Ma !!!
 - Mấy ông Tông Đồ này chắc say sỉn hay sao mà nhìn thấy Thày mình mà lại bảo là ma? - Cu Tèo nói với Tí lùn.
- Không phải say sỉn mà tại đêm tối, nên các ông ấy không thấy rõ. - Tí lùn đáp lại.
- Nhưng mà với hình ảnh người Thày thân thương như vậy, dù thấy lờ mờ cũng phải đoán ra chứ?
- À, tại vì Đức Kitô đi trên mặt biển, con người có ai đi được trên mặt nước đâu, lại đi trong đêm tối nên họ phải cho là ma thôi. - Tí lùn khẳng định.
- Không biết có bao giờ cậu nhìn Thiên Chúa mà lại ra ma không, như mấy ông Tông Đồ đó?
- Chắc có chứ, có những lúc ta không hiểu được những việc Chúa làm cho ta, những lúc ta thấy Chúa đòi hỏi ta quá, những lúc việc Chúa làm mà ta cho là không giống ai ... thì chắc là ta cho là việc của "ma" chứ còn ai nữa. ... Thế cậu có sợ ma không ?
- Không! làm gì mà sợ, ma đâu có làm gì được ta mà ta phải sợ, nó chỉ hù, nhát những ai dễ sợ nó mà thôi. - Tèo có vẻ quả quyết.
- Còn tớ, tớ sợ ma lắm, đó là: ma cô, ma giáo, ma mãnh, ma lanh, ma men, ma tuý ... và cả ma sơ nữa. - Tí cười toét miệng ra.
- Cậu nói vậy mấy ma sơ nghe thấy thì "chết" đấy.
- Thấy chưa, tớ nói ... có sai đâu, cậu cũng còn sợ ma sơ nữa ... huống chi là tớ.
Cả hai cùng cười với những ý nghĩ tếu táo của mình.
Đã đọc: 812 |