Yêu thương
 Linh không nói chuyện với mẹ đã ba hôm rồi, vì mẹ không cho Linh tiền may bộ áo dài để đi học trong năm học mới, Linh cũng biết gia đình khó khăn, bố mất sớm một mình mẹ phải tần tảo kiếm sống lại còn lo cho Linh đi học, nhưng Linh đã nói với mẹ là năm tới sắp khai giảng, mà bộ áo dài đã đổi màu rồi ...
- Con mặc đỡ bộ áo dài đó đi, rồi khoảng hai, ba tháng nữa mẹ sẽ may cho con, mùa này mưa nên hàng ế ẩm quá. - mẹ Linh nói với Linh như để làm lành.
- Mẹ thì lúc nào cũng phải đợi hai ba tháng nữa mới có, lúc nào cũng ế ẩm ... - Linh lụng bụng.
- Vậy con để cho mẹ thư thả một tháng nữa vậy, mẹ sẽ cố gắng ...
Cũng từ hôm đó mẹ Linh đi bán hàng rong sớm hơn và về trễ hơn, gánh hàng trên vai mẹ nặng hơn để mong kiếm thêm tiền. Nhưng Linh nào có để ý đến những nỗi vất vả của mẹ, Linh chỉ đòi mẹ những gì mình nghĩ, mình thích ...
Đến ngày tựu trường, Linh hớn hở trong bộ áo dài trắng mới may, Linh như thấy mình lớn hơn, tự tin hơn trong đám bạn bè, trong khi đó mẹ Linh đang vất vả trên đường phố giữa trưa nắng hay chiều mưa mà lòng chỉ mong sao một ngày kia Linh học thành tài và nên người, nghĩ vậy nên những nỗi vất vả như tan biến trong ánh chiều tà ...
* * *
Khi đọc chuyện này, Tí lùn như cảm được lòng hy sinh và tình yêu thương nơi người mẹ dành cho con cái. Tí cứ nghĩ không biết cha mẹ mình đã hy sinh những gì cho mình, mình đã sống thế nào để đền đáp công ơn đó ... Và Thiên Chúa thật kỳ diệu khi tạo dựng nên người cha người mẹ, qua tình thương của cha mẹ giúp cho Tí hiểu được tình thương của Thiên Chúa bao la đến chừng nào đối với chúng ta.
Đã đọc: 966 |