Giải giới bằng tình yêu (Mt 12,14-21)
Suy niệm: Có nhà phân tích lý luận về chiến tranh nói rằng: muốn có hoà bình phải chuẩn bị chiến tranh. Chính vì thế, chiến tranh cứ nối tiếp chiến tranh, hận thù chồng chất hận thù. Cứ thế, chuỗi chiến tranh-hận thù mãi kéo dài không bao giờ kết thúc. Chúa Giê-su “đưa công lý đến chỗ toàn thắng” bằng cách khác. Chúa dạy chúng ta làm thế nào để giải giới chiến tranh. Thay vì dùng bạo lực, Chúa yêu thương; thay vì tiêu diệt, Chúa nâng niu, trân trọng và nâng dậy. Thay vì vô cảm, tàn nhẫn, Chúa đồng cảm và đầy lòng xót thương.
Mời Bạn: Chiến tranh đâu phải chỉ xảy ra trên bình diện quốc gia, quốc tế. Có những cuộc chiến dai dẳng, âm ỉ đang xâu xé các gia đình, các cộng đoàn dưới nhiều hình thái. Và có thể chính cộng đoàn của bạn cũng đang gánh chịu tai hoạ chiến tranh đó. Tại sao bạn không thử áp dụng bài học giải giới chiến tranh Chúa dạy chúng ta hôm nay?
Chia sẻ: “Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi”. Bạn đưa ra một việc cụ thể để áp dụng Lời Chúa trên đây.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn bày tỏ sự thân thiện, nhân ái với tha nhân bằng một hành vi, cử chỉ thích hợp (một cái bắt tay, một nụ cười, một việc làm giúp ích…).
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa cho chúng con hiểu được tinh thần đích thực của Tin Mừng. Và xin để Tin Mừng cải hoá chúng con, giúp chúng con thoát khỏi ách nô lệ của hận thù, và biết lấy việc kính trọng tha nhân làm lề luật cho cuộc sống.
---------------------------
Chấm nối chấm ...
Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng.
NGƯỜI TÔI TRUNG HIỀN LÀNH
Thánh Mátthêu trích dẫn lời ngôn sứ Isaia mô tả chân dung Đấng Cứu Thế: "Người hiền lành và khiêm nhường thật trong lòng. Người không bẻ gãy cây lau đã giập, không dập tắt tim đèn leo lét", nghĩa là Người kiên nhẫn chờ đợi kẻ tội lỗi trở về dù họ đã "giập gãy, leo lét" trong cuộc đời. Ðó chính là lòng nhân từ, kiên nhẫn và xót thương Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Người không lấy lửa từtrời xuống đểthiêu chết những ai không tiếp rước hoặc khinh dể giáo huấn của Người. Trái lại, Người hằng chờ đợi họ trở về với Người để được hưởng hạnh phúc đích thực.
Chúa Giêsu hứa ban thưởng Nước Trời cho những ai sống hiền lành và khiêm nhường. Là môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của Người, hầu có hể sống với anh chị em cách chân thành, không kiêu căng, không oán thù.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con học hiền lành và khiêm nhường như Chúa để con có thể tha thứ, thông cảm với những lỗi phạm, yếu đuối của anh chị em.
Đã đọc: 1072 |