Công cụ nghe nhạc |
|
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
 |
|
CN 6 TN Năm C Nghèo vì Nước Trời
Tác giả: TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
 Bầu khí ngày Tết vẫn chưa tan, nhất là tại miền Bắc giàu truyền thống lễ hội. Ta vẫn còn nghe những lời chúc thịnh vượng, khang ninh cho năm mới. Đã đọc: 76 |
CN 6 TN Năm C Phúc cho anh em
 Cái chết của công nương Diana làm hàng triệu người xúc động. Người ta thương bà không chỉ vì bà xinh đẹp, nhân từ, mà còn vì bà chưa được hưởng chút hạnh phúc mới hé nụ. Đã đọc: 135 |
CN 6 TN Năm B Hãy loan báo Tin Vui
Tác giả: ĐGM. Arthur Tonne
 Người cha của một gia đình ở Idaho mới trở thành Kitô hữu. Ông nói về Chúa Kitô mỗi lần có dịp. Ngày kia, người láng giềng vô thần thử ông với một câu hỏi: “Thực sự anh có biết gì về Đức Kitô không?”. Đã đọc: 93 |
CN 6 TN Năm B Người chạm vào anh
Tác giả: TGM. Giuse Vũ Văn Thiên
 Xuất phát từ một chủ để chung là bệnh phong cùi, bài đọc trích sách Lêvi và bài Tin Mừng Thánh Mác-cô hôm nay nêu lên sự khác biệt giữa giáo huấn của Cựu ước và giáo huấn của Tân ước. Đã đọc: 267 |
CN 6 TN Năm B Muốn và có thể
Tác giả: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ.
 Chạm đến người phong là điều Mẹ Têrêxa lập quỹ giúp người phong ở Calcutta. Những thùng quyên tiền của Mẹ mang dòng chữ: “Hãy chạm đến một người phong bằng lòng trắc ẩn của bạn”. Đã đọc: 197 |
CN 6 TN Năm A Công chính hơn (Mt 5,17-37)
 “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5,20) Đã đọc: 299 |
CN 6 TN Năm A Còn Thầy, Thầy bảo anh em ...
Tác giả: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
 Người Do-thái coi trọng Luật Chúa đã ban cho ông Môsê,
từ núi thánh Xinai, giữa mây mù, khói lửa và sấm chớp (Xh 19,16-19).
Đã đọc: 156 |
CN 6 TN Năm A Kiện toàn lề luật
 Đọc Tin Mừng nhiều lúc chúng ta có cảm tưởng như là Chúa Giêsu đã coi thường những quy định có tính cách tôn giáo của xã hội lúc bấy giờ. Đã đọc: 314 |
CN 6 TN Năm A Luật Thiên Chúa: Luật của Tình Yêu
Tác giả: Huệ Minh
 Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định một điều xem ra mâu thuẫn với thái độ của Ngài: Ta đến để kiện toàn, chứ không phải là để huỷ bỏ lề luật và các tiên tri. Đã đọc: 214 |
|
Trang :[1] 2 3 4 5 Next
|
|