Đón chờ
 Tí lùn được tin bạn gái đang học ở thành phố sẽ về quê chơi vào dịp Giáng Sinh, nên anh đã náo nức mấy hôm nay để chuẩn bị đi đón cô nàng thân yêu, hôm nay là đúng ngày cô bạn gái về nên Tí lùn đã có mặt ở bến xe trước giờ hẹn cả nửa tiếng đồng hồ vì sợ lỡ cô nàng về sớm hơn mà không gặp thì "rách việc".
Với bao hân hoan vì lâu ngày không gặp, Tí lùn cứ nghĩ chắc sẽ vui lắm khi mà hai người được gặp mặt nhau, những lúc nói chuyện qua điện thoại cũng là vui lắm rồi bây giờ phải vui biết mấy ... Tí lùn coi đồng hồ đã hơn 11g30 rồi, mà sao chưa thấy cô nàng về nhỉ, hay là cô nàng lại thay đổi vào phút cuối chăng, chẳng lẽ lại vậy, mà mới tối hôm qua cô nàng còn điện thoại dặn dò kỹ lắm mà .... Tí lùn cữ nghĩ miên man trong khi mắt cứ hướng về từng chiếc xe khách vào bến, với hy vọng có cô nàng.
Tí lùn coi đồng hồ rồi lại lẩm bẩm:
- Đã hơn 12g20 rồi, không biết cô nàng có ghé đâu không đây; đói rồi, chắc là phải đi kiếm cái gì bỏ bụng thôi. Nhưng mà sao lạ vậy chứ?
Nhưng thực sự Tí lùn cũng chẳng dám đi ăn, mặc dù những quán ăn cũng gần bến xe, vì sợ đang ăn cô nàng về mà không gặp lại "giận hờn", mà mỗi lần cô nàng giận hờn thì khổ lắm ...
- Chào anh !
- Ô ! chào em, cái gì mà hét lớn thế làm anh giật cả mình, em xuống xe nào vậy?
- Em xuống xe đằng kia kìa, thấy anh cứ ngó ngang ngó dọc nên em đi vòng ra sau anh để làm cho anh giật mình tí chơi.
Lúc này Tí lùn mới hoàn hồn và trách yêu:
- Sao mà bắt anh đợi lâu thế ... ?
- Đâu phải tại em đâu, tại cái xe chết tiệt kia nó cứ đi lòng vòng đón khách, làm em cũng bực cả mình, vì biết anh đợi lâu rồi lại sợ anh về mất .... - Cô nàng cũng tìm cách đáp trả.
- Gớm, anh đâu có dám về, về mà "chết" à ... - Chưa nói xong đã được một cái nhéo ngang hông ... Tí lùn nói tiếp:
- Đợi em còn hơn đợi Chúa đến với mình vậy, mắt lúc nào cũng phải trông chừng từng chiếc xe vào bến, đói cũng không dám đi ăn ... vậy mà ...
- Thôi thôi ... cho em xin đi, "biết rồi, khổ lắm, nói mãi". Thì nếu anh coi Chúa cũng ... quan trọng như ... là em vậy thì tốt biết mấy.
- Thôi, anh đói lắm rồi đây, bây giờ anh em mình vào quán đã, kẻo "em của anh" xỉu vì đói thì chết.
May mà Tí lùn tránh được cái nhéo thứ hai, chứ không có thì ....
Đã đọc: 834 |