Theo Chúa
 Cô bạn tôi phàn nàn:
- Thiên Chúa thật chẳng công bằng tí nào hết, có những người sống trên đời chỉ thấy gây đau khổ cho người khác, thế mà Thiên Chúa không phạt, mà nhiều khi lại còn thấy họ sống ung dung, gặp được nhiều "điều may" hơn người khác nữa. Tôi mà là Thiên Chúa thì chúng nó chết hết.
Tôi cười bảo chị ta:
- Phải, chính vì vậy mà chị không "được làm Thiên Chúa", may cho chúng em quá, chứ nếu chị là Thiên Chúa thì chúng em chết hết. Chết không kịp ngáp vì chị dữ quá. Và thế giới này sẽ chẳng còn ai.
Tôi nói tiếp:
- Chị muốn cho mọi người nên tốt, muốn thế giới tốt là điều đúng, nhưng chị đừng bắt người ta phải tốt trong một ngày. Chị cứ cầu nguyện, cứ làm việc tốt để lôi kéo mọi người về với Chúa, còn việc người ta bao giờ trở nên tốt thì chị hãy để cho Chúa làm, chị đừng ép Chúa.
Chị bạn tôi vẫn chưa chịu:
- Nhưng không thể để cho những người lành phải chịu đau khổ mãi.
- Nào có ai thích đau khổ đâu, nhưng nhiều khi chỉ vì ích kỷ, vì "hạnh phúc của người này là đau khổ của người khác" mà.
- Nếu vậy thì . . .
Vâng, cuộc tranh luận còn dài, tôi đành phải cắt đứt thôi .
Đã đọc: 1237 |