Chúa yêu thương tôi
 Tí lùn vốn là người đạo đức từ xưa, nên hôm nay khi vừa được cu Tèo giúp sửa cho chiếc computer có từ thiên niên kỷ trước (199...), Tí lùn mừng quá nói với cu Tèo:
- Cám ơn Chúa, cám ơn bạn quá, thế là có máy dùng, chứ mấy hôm nay không có máy dùng mà như người mù, người cụt tay, không làm cái gì được ... Xin Chúa trả công cho cậu nhiều nha.
- Này, tớ không mong Chúa trả công đâu, bao giờ mới nhận được ? Cậu có gì thì mang ra chiêu đãi anh em đi. - Cu Tèo lém lỉnh nói.
Tí lùn ngạc nhiên hỏi lại:
- Cậu nói sao ? Tớ chiêu đãi thì có ngay, nhưng cậu không thích Chúa trả công à ? Cậu không tin vào điều đó sao ?
- Đợi đến chết mới được Chúa trả công thì lâu quá ... tớ muốn thực tế cơ.
- Vậy là cậu không nhận ra tình thương của Thiên Chúa đối với cậu trong cuộc sống rồi, không phải đợi đến đời sau đâu, ngay đời này đấy, ngay bây giờ này.
Tí lùn tiếp tục "giảng" cho cu Tèo:
- Này nhé, cậu có thấy không khí cần thiết cho con người không ? cậu có thấy ánh nắng mặt trời, mưa, gió, cỏ cây ... cần cho cuộc sống con người không ? Những cái đó không phải là Thiên Chúa ban tặng cho con người, cho bạn hưởng dùng đó sao ? ...
Tí lùn cứ tiếp tục giảng giải, còn cu Tèo thì cứ lim dim đôi mắt, và lắng nghe như chưa bao giờ được nghe ...
Đã đọc: 849 |