Công cụ nghe nhạc |
|
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
 |
|
CN 3 PS Năm A
Tác giả: Lm. Đaminh Nguyễn Quang, OP |
 |
Chuyện gì vậy ?
 - Chuyện gì vậy ? - Tí lùn hỏi, khi thấy Tèo và bạn Lâm đang bàn tán chuyện với nhau.
Tèo trả lời:
- Cậu không biết chuyện gì à ? Một cuộc hỏa hoạn ở xóm tao, làm cháy đến 11 căn nhà, một gia đình đến ba người thiệt mạng.
- Chỉ trong phút chốt mà bà hỏa lấy đi tất cả tài sản, và cả mạng sống con người. Ghê quá ! - Lâm thêm vào.
- Quả là chuyện quá đau buồn cho những gia đình bị nạn. Làm sao người ta có thể sống, có thể vượt qua những chuyện quá đau như vậy nhỉ ? -Tí lùn thêm vào, rồi nói luôn. Nếu không có tình người, với những lời an ủi, nâng đỡ nhau, nếu không có những tấm lòng mở ra để cứu giúp những người mất hết tài sản thì làm sao họ có thể tiếp tục cuộc sống ? và chuyện gì sẽ xẩy ra khi thiếu vắng tình người ?
Tèo thêm vào:
- Đúng vậy ! Chúng ta cần chia sẻ cho nhau trong cuộc sống. Từ cách đối xử với nhau, qua lời nói, việc làm cụ thể mà chúng ta gọi là tình người, tình người đó được thể hiện trong tình Chúa. Vì Đức Giêsu Kitô đã đến để chia sẻ cho chúng ta bằng Lời Chúa và Mình Ngài. Và Ngài muốn mỗi người chúng ta hãy là hiện thân của Ngài trong cuộc sống hôm nay. Hãy chia sẻ cho nhau như Đức Kitô đã làm và mọi chuyện sẽ được giải quyết tốt đẹp.
Đã đọc: 767 |
| Hình thành viên |
 jery |
|
|
|
Trang chủ -|- Thành viên -|-
Hướng Dẫn Sử Dụng -|- Tìm Kiếm
|
|