Nước Trời bắt đầu từ hôm nay
 "Hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta xuất hiện." (1Tm 6,14)
A. CHỦ ÐỀ
1. Bài đọc 1 (Am 6,1.4-7)Khốn cho kẻ không nghĩ đến tương lai.
a. "Khốn cho kẻ sống yên ổn tại Xi-on, những kẻ nghĩ mình được an toàn trên núi Sa-ma-ri."
b. "Chúng uống rượu cả bình, xức dầu thơm hảo hạng, nhưng chẳng biết đau lòng trước cảnh nhà Itrael sụp đổ."
c. "Vì thế, giờ đây, chúng sẽ bị lưu đày, những kẻ đầu tiên bị lưu đày. Thế là tan bè lũ quân phè phỡn."
Trong thế giới này, có rất nhiều kẻ thuộc đạo "tôn thờ cái bụng". Họ không màng đến những gì đang xẩy ra chung quanh họ, anh em đang đói khát, nghèo khổ, đau đớn . hay dân tộc đang lâm nguy họ cũng chẳng màng.
Trong bài đọc 1, Ngôn sứ Amos đã cho chúng ta thấy:
Có những người chỉ biết an phận, chỉ thấy mình được an toàn là không còn nghĩ đến những người khác, không còn lo lắng đến đất nước.
Khi họ là những người giầu có, họ ăn uống, ca hát, vui chơi mà không lo nghĩ đến tương lai, không biết quốc gia mình đang có nguy cơ sụp đổ.
2. Bài đọc 2 (1Tm 6,11-16) Hãy sống công chính đạo đức.
a. "Hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giầu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hòa."
b. "Con hãy lao mình vào cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, giành cho được sự sống đời đời; chính vì sự sống ấy mà con đã được Thiên Chúa kêu gọi, và con đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng."
c. "Cha truyền cho con hãy tuân giữ điều răn mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta xuất hiện."
Thánh Phaolô đã khuyên ông Timôthêu hãy cố gắng sống công chính, đạo đức, giầu lòng tin và lòng mến . để được sống đời đời, hãy làm chứng cho Ðức Kitô, chính vì thế mà Thiên Chúa đã kêu gọi ông. Chúng ta cũng đã được kêu gọi để trở thành Kitô hữu, thành chứng nhân của Ngài.
"Nước Trời là của những người mạnh" chúng ta muốn vào Nước Trời thì phải chiến đấu với những "cám dỗ" trong cuộc sống, chúng luôn làm cho chúng ta mất đức tin, đức cậy, đức mến và mất nhẫn nại, hiền hòa với Chúa và với anh em.
3. Bài Tin Mừng (Lc 16,19-31) Số phận đời sau
a. "Có một ông nhà giầu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, nằm trước cổng nhà ông ấy, mình đầy ghẻ chốc, thèm được những thứ trên bàn ăn ông nhà giầu rớt xuống mà ăn cho no."
b. "Lạy tổ phụ Apraham, xin thương xót con, và sai anh Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi cho con mát, vì con ở đây bị lửa thiêu đốt khổ lắm."
c. "Ông Môsê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng tin đâu."
Bài Tin Mừng cho chúng ta thấy ông nhà giầu bị phạt không phải vì ông giầu có, còn Ladarô được thưởng cũng chẳng phải vì ông nghèo khó, nhưng qua dụ ngôn trên chúng ta có thể rút ra được một số điều đáng suy nghĩ:
Ông nhà giầu đã vô tâm trước cảnh nghèo đói của người anh em đồng loại, ông không thương cảm, giúp đỡ khi ông có dư thừa khả năng.
Ông nhà giầu (và có lẽ cả năm anh em của ông nữa) đã vô ý trước lời Chúa mà Môsê và các Ngôn sứ đã loan báo về cuộc sống phải có trên trần thế này.
Còn Ladarô được thưởng có lẽ vì ông đã vô cảm trước vật chất, không làm ông tham lam, hay oán trách Thiên Chúa, khi "cái nghèo" cứ đeo bám theo ông.
B. GỢI Ý
1. Ðối với cộng đoàn:
a. Chúng ta là những người được kêu gọi để sống Nước Trời ngay ở trần thế này, chúng ta đã sống xứng đáng là những chứng nhân của Ðức Kitô chưa ?
b. Chúng ta có an phận vì những gì chúng ta đã làm cho Chúa hay anh em. Hay cả với "lối sống" mà chúng ta đã được mời gọi ?
c. Lời Chúa chúng ta nghe hằng ngày, nói hằng ngày, nhưng Lời Chúa có giúp ích gì cho cuộc sống của chúng ta chưa ?
d. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con luôn biết sống Lời Chúa, luôn quan tâm đến mọi người, luôn biết "vui với người vui, khóc với ai ưu sầu", vì Nước Trời mai sau đang được xây dựng bằng chính cuộc sống trên trần gian này.
2. Ðối với dân Chúa
a. Giầu không phải là tội, còn nghèo thì thật đáng tội nghiệp. Chúa không cấm chúng ta làm giầu, nhưng làm giầu cách nào là điều chúng ta đáng quan tâm. Và khi giầu có rồi thì phải luôn biết chia sẻ với những anh em kém may mắn hơn, chứ đừng vô tâm như ông nhà giầu.
b. Ðất nước chúng ta còn đang gặp khó khăn, nên mỗi người chúng ta cũng nên biết tiết kiệm trong việc chi tiêu. Ðừng hoang phí tiền của vào những việc ăn chơi xa xỉ, hay tìm thú vui trong "cái chết trắng".
c. Ðừng nghĩ rằng: bao giờ tôi thấy phép lạ tôi mới tin, bao giờ có người chết hiện về nói thì tôi mới tin. Nhưng phải biết rằng Lời Chúa là lời chân thật, Lời đưa dẫn chúng ta về Nước Trời mai sau.
Xin Chúa cho chúng con biết sống Nước Trời ngay ở trần gian này, bằng đạo lý cơ bản của Thiên Chúa là "mến Chúa yêu người".
"Lạy Chúa, ước gì con có thể yêu Chúa bằng một trái tim sốt mến, dứt khoát hiến dâng. Ước gì con biết yêu Chúa vì Chúa và ở lại trong tình yêu Chúa, như những nhà thần bí lớn đã biết yêu Chúa .
Chớ gì con có thể đồng thời yêu anh em bằng một trái tim nhân từ, niềm nở, thủy chung; vì Chúa, vì anh em mà vẫn đơn sơ chân thành, ân cần săn sóc, hòa mình với họ, luôn sẵn sàng yêu mỗi người, yêu mọi người, xem tất cả là Dân Chúa.
Chớ gì con biết yêu anh em như Chúa yêu họ, như Chúa yêu con . Song lạy Chúa, đâu có dễ như vậy, đối với trái tim phàm hèn này, bao giờ cũng chứa đầy tự ái, có lúc lạnh lùng như sắt đá, có lúc quá trớn bồng bột ."
Lm. Nguyễn Quang,OP (chuyển ngữ)
Đã đọc: 705 |