Công cụ nghe nhạc |
|
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
 |
|
CN 2 PS Năm A
Tác giả: Lm. Đaminh Nguyễn Quang, OP |
 |
Lòng tin và sự bình an
 Cu Tèo nói với Tí lùn: - Ông Tông đồ Tôma này cứng lòng tin nhỉ. - Không phải là ông cứng lòng tin, mà là ông không chịu tin cái gì ông chưa biết chắc. Ông muốn phải được kiểm nghiệm chắc chắn đã ... kẻo người ta bảo là .... dễ tin. - Tí lùn ra vẻ bênh vực ông Tông đồ Tôma. Cu Tèo không chịu thua: - Nếu cái gì mà được kiểm nghiệm chắc chắn rồi mới tin thì còn gì gọi là tin nữa. - Cậu nói đúng đấy. Nhưng mà cậu thấy rằng Đức Giêsu cũng đã chiều ý ông Tôma, tám ngày sau đã hiện ra với các Tông đồ mà lần này có cả ông Tôma nữa, và Đức Giêsu nói với ông Tôma là đụng vào Thầy đi nào, có phải Thầy không ... Nhưng bố bảo ông Tôma cũng không dám đụng vào Đức Giêsu nữa, vì ông đã thấy Ngài rồi. Cu Tèo reo lên: - Ồ, vậy đạo của chúng ta cũng đâu có phải là cái gì cũng dễ tin, phải không. Kẻo người ngoài lại bảo chúng ta là "bạ đâu tin đấy". Tí lùn nói thêm: - Người Kitô hữu chúng ta không phải là cái gì cũng dễ tin, nhưng mà cũng đừng "cứng lòng tin", khi mà đã đầy đủ lý lẽ thuyết phục thì chúng ta phải biết đón nhận ... Và cậu có cảm nghiệm này không, khi mà chúng ta đã tin tưởng vào một người nào đó rồi, và người đó xứng đáng để chúng ta đặt trọn cả lòng tin vào họ thì chúng ta sẽ cảm thấy được bình an, vì người đó chính là chỗ dựa tinh thần cho chúng ta.
Đã đọc: 872 |
|
|
|
Trang chủ -|- Thành viên -|-
Hướng Dẫn Sử Dụng -|- Tìm Kiếm
|
|