Tường trình ngày đầu tiên về phái đoàn Công Giáo VN sang Thái Lan tham dự chuyền tông du của Đức Giáo Hoàng

Thái Lan

Thái Lan

Đức Cha chủ tế mở đầu thánh lễ bằng một nhận định về việc có đến 10.000 người sang Thái Lan để đồng hành cùng Đức Thánh Cha quả là một niềm vui, niềm kiêu hãnh của của Giáo hội Việt Nam và cách riêng với các phái đoàn hành hương.

Vào ngày 18/11/2019, nhiều giáo dân Việt Nam đã qua Thái Lan với tâm tình “Đồng hành cùng Đức Thánh Cha Phanxico tại Thái Lan”. Chúng tôi đi cùng công ty Du lịch Việt với nhiều đoàn gần 3.000 giáo dân; đoàn chúng tôi gồm 100 người, chia thành ba nhóm; nhóm chúng tôi có 25 người, trong đó có đến năm linh mục. Mới chỉ gặp gỡ thoáng qua ngày đầu tiên trong hành trình năm ngày, chúng tôi mới thấy lòng mến mộ vị cha chung của dân Chúa đầy tràn biết bao!

Những ngày qua, truyền thông Công Giáo đưa tin nhiều và khá chi tiết về hành trình của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm này, chúng tôi xin phép ghi lại những cảm xúc của người tham dự sự kiện đặc biệt này.

Một khách sạn lớn đón đoàn chúng tôi và thêm mấy đoàn khác nên lượng người dùng bữa sáng, bữa tối đông quá mức, lúc nào cũng phải chen chân. Nhưng thánh lễ sáng thứ ba 19/11 thì lượng người tham dự thánh lễ đồng tế (ngay tại sảnh khách sạn) lại mang đến cho chúng tôi một cảm giác ấm áp vì khách hành hương từ nhiều giáo phận tham dự.

Hai ngày đầu tiên, chúng tôi cười giòn tan khi một cha dòng hoạt náo trên xe, còn hướng dẫn viên thuyết minh rất có duyên khi tham quan một số nơi trên đất Thái. Chúng tôi thấy có phần khác hơn so với năm 2004, song cơ sở vật chất ở Pattaya thì không khác và người dân bình thường thì vẫn vậy! Đoàn chúng tôi chụp hình cùng nhau trên chợ nổi “nhân tạo”; trầm trồ với tranh ghép đá và choáng ngợp với cửa hàng vật dụng bằng da; vừa ăn tối vừa xem người chuyển giới múa. Còn rợn người khi xem xiếc hổ và cá sấu nữa. Rộn ràng, lạ mắt, chúng tôi thầm nghĩ, nếu không tham dự chuyến này thì đáng tiếc biết bao!

Song ấn tượng là thánh lễ chiều ngày thứ tư, lúc 16 giờ00 ngày 20/11 tại nhà thờ thánh Don Bossco. Thánh lễ do Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, chủ tế. Và cùng đồng tế với Đức Tổng Giám Mục có Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giáo phận Đà Nẵng, Đức Cha Mattheu Nguyễn Văn Khôi, giáo phận Qui Nhơn, Đưc Cha Phụ tá TGP Sài Gòn Giuse Đỗ Mạnh Hùng và hàng trăm linh mục là quí cha và cộng đoàn dân Chúa từ 27 giáo phận tại Việt Nam sang đây.

Một hướng dẫn viên du lịch nói đùa: “Đặc sản của Thái Lan là...kẹt xe!”, có lẽ vì thế mà thánh lễ được bắt đầu trễ hơn dự định là 30 phút.

Đức Cha chủ tế mở đầu thánh lễ bằng một nhận định về việc có đến 10.000 người sang Thái Lan để đồng hành cùng Đức Thánh Cha quả là một niềm vui, niềm kiêu hãnh của của Giáo hội Việt Nam và cách riêng với các phái đoàn hành hương. Ngoài ra, có bốn vị Giám mục miền bắc tối ngày hôm nay cũng sẽ đến Bangkok. Và một trong những biểu tượng lớn nhất của Giáo Hội Việt Nam là các Thánh Tử Đạo.... Xin cho chúng ta đi con đường của các Ngài với lòng can đảm và trung kiên.

Trong khi đó, qua bài giảng, Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng lại nhấn mạnh nội dung về câu chuyện về những nén bạc và việc sinh lợi; việc phong thánh cho hai Đức Cha Franc.ois Pallu (đại diện Tông Tòa Giáo phận Đàng Ngoài) và Đức Cha PierreLamberrt de la Motte (Đại diện Tông Tòa Giáo phận Đàng Trong) với công trình truyền giáo tại Thái Lan.

Thật xúc động khi đọc kinh Lạy Cha trong thánh lễ, tất cả người tham dự cùng nắm tay, làm cho ý nghĩa của việc hiệp thông được nổi bật.

Sau thánh lễ, từng nhóm trong các đoàn hành hương được chụp hình chung với quí Đức Cha. Cả khu vực quanh nhà thờ Don Bossco rộn rã vì sự kiện này. Sau đó, tất cả cùng đi đến một nơi để dự tiệc họp mặt với chủ đề “Đêm Gala Theo Chân Đức Thánh Cha”. 

Tác giả bài viết: Maria Vũ Loan

Nguồn tin: vietcatholic