Nỗi buồn vời vợi: Người ta chặt đầu Mẹ chúng ta!

Tượng Mẹ Maria bị phá

Tượng Mẹ Maria bị phá

Tin từ Facebook của Nhà thờ thánh Stephen Giáo phận Knoxville, Hoa kỳ, xin tất cả: Hãy cầu nguyện cho các nhà thờ của chúng ta!

Kẻ phá hoại đã chặt đầu một bức tượng Mẹ Maria bên ngoài Nhà thờ Thánh Stephen ở Chattanooga, Tiểu bang Tennessee vào cuối tuần qua. Đây là một trong các cuộc tấn công mà Giáo Hội Công Giáo đang phải hứng chịu trong những ngày gần đây.

Cha xứ Manuel Perez thấy tượng Đức Mẹ Maria cao khoảng 1 mét bị chặt đầu và kéo đổ khỏi tượng đài vào sáng Thứ Bảy. Bức tượng trị giá 2.000 đô. Cảnh sát đã làm biên bản và báo cáo về Bộ An ninh địa phương trước tội ác phạm thượng này.

Đức Giám Mục giáo phận viết trên Twitter của ngài

Đức Giám Mục Stika của giáo phận viết trên tweet của ngài: Thật là một thời đại kỳ lạ! Cuối tuần qua, bức tượng Đức Mẹ ngoài trời của Giáo xứ Thánh Stephen ở Chattanooga đã bị kẻ phá hoại chặt đầu... Điều này đang xảy ra ở nhiều nơi khác nhau trên khắp đất nước Hoa Kỳ.

Dân biểu Chuck Fleischmann của tiểu bang cũng viết trên tweet của ông: Đây là một cuộc tấn công đáng lo ngại chống lại Công Giáo nói riêng và chống tôn giáo nói chung. Thật đáng buồn trước các cuộc tấn công vào các nhà thờ Công Giáo đã và đang xảy ra trong những ngày gần đây. Tôi hy vọng thủ phạm sẽ bị truy nã và đưa ra công lý! Tôi cầu nguyện cho họ được hối lỗi và tìm đường về với Chúa.

Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, xin Mẹ cầu bầu cho Giáo hội trong thời gian khó khăn này.

Tác giả bài viết: Thanh Quảng, sdb