Chúa ở đâu ?
 Có hai bà đang nói chuyện với nhau mà Tí lùn đi ngang qua nghe được: - Thứ Bảy này bà đi lễ ờ Đền Chúa Cứu Thế không? Thứ Bảy nào tôi cũng qua đó dự lễ đấy ... - Còn tôi thì thích lên Đức Mẹ Fatima, ở Bình Triệu cơ ... Đức Mẹ ở đó mới thiêng chứ ... Rồi lần khác thì Tì lùn lại nghe thấy mấy bạn thanh niên trong giáo xứ nói chuyện với nhau: - Chúa Nhật này mày đi lễ ở Nhà Thờ Đức Bà không? ở đó cha giảng hay lắm. - Còn tớ thì thích đi lễ ờ nhà thờ Đaminh, Ba Chuông vì ở đó làm lễ rất đúng giờ, ca đoàn hát lại hay ... Một bạn khác thêm vào: - Mình lại thích đi lễ ờ Kỳ Đồng, họ tổ chức đâu vào đấy, mà có vẻ long trọng. Tí lùn nghe mà cứ ngẫm nghĩ không biết họ đi thờ đi lễ vì nơi này thiêng hơn nơi kia, hay vì cha này giảng hay hơn cha nọ ... không biết họ đi lễ vì Chúa vì Mẹ hay đi lễ để thỏa tính hiếu kỳ, tò mò của con người ... - Ê Tí lùn, làm gì mà đứng ngẩn ngơ vậy? - cu Tèo đang đi lại gần Tì lùn lên tiếng. Tí lùn nói: - Này Tèo, cậu thích đi lễ ờ đâu? Nhà thờ Đức Bà, Đền Chúa Cứu Thế, hay Đaminh Ba Chuông ... ? - Sao cậu lại hỏi vậy? - Tèo thắc mắc. Không đợi Tí lùn trả lời, Tèo nói luôn: - Mình thì thường đi lễ ở nhà thờ xứ mình, lâu lâu cũng đi nơi nọ nơi kia để thay đổi không khí vậy thôi. Chứ lễ thì ở đâu mà chẳng là lễ, Chúa thì ở đâu mà chẳng là Chúa, chứ chẳng lẽ Chúa ở nơi này khác Chúa nơi kia, Đức Mẹ này khác Đức Mẹ nọ? Hoàn cảnh nơi chốn chỉ giúp mình nâng tâm hồn lên với Chúa dễ hơn, và để làm cho con người chúng ta đỡ nhàm chán thôi, còn người có đức tin và yêu mến Chúa Mẹ thật thì đâu cần những chỗ ồn ào, đông người ... Vì chỉ có một Chúa, một Đức Tin mà thôi, có phải vậy không ... Tí lùn?
Đã đọc: 1531 |