Nhận lỗi
 - Ai làm bể bình bông nhà chú đây ? - Cu Tèo hỏi đứa cháu là cu Bi.
- Dạ, cháu đâu có biết. - Cu Bi trả lời tỉnh bơ.
- Thế trái banh này là của ai ?
- Dạ của cháu.
- Thế làm sao trái banh này làm đổ bể bình bông nhà chú ? - Cu Tèo hỏi trong sự nóng nảy.
- ... dạ, tại cái chân cháu đá trái banh ...
- Thế tại cái chân đá trái banh làm bể bình bông bây giờ chú phạt cái chân vậy. - Cu Tèo lấy cái roi và bắt đầu hỏi cái chân của cu Bi - Tại sao mày đá banh làm bể bình bông ? - Cu Tèo giơ cao chiếc roi rồi giả vờ quật vào chân của Bi, cu Bi oà lên khóc ...
- Ủa, chú đánh cái chân chứ có đánh cái miệng đâu mà cái miệng khóc to vậy ? - Cu Tèo hỏi. Nhưng cu Bi càng khóc to hơn.
Tí lùn qua chơi thấy vậy hỏi ngọn nguồn rồi ân cần nói với cu Bi:
- Trái banh này là của ai vậy cu Bi ?
- Dạ, của con. - cu Bi mếu máo trả lời.
- Thế cái chân này là của ai ?
- Dạ, của con.
- Vậy thì con đá hay là cái chân của con đá banh làm bể bình bông thì con phải nhận lỗi chứ, sao con lại chỉ đổ tội cho cái chân ... cái chân hay cái tay làm lỗi thì cũng là mình, chứ ai vào đây nữa, thôi bây giờ ra xin lỗi chú Tèo đi, rồi chú Tèo tha cho.
Cu Bi đến bên cu Tèo khoanh tay nói:
- Cháu xin lỗi chú, xin chú tha cho cháu.
- Thôi được rồi, chú tha cho, nhưng lần sau con phải biết nhận lỗi nha, không được chối quanh, con muốn đá banh thì ra ngoài sân đá nha, không được đá trong nhà làm đổ bể đồ đạc.
Sau khi cu Bi đi chỗ khác, cu Tèo nói với Tí lùn:
- Con nít bây giờ vậy đó, không biết nhận lỗi mà cứ đổ tội quanh co ... Không biết tại sao như thế ? Biết nhận lỗi thì ai mà phạt nữa ...
- Thì cũng giống như người lớn chúng ta vậy thôi, xúc phạm đến Thiên Chúa, đến anh chị em, nhưng nào mấy khi ta nhận ra lỗi lầm của mình đâu, ta cũng đổ tội cho hoàn cảnh, cho môi trường, cho người này người kia cám dỗ, có mấy khi nhìn ra lỗi lầm do mình gây ra đâu ... vì vậy thánh Gioan Tẩy Giả mới kêu gọi người ta hãy biết sám hối để được tha thứ.
Đã đọc: 655 |