Luật tình yêu : Đôi cánh tự do
 Tình Yêu thật sự thì đơn giản xiết bao. Ðó là thứ Tình Yêu không phân biệt, không điều kiện, không chấp vào những hay dở hơn thua nơi người, và càng không chấp vào những hay dở hơn thua nơi mình, lại càng không cần bám víu lệ thuộc vào những màu mè hoa lá, những long trọng nết na, những khuôn thước giáo điều, những tư cách long trọng. Tình Yêu ấy như cả một bầu trời? Rất thênh thang mà cũng rất thật. Rất sâu sắc mà cũng vô cùng đơn giản.
Thầy Giêsu đã yêu chúng ta bằng một Tình Yêu vô điều kiện, vô phân biệt, hoàn toàn đơn giản và tự do, hoàn toàn thắm thiết thân tình và hết sức chân thành rộng mở. Ðó là Tình Yêu của Trái Tim Thiên Chúa. Ðó là Tình Yêu bộc lộ Bản Chất Thẳm Sâu Thiên Chúa. Cho nên, khi Thầy vâng theo Thánh Ý Chúa Cha mà đi chịu chết, thì Thầy đuợc tôn vinh, Thiên Chúa cũng được tôn vinh. Hay đúng hơn, Tình Yêu đuợc tôn vinh. Tấm Lòng rộng mở và Bản Chất sâu thẳm nhất của Thiên Chúa đuợc tôn vinh. Ðể ngày hôm nay, khi Thầy đã sống lại, ta lại càng có quyền tin rằng, tất cả những gì rườm rà của lề luật, tất cả những gì nặng nề của cơ chế, tất cả những gì thuộc về sự yếu kém hèn mạt của con người, thực ra, chỉ là hình tướng bên ngoài, là chuyện nhỏ , vô cùng nhỏ ! Trong Ánh Sáng Phục Sinh của Thầy Giêsu, tất cả trần gian cho đến toàn thể vũ trụ này chỉ còn là một Tình Yêu Bát Ngát. Ðó là thứ Tình Yêu mà mỗi người đang được tắm gội, được bơi lội, được thoả thuê êm mát ngọt lành.
Cho nên, với Ðạo Mới, với Thành Thánh Giêrusalem Mới, với Trời Mới Ðất Mới đã được xây dựng lên bằng Cái Chết và Sống Lại của Thầy, thì chỉ có một Giới Răn Mới và cũng là Giới Răn Duy Nhất : Giới Răn Yêu Thương. Không còn bất cứ một giới răn nào khác nữa. Không còn bất cứ sự phức tạp và khuôn khổ chật chội nào để gò ép con người, và dùng những thứ khuôn khổ ấy để đánh giá, loại trừ nhau khỏi trái tim mình nữa. Dễ chịu và êm ái quá, những Lời của Thầy trăn trối về Giới Răn Mới và Giới Răn Duy Nhất : Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em ! Như thế, mỗi người không còn phải mặc cảm và sợ hãi vì bất cứ điều gì thầm kín khốn khổ riêng tư nữa. Mỗi người đều có toàn quyền tin tưởng rằng, chẳng những mình đang được Thiên Chúa và Ðức Giêsu yêu thương, nhưng đồng thời, mình cũng đang hoàn toàn có giá trị, có ý nghĩa, rất được tôn trọng, trong ánh mắt và trong con tim của anh chị em nhân loại của mình, vô điều kiện, bất chấp mình như thế nào !
Giáo Hội Tân Ước hai ngàn năm nay hình như dần dần lại đang BÀY VẼ ra rất nhiều giới luật. Giáo Luật có cả mấy ngàn khoản. Hiến Pháp mỗi Dòng có cả mấy trăm điều, và luôn được xưng tụng là "Qui Luật Thánh" ... Thực ra, ngay cả Mưới Giới Răn của Moise nữa, cũng thuộc về Ðạo Cũ rồi. Vậy mà chúng ta cứ phải bày đặt ra lắm điều lắm chuyện quá. Có đúng không ? Có phù hợp với Trái Tim của Thầy không ? Phải chăng, ban đầu, Giáo Luật, Hiến Pháp... chỉ là những thứ được dùng để trợ đỡ cho Giới Răn Duy Nhất. Nhưng dần dà, người ta đã đánh mất điều cốt lõi là Tình Yêu, là Chúa Giêsu, cho nên, đành phải rất "thượng tôn luật pháp" để đúc mình và đúc nhau vào lề luật khuôn phép?
Phải chăng, lúc này, chúng ta cần hết lòng TIN và THỂ NHẬP vào quyền năng Phục Sinh của Thầy Giêsu, để có thể sống Giới Luật Bát Ngát Yêu Thương và cũng Tràn Ðầy Tự Do, nhờ vậy, mới thực sự xuất hiện những Con Người Mới, Giáo Hội Mới, Nhân Loại Mới.
Đã đọc: 681 |