Xin cho con yêu Chúa nhiều (Lc 7,36-8,3)
 Suy niệm: Vừa qua, một nhiếp ảnh gia Mỹ đã gây sửng sốt khi công bố bộ ảnh chụp cảnh dùng máy cưa nát chiếc túi Birkin trị giá trên 100.000 đô la. Giải thích lý do tiêu hủy đồ vật đắt tiền đó, người bạn thân của nhà nhiếp ảnh cho biết: họ muốn chống lại thói lệ thuộc của con người vào những giá trị vật chất. Người phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay có một hành động tương tự, đổ cả chai dầu thơm hảo hạng để xức chân Chúa. Chị không chỉ bày tỏ quyết định chấm dứt lệ thuộc vật chất, những thứ mà suốt những năm dài qua chị đã bán mình để kiếm lấy và dùng nó để bôi thơm cho con người tội lỗi của chị, mà còn bày tỏ sự dứt khoát đối với tội lỗi. Chính Chúa là động lực để chị đi đến quyết định gây sửng sốt đó. Sự thay đổi như thế xuất phát từ lòng yêu mến Chúa.
Mời Bạn: Có những thứ vật chất nào đang lôi kéo bạn xa Chúa? Những quyến luyến bất chính nào đang ràng buộc bạn? Bạn có dám rời khỏi những dan díu ấy để bày tỏ đức tin và lòng yêu mến của bạn vào Chúa Giê-su không?
Chia sẻ với nhau một kinh nghiệm bày tỏ lòng yêu mến Chúa có ấn tượng với bạn nhất.
Sống Lời Chúa: Quyết tâm từ bỏ một tật xấu để bày tỏ lòng yêu mến Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã không chê ghét người phụ nữ tội lỗi, xin cũng đừng bỏ rơi chúng con, nhưng xin cho chúng con biết sẵn sàng bày tỏ lòng yêu mến Chúa trong những hành động của chúng con. Amen.
------------------------
Chấm nối chấm ...
Quay lại phía người phụnữ, Đức Giêsu nói với ông Simon: “Ông thấy người phụnữnày chứ? Tôi vào nhàông: Nước lã, ông cũng không đổlên chân tôi, còn chịấy đãlấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình màlau… Vìthế, tôi nói cho ông hay: Tội của chịrất nhiều, nhưng đãđược tha, bằng cớlàchịđãyêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thìyêu mến ít”.
Rồi Đức Giêsu nói với người phụnữ: “Tội của chịđãđược tha rồi”. Bấy giờnhững người đồng bàn liền nghĩbụng: “Ông này làai màlại tha được tội?”. Nhưng Đức Giêsu nói với người phụnữ: “Lòng tin của chịđãcứu chị. Chịhãy đi bình an”.
SỐNG CÔNG CHÍNH, THÁNH THIỆN
Một nhà quý tộc Tây Ban Nha đầu thế kỷ XVI, đã hỏi thánh Phêrô Alcantara phương pháp làm sao để quê hương khỏi bị tràn ngập những làn sóng vô đạo và sa đọa. Thánh nhân thản nhiên trả lời: ・Phương pháp thật là đơn sơ, ông với tôi, cả hai chúng ta hãy trở nên những vị thánh・.
Là một người thuộc nhóm Pharisêu, thường tự cho mình công chính, hẳn ông chủ nhà Simon sẽ không để người phụ nữ tội lỗi đụng vào mình, mà đuổi chị ta ra khỏi nhà. Một người phụ nữ tội lỗi trong thành ai ai cũng biết, vậy mà Đức Giêsu để cho chị ta đụng vào người. “Đức Giêsu đang ngồi đây có phải là ngôn sứ thật?”. Có lẽ ông Simon đã nghĩ thầm như vậy.
Tin mừng mở ra hai cuộc gặp gỡ. Cuộc gặp gỡ thứ nhất: Giữa ông Simon và Đức Giêsu. Cuộc gặp gỡ thứ hai: Giữa vị khách không mời - người phụ nữ tội lỗi và Đức Giêsu.
Mang trong mình mác danh công chính, ông Simon đã biến cuộc gặp gỡ giữa mình với Đức Giêsu trở nên lạnh nhạt, nghi ngờ, dẫu rằng cuộc gặp ấy đang diễn ra ngay nơi chính nhà mình. Ông Simon đã không nhận ra tình yêu của Thiên Chúa.
Còn cuộc gặp gỡ thứ hai là cuộc gặp gỡ giữa một người tội lỗi biết sám hối với lòng thương xót của Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ này đã trở nên sống động. Người phụ nữ chân thành bày tỏ con người tội lỗi của mình, và phía đối diện, Thiên Chúa bày tỏ tình yêu của Người dành cho tội nhân. “Tôi đến không để tìm kiếm những chiên lành”. Lòng tin mạnh mẽ và lòng mến dạt dào đem lại ơn tha thứ và sự bình an.
Ngày nay, chúng ta dễ dàng rơi vào thái độ sống tiêu cực của ông Simon: Thiên kiến và vội vã lên án anh chị em mình. Ta tự cho rằng mình công chính, nên có quyền xét đoán, lên án người khác. Ta quên rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa tình yêu, Đấng ban phát bình an và ơn tha thứ cho con người: “Tội của chị đã được tha rồi”. “Chị hãy đi bình an”.
Lạy Chúa, xin cho con nhận ra tình yêu của Ngài, và xin Ngài cứu chữa chúng con, vì chúng con là kẻ có tội.
Đã đọc: 908 |