Nước Trời
 - Em thi vào trường Đại Học nào vậy? Em chọn ngành gì? - Bà chị họ tôi vừa gặp tôi đã hỏi, khi biết tôi vừa đi thi về.
- Em thi vào trường Đại học Sư Phạm.
- Sao em lại thi vào trường Sư Phạm, em muốn làm giáo à? nghề này đói lắm đó nha. - Bà chị tôi thuyết luôn.
- Nhưng mà em thích nghề này, dù là không kiếm được nhiều tiền, nhưng em thấy vui vui với học trò. - tôi biện bạch.
- Giỏi như em chị tưởng em phải chọn vào trường Y hay ít là Công Nghệ Thông Tin chứ, bây giờ những ngành nghề này mới kiếm được nhiều tiền.
- Em cũng biết vậy nhưng em vẫn thích làm nghề giáo hơn. Cuộc sống đâu phải chỉ có tiền bạc và công danh ... phải không chị ?
- Em thì chỉ có ước mộng đẹp, mà không thực tế ... nhưng mà thôi đó là điều em thích và mong ước thì chị không dám khuyên, nhưng mà phải cố mà theo đuổi và sống đúng với lòng mình ôm ấp, chứ đừng có được 3 - 7 năm rồi chán, rồi bỏ nghề thì uổng cả tiền bạc, thời gian, công sức cho nó đấy.
Khi mà người ta thích cái gì, biết cái gì là cao quý thì người ta sẽ cố gắng để đạt cho bằng được dù có phải vất vả và khó khăn ... ngay cả trong tình yêu cũng vậy, và Nước Trời cũng thế, nếu chúng ta biết được Nước Trời là gì thì chắc chắn chúng ta sẽ dành tất cả công sức, cuộc đời cho Nước Trời ... - Tôi miên man ngẫm nghĩ như vậy ...
Đã đọc: 824 |