Công cụ nghe nhạc |
|
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
 |
|
CN 26 TN Năm A
Tác giả: Lm. Đaminh Nguyễn Quang, OP |
 |
Phút hiện tại
 Tèo thấy Tí lùn buồn xo nên hỏi:
- Sao buồn vậy? Có chuyện gì nghiêm trọng lắm à ?
- Không buồn sao được. Yến mới nói chia tay với tớ tối qua. Mà Yến chẳng nói rõ lý do gì cả. Cách đây mấy hôm mình với Yến còn vui vẻ lắm mà, còn nói "iêu" mình nhất trên trần gian nữa, vậy mà ...
Tèo nói:
- Vậy chắc cậu làm gì để Yến hiểu lầm rồi, hay là ... Yến có bồ mới rồi ...
- Mình có làm gì đâu, đúng là khó hiểu như con gái vậy. - Tí nói.
Tèo khuyên Tí:
- Có khó hiểu mới là con gái chứ. Thôi cậu hãy đi gặp Yến và cố gắng hỏi lý do xem sao. Chứ cậu với Yến yêu nhau cả hơn một năm rồi, bao nhiêu tình nghĩa mà chẳng lẽ bỗng dưng tan thành mây khói sao.
- Thế đấy. Những lúc yêu nhau sao tớ thấy hạnh phúc thế, vậy mà bây giờ Yến nói chia tay làm tớ buồn mênh mang quá. Hạnh phúc quả là mong manh quá phải không Tèo. Chỉ cầu mong Yến quay lại với mình thôi.
- Cậu thấy không, giây phút hiện tại quan trọng như thế nào. Bao nhiêu hạnh phúc vui vẻ trước đây biến hết để rồi cậu chỉ thấy buồn. Và nếu lúc nào đó Yến quay lại với cậu thì cậu lại thấy vui và quên hết những nỗi buồn này. Thiên Chúa của chúng ta cũng vậy đó. Nếu trước đây ta có sống tội lỗi, bỏ Ngài nhưng nếu bây giờ ta quay lại với Ngài thì Ngài sẽ quên hết tội lỗi của ta và yêu thương ta rất nhiều.
Đã đọc: 1038 |
|
|
|
Trang chủ -|- Thành viên -|-
Hướng Dẫn Sử Dụng -|- Tìm Kiếm
|
|