Công cụ nghe nhạc |
|
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
 |
|
CN 29 TN Năm C Quan tòa chí ái
Tác giả: AM Trần Bình An
 Sinh ra tại tiểu bang Florida, Diane Trần cho biết thân phụ của cô là người Việt và Mẹ là một phụ nữ Đại Hàn. Đã đọc: 29 |
CN 29 TN Năm C Cầu nguyện luôn
Tác giả: Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến
 Dụ ngôn nầy liên hệ chặt chẽ với đoạn trước bởi chủ đề là Con Người đến lúc nào và như thế nào không ai biết cả (17,22-37); bởi đó phải kiên trì cầu nguyện để giữ vững đức tin cho đến lúc Người đến (18,1.8). Đã đọc: 35 |
CN 29 TN Năm B Làm lớn
 Qua đoạn Tin Mừng nay, chúng ta thấy rõ được cái tham vọng của Giacôbê và Gioan, đó là cái tham vọng xôi thịt, muốn được chia chác chức vụ nọ chức vụ kia, một khi Chúa Giêsu thành công trong việc giải phóng dân Israel Đã đọc: 108 |
CN 29 TN Năm B Phục vụ
 Khi mới đi theo Chúa Giêsu, các môn đệ còn rất mơ hồ về sứ mạng của Ngài, cũng như về ơn gọi của mình. Các ông mơ ước một cuộc sống giàu sang và quyền thế. Đã đọc: 131 |
CN 29 TN Năm B Con Người đến là để phục vụ
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
 Bài Tin Mừng của Thánh Lễ Chúa Nhật XXIX Thường Niên, năm B (chúng ta nên đọc thêm c. 32-34), có thể phân ba đoạn, có tương quan đối xứng như sau: Đã đọc: 193 |
CN 29 TN Năm A Trả về Chúa những gì thuộc về Chúa
Tác giả: Lm. Trầm Phúc
 Trong những dụ ngôn mà chúng ta có dịp nói đến trong những Chúa Nhật vừa qua: Dụ ngôn hai người con, dụ ngôn những tá điền sát nhân, dụ ngôn tiệc cưới của hoàng tử, chúng ta thấy mối căng thẳng giữa nhóm Pha-ri-sêu và Chúa Giêsu càng ngày càng tăng. Đã đọc: 172 |
CN 29 TN Năm A Thiên Chúa và Xê-da
Tác giả: TGM. Giuse Vũ Văn Thiên
 Đọc lịch sử Giáo Hội, chúng ta thấy có những giai đoạn, thần quyền và thế quyền hợp làm một. Điều này có nghĩa, Giáo Hội vừa có uy quyền đối với các tín hữu, vừa có quyền hành mang tính quyết định trong xã hội. Đã đọc: 160 |
CN 29 TN Năm A Trả về Thiên Chúa
 "Có được phép nộp thuế cho Xê-da không?"
Câu hỏi sắc như một con dao hai lưỡi. Nếu Đức Giêsu bảo phải nộp, ắt Ngài chẳng yêu nước yêu dân. Đã đọc: 167 |
CN 29 TN Năm C Niềm tin và cầu nguyện (Lc 18,1-8)
 “Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?” (Lc 18,7) Đã đọc: 507 |
|
Trang :[1] 2 3 4 5 Next
|
|