phỉ báng" khét tiếng về tội xúc phạm tới đạo Hồi.

Thông tấn xã Fides tìm hiểu, thì theo bản Báo cáo Điều tra Đầu tiên (FIR) n. 371/21 c được nộp vào ngày hôm qua, ngày 9/4/2021 cho hay về vụ việc tố tụng của bác sĩ Mirza Mohammad Ali, giám đốc bệnh viện ở Faisalabad.

Vào ngày 8 tháng 4 năm 2021, hai cô y tá Công Giáo tên là Mariam Lal và Navish Arooj đã xé bỏ một quảng cáo ghi các câu được trích từ sách Kinh Koran trong một tủ quần áo. Vị Bác sĩ cho rằng cô y tá Navish Arooj đã xé tờ điều lệ ấy ra và đưa cho cô Maryam, cô y tá này đã giấu nó trong tay khi nhìn thấy một y tá cấp cao khác là Rukhsana, đang tiến về phía cô. Theo yêu cầu của cô y tá Rukhsana, thì cô Maryam đã không đưa ra câu trả lời thỏa đáng nào. Cô Y tá Rukhsana đã lấy lại nhãn quảng cáo đó dán lại và chụp ảnh lại.

Ngày hôm sau, ngày 9 tháng 4, cô y tá Hồi giáo trên đã chia sẻ vấn đề với ban quản lý bệnh viện và thanh tra y tế Faisal Yaqoob. Họ buộc tội cho cả hai cô y tá Công Giáo đã phạm vào tội xúc phạm tới các Kinh Koran, và chính thức nộp đơn tố cáo hai cô y tá Công Giáo vì tội Phỉ báng.

Trong lúc sự việc xảy ra tại bệnh viện, thì một trong những chàng trai trong khu vực là Muhammad Waqas, đã liều mạng đâm cô Maryam bằng một con dao, nhưng may mắn thay, cô Maryam chỉ bị thương ở cánh tay.

Cả hai cô y tá Công Giáo hiện đang bị cảnh sát giam giữ. Ông Kashif Aslam, điều phối viên của các chương trình trong Ủy ban Quốc gia về Công lý và Hòa bình, của Tòa Giám mục Pakistan, nói với Thông tấn xã Fides rằng: "Đây là một cáo buộc hiểm độc nhằm chống lại các phụ nữ Công Giáo; có những vấn đề cá nhân giữa các nhân viên với nhau phải được tìm hiểu và điều tra cẩn thận.

Các tín đồ Công Giáo đều ý thức sự nhạy cảm sâu sắc về những vấn đề này và họ được nhắc nhở phải tôn trọng các tôn giáo khác. Tôi không tin rằng các cô y tá Công Giáo trẻ tuổi này đã mạo hiểm xé bỏ các nhãn hiệu có chứa các câu trong Kinh Koran". Saleem Iqbal, một nhà hoạt động nhân quyền Công Giáo nói với Thông tấn xã Fides rằng: "Thật đáng báo động khi thấy có sự gia tăng việc tố cáo các tín đồ khác về tội phỉ báng vô cớ và cưỡng bức các cô gái thuộc các tôn giáo thiểu số. Đây là trường hợp thứ hai được ghi nhận, năm trước đây cô y tá Công Giáo Tabitha Gill đã bị cáo buộc một tội tương tự trong một bệnh viện ở Karachi (xem Fides, 29/1/2021, 30/1/2021 và 2/2/2021). Bây giờ điều này lại xảy ra ở Faisalabad ". Ông nói thêm: "Chúng tôi kêu gọi các chính trị gia Công Giáo hãy nhanh chóng hành động để bảo vệ người dân vô tội của họ và yêu cầu các tín hữu hãy cẩn phòng những kẻ gài bẫy họ trong những vấn đề như vậy, lợi dụng luật Phỉ báng để giải quyết những tranh chấp và hiềm thù cá nhân ". (AG-PA) (Agenzia Fides, 10/4/2021)

Tác giả bài viết: Thanh Quảng, sdb