Niềm vui
 Mẹ của Tí lùn bị bệnh, cả tuần nay bà không ăn uống được, bà bị đau ở hai bên bả vai, không ngồi dậy được. Chồng bà và những đứa con lo lắng cho bà, họ đã đưa bà vào bệnh viện, bác sĩ đã khám bệnh, chụp X quang, rồi CT ... và họ nói có thể bị ung thư xương, tin này làm cho gia đình của Tí lùn lo buồn hơn nữa, vì ai cũng biết một khi bác sĩ đã phán là ung thư thì coi như hết thuốc chữa ... Trong sự đau buồn đó, Tí lùn đề nghị với gia đình: - Các bác sĩ ở bệnh viện này nói là mẹ có thể bị ung thư, họ chưa dám chắc chắn như vậy ... hay là chúng ta thử đưa mẹ đến một bệnh viện tối tân hơn, một bệnh viện chuyên về ung thư để khám lại coi ... Một đứa em của Tí lùn lên tiếng: - Các bệnh viện đều có máy móc tối tân, hiện đại, bác sĩ đã khám rồi, đã nói rồi, có đưa mẹ đi bệnh viện khác cũng thế thôi. Rồi họ lại chụp, lại khám ... làm cho mẹ càng yếu sức đi thôi. - Em nghĩ là chúng ta cứ đưa mẹ đi bệnh viện chuyên về ung thư, ở đó có bác sĩ chuyên khoa hơn, họ sẽ biết rõ hơn, nếu chúng ta đưa mẹ đi sớm, họ biết sớm biết đâu họ có thể điều trị được thì sao ... - Đứa em út của Tí lùn lên tiếng. Sau một hồi bàn qua tính lại, cả nhà đều đồng ý là sẽ đưa bà đến bệnh viện chuyên về ung thư để khám lại. Sau khi được bác sĩ khám và làm xét nghiệm lại từ đầu ... ba hôm sau, ông bác sĩ đã nói là KHÔNG CÓ DẤU HIỆU CỦA UNG THƯ. Nghe tin này cả gia đình của Tí lùn, nhất là bà mẹ mừng quá sức, vì họ biết là còn hy vọng chữa trị được. Bà mẹ của Tí lùn bỗng dưng thấy vui vẻ hẳn lên, ăn uống được hơn và cảm thấy như khỏe ra. Tí lùn nói với mọi người: - Một niềm hy vọng cho mẹ của chúng ta ... à không, cho cả gia đình chúng ta đấy. Niềm vui đã hiện lên trong từng người chúng ta, khi chúng ta biết được là mẹ không bị ung thư, em cảm thấy như là mẹ sẽ sống bên chúng ta mãi vậy. Chúng ta mừng như các Tông đồ ngày xưa khi thấy Đức Giêsu Kitô, thầy của mình từ cõi chết phục sinh vậy.
Đã đọc: 848 |