Xin Chúa thực hiện
 Tí và Tèo đang ngồi nhâm nhi ly cà phê, nói chuyện trên trời dưới đất, rồi trầm ngâm... bỗng một làn gió se lạnh thổi qua làm Tèo giật mình bừng tỉnh và nghe bài Thánh Ca Buồn đang được ca sĩ Elvis Phương hát. Tèo hỏi Tí:
- Sắp Giáng sinh rồi, lẹ quá ha. Mới hôm nào đầu mùa vọng mà bây giờ đã sắp lễ Giáng sinh rồi. Lễ Giáng sinh có niềm vui thật là khác lạ, niềm vui nhẹ nhàng, lâng lâng, trong sáng, bình an ...
Tèo còn đang nói thì Tí chen vào:
- Chắc đang nhớ kỷ niệm năm nào, lễ giáng sinh xưa cùng người yêu đi lễ đêm hả ...?
- Dĩ nhiên rồi, bao kỷ niệm đẹp ... của một chuyện tình thơ mộng. Đẹp như ... như Chúa giáng trần vậy.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Tèo hỏi Tí:
- Này Tí, Con Thiên Chúa làm người mà lại chọn sinh ra bởi một người trần gian là Đức Maria, thật là khó hiểu. Tờ nghĩ giống như bây giờ bỗng dưng có một ông Vua nào đó đi ngang qua đây rồi chỉ vào mình và nói, "Này nhà người hãy theo Ta, về làm quan đại thần, cùng Ta cai trị đất nước", thì đúng là không thể tin nổi.
Tí nói lại:
- Điều đó quả là khó xẩy ra, nhưng vẫn còn dễ hiểu vì chỉ là cùng Vua cai trị đất nước. Chứ Đức Maria được chọn để sinh ra Đấng Cứu Thể, Con Thiên Chúa thì quả là quá cao vời. Vì thế Đức Maria đã thắc mắc ...
Tèo chen vào:
- Vì thế Sứ Thần đã phải mỏi miệng ... cắt nghĩa cho Đức Maria, phải chưng dẫn người chị họ là bà Isave đã già rồi mà vẫn có con ... phải không ...
- Cậu chỉ được cái nói bậy. Chắc Sứ Thần không đến nỗi mỏi miệng lắm đâu, vì ngay sau đó Đức Maria đã thưa với Sứ Thần "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Ngài thực hiện cho tôi như lời Sứ Thần nói"(Lc 1, 38).
Đã đọc: 792 |