Công cụ nghe nhạc |
|
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
 |
|
CN 5 PS Năm A
Tác giả: Lm. Đaminh Nguyễn Quang, OP |
 |
Thầy là đường ...
 Cu Tèo nói với Tí lùn:
- Đố Tí có mấy thứ đường ?
- Dễ ợt ! đường nhựa, đường đất, đường mòn ... đường hẻm, đường kênh ... rồi đường cát, đường phèn nữa ....
- Gì nữa ? - Cu Tèo giục Tí.
- À, còn đường biển, đường hàng không, đường bộ ... - Tí lùn có vẻ đắc thắng.
- Hết chưa ?
- ... hết rồi ...
- Thế mà nói là dễ ... chịu thua rồi nhé ! Còn đường Giêsu nữa. - Cu Tèo phấn khởi.
- Mình có thấy ai nói đường Giêsu bao giờ đâu ?
- Bạn chẳng thấy người ta nói đường Trần Hưng Đạo, đường Quang Trung ... đó sao ! Nên bài Tin Mừng hôm nay chính Đức Kitô đã nói: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống ... ".
Tí lùn như vỡ lẽ:
- Tớ nghĩ ra rồi, Đức Kitô là đường đi để dẫn mình về quê trời với Chúa Cha, nên mình muốn đến cùng Chúa Cha thì phải theo đường đi của Ngài thôi ... Và đôi lúc Ngài cũng trở thành đường cát trong những lúc chúng ta khát nữa ...
- Đường cát là cậu nói đó nha. - Cu Tèo thanh minh ngay.
Cả hai cùng cười như vừa khám phá ra một điều bí mật ...
Đã đọc: 963 |
|
|
|
Trang chủ -|- Thành viên -|-
Hướng Dẫn Sử Dụng -|- Tìm Kiếm
|
|