Tình nghiện, nghiện tình

Tình yêu

Tình yêu

Một bạn gái tâm sự nặng trĩu khi người bạn trai của mình lâm vào tình cảnh nghiện ngập. Cô nỗ lực đến đôi lúc vô vọng và chàng trai cũng có khác gì đâu.

Gia đình cô gái “cấm cửa” không cho con gái qua lại với “cái thằng nghiện hút không ra gì”...

Mối tình... cai

Q. và L. yêu nhau từ những năm hai người còn mài đũng quần trên ghế nhà trường. Tốt nghiệp THPT L. học tiếp đại học, còn Q. đi nghĩa vụ quân sự. Hai bạn trẻ vẫn giữ cho nhau những tình cảm sâu sắc, chỉ đợi Q. mãn hạn nghĩa vụ quân sự và L. tốt nghiệp đại học là hai gia đình tổ chức đám cưới. Thế nhưng, sau khi chia tay đời sống quân ngũ, qua rủ rê của bạn bè, Q. đã tìm đến ma túy và từ đó không dứt ra được.

Gia đình khuyên can, L. ở bên cạnh động viên, an ủi. Q. thương mẹ, yêu bạn gái nên cũng quyết tâm đoạn tuyệt với cái chết trắng nhưng chỉ một thời gian sau lại tái nghiện. Quá đau lòng, mẹ Q. quyết định đưa con lên tận Đắc Lắc để cai nghiện. Hằng tháng, L. vẫn lặng lẽ theo mẹ Q. vượt hàng trăm cây số đến trung tâm cai nghiện để Q. yên tâm chờ ngày cai nghiện thành công sẽ về làm đám cưới.

Còn đối với X. và H. thì lại khác. X. là một cô thợ may ở đường LVS (Tân Bình, TP.HCM), biết H. là người từng sử dụng ma túy nên thường... tránh mỗi khi gặp nhau trong xóm. Biết X. không thích vì mình nghiện, H. đã mím môi hạ quyết tâm tự cai ở nhà đồng thời học nghề hớt tóc để không còn thời gian rảnh rỗi nghĩ đến “cái thứ quái quỉ kia”.

Ngày H. chính thức được nhận vào làm việc tại tiệm hớt tóc, anh vui mừng đến báo cho X. biết. Và khi nhận được tháng lương đầu tiên, H. đã chạy ngay đến “cô thợ may hiền lành, dễ thương” để báo tin mừng. Qua ánh mắt ngập tràn niềm vui của người con gái ấy, H. biết mình đã thành công khi lấy lại niềm tin trong X. mà lâu nay mình đã đánh mất!

Nghiện tình

Người mẹ đã lịm người khi nghe tin đứa con gái của mình bỏ nhà đi theo “tiếng gọi của con tim”. Con gái bà, U.T. vừa hơn 20 tuổi, đang học nghề trang điểm để chuẩn bị phụ việc cho người dì tại một thẩm mỹ viện ở Q.1 (TP.HCM).

Trong thời gian học nghề, U.T. có qua lại với một thanh niên “tóc nhuộm vàng, tai đeo khuyên và qua tìm hiểu của tôi, nó là một thanh niên ăn chơi. Gia đình đã hết lời khuyên nhủ nên suy nghĩ chín chắn hơn nhưng nó nào có nghe. Bây giờ thì...”, người mẹ nức nở kể lại.

Với suy nghĩ “tình yêu sẽ khiến anh ấy thay đổi”, U.T. cương quyết không nghe theo lời khuyên của gia đình và gần đây khi thấy thái độ kiên quyết của gia đình, U.T. ôm quần áo cùng với chiếc xe máy và một số tiền bỏ đi. Không biết kết quả của tình yêu ấy sẽ như thế nào, chỉ biết giờ đây cả gia đình U.T. như ngồi trên đống lửa với những tin nhắn mỏi mòn đăng trên báo đài mà U.T. thì vẫn biệt vô âm tín.

Còn Q.M. sau một thời gian đến vũ trường, từ một sinh viên say mê giảng đường đã chuyển sang đam mê sàn nhảy, quán bar và cặp kè với một cave rất “hot” (nóng bỏng), thích chơi “lắc”, ma túy. M. “lắc” theo lúc nào không biết và tiền bạc gia đình chu cấp không còn đủ để thỏa mãn cơn nghiện của cả hai người nên cả hai đã chia tay nhau để “mạnh ai nấy (tự xoay xở để) lắc”. Nhưng với “nàng tiên nâu” thì M. phải là “người tình chung thủy”. Cái giá quá đắt cho một sinh viên từ nghiện tình sang tình nghiện.

Trong khi đó, mới đây, cuối tháng 4-2005, nhân có đợt về phép, Q. và L. đã tổ chức một buổi tiệc đính hôn nho nhỏ để ra mắt hai họ. Giữa buổi tiệc ấy, Q. không giấu xúc động của mình với chúng tôi: “Cô ấy đã luôn có mặt trong thời điểm khó khăn nhất của tôi, giúp tôi vượt qua - không phải ai cũng có thể vượt qua được thời điểm ấy. Thật may mắn và hạnh phúc khi có một người yêu như thế bên cạnh để cố gắng sống tốt hơn...”.

...Nhìn đôi bạn trẻ ríu rít bên nhau, ai khó tính mấy cũng phải tin rằng hạnh phúc là điều có thật, tình yêu càng là điều rất thật. Và từ những gì rất thật ấy, Q. và L. đã biết vượt lên!

Tác giả bài viết: Đình Ngọc

Nguồn tin: Tuổi Trẻ