Tình thương Thiên Chúa
 - Không hiểu sao kẻ gian ác ở đâu mà nhiều thế, ở đâu cũng thấy kẻ ác, nào là những vụ khủng bố ở Mỹ, rồi bây giờ ở Anh, Tây Ban Nha, hơi ngạt ở Nhật, rồi chiến tranh khắp nơi .... sao mà nhiều thế, kẻ lành bị sát hại nhiều thế ? - một bà than phiền với bà bạn.
- Ấy thế mới là tình thương của Thiên Chúa chứ ! - một bà khác lên tiếng.
- Bà nói cái gì, người ta giết nhau chết, mà bà nói là tình thương Thiên Chúa à ? Bà có lạc đạo không đấy ? - bà kia nhanh nhẹn phản ứng.
- Ấy là tôi nhắc lại lời cha xứ nói đấy chứ, cha nói là cái gì cũng phải nhìn ra tình thương của Thiên Chúa, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống ...
- Nhưng mà nó phải tùy hoàn cảnh chứ, đây người ta giết nhau, mà toàn người lành bị sát hại ... sao mà nói là tình thương của Thiên Chúa được ... Tôi mà là Thiên Chúa thì những kẻ làm điều gian ác sẽ chết hết, không sót một mống ...
- Ấy thế nên bà mới không được làm Thiên Chúa, chứ nếu bà mà là Thiên Chúa thì trái đất này chẳng còn ai sống ...
- Thế chứ bà nói trong những vụ chết chóc như thế này thì tình thương Thiên Chúa ở chỗ nào ... ?
- Bà không nhận ra à, là bà và tôi vẫn còn sống ... chưa phải chết ...
- Bà nói ngang như cua ấy, tôi với bà thì vẫn sống nhưng những người lành khác thì chết kia kìa, rồi không biết đến bao giờ thì đến lượt tôi và bà đây, còn nhưng kẻ gian ác thì vẫn sống nhởn nhơ ... thế thì tình thương Thiên Chúa ở đâu ...?
- Bà thử nghĩ xem nhá, tôi với bà vẫn sống đó là tình thương của Thiên Chúa đối với tôi và bà để chúng ta cảm tạ Chúa; rồi những kẻ gian ác kia vẫn sống là để cho họ có thời gian ăn năn sám hối, chứ nếu họ chết họ xuống hỏa ngục hết thì Chúa buồn biết mấy, đó không là tình thương của Thiên Chúa là gì ?
Tí lùn nãy giờ nghe hai bà nói chuyện mà thấy không ngờ các bà cũng lý sự lắm chứ, cũng làm cho ta phải suy nghĩ đấy ... quả thật tình thương của Thiên Chúa thật bao la ...
Đã đọc: 651 |