Mối liên hệ
 - Là con người ai mà chẳng có lỗi lầm. Có gì mà làm ầm lên như vậy? - Cu Tèo nói với giọng bực tức.
- Có gì mà nóng thế Tèo ... ? - Tí từ xa đi đến, hỏi một cách ôn tồn. - Đúng rồi, con người luôn có những sai lỗi. Nhưng được người khác nói cho biết những sai lỗi là tốt lắm đó, cậu phải biết cám ơn người ta chứ.
- Nhưng mà người ta đem nói cho cả lớp biết, người ta nói khi mình không có mặt ... thế cậu có tức không? - Cu Tèo hỏi lại.
- Vậy thì không được rồi, phải tế nhị chứ, hình như người ta không thích "sửa lỗi" cho nhau mà chỉ thích "nói xấu" về những lỗi lầm của nhau thì phải. Khi mình có lỗi thì không muốn ai biết, không muốn ai nói tới ... thế mà khi người khác có lỗi lầm là ta kết án, ta phanh phui, ta rỉ tai ... Nhưng đôi khi không ai muốn người khác sửa lỗi cho mình, nên người ta mới ... rỉ tai, nói sau lưng ... có phải vậy không Tèo?
- Thì có ai thích người khác biết hay nói về tật xấu, lỗi lầm của mình đâu.
- Nhưng Tèo phải biết là chúng ta sống trong xã hội, sống chung với người chung quanh, nên những lỗi lầm của ta cũng ảnh hưởng đến những người chung quanh, nếu ta được góp ý, được sửa lỗi thì ta phải biết đón nhận và đừng cố chấp. Và dĩ nhiên người góp ý, người sửa lỗi cũng phải rất tế nhị nữa. Khi ta làm được điều đó là cả cộng đoàn, cả lớp ta sẽ tốt đẹp. Vì ở đâu có hai, ba người họp lại nhân danh Đức Kitô thì sẽ có Ngài ở giữa.
Đã đọc: 982 |