Công cụ nghe nhạc |
|
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
 |
|
CN 24 TN Năm A
Tác giả: Lm. Đaminh Nguyễn Quang, OP |
 |
Khó tha thứ quá
 - Em không tha cho anh nữa ! Anh hãy đi đi ...
- Thôi mà em, anh thật lòng mà, tha thứ cho anh lần này nữa thôi.
- ...
Hai vợ chồng trẻ cãi nhau hăng lắm, có lẽ vì anh chồng đã lỗi phạm điều gì ghê gớm lắm nên cô vợ mới nhất định không tha thứ cho anh nữa.
Chứng kiến cảnh cãi nhau trên, Cu Tèo nói với Tí lùn:
- Cậu thấy không, vợ chồng thương yêu nhau vậy đó, thế mà đến lúc cũng không thể tha thứ cho nhau được, huống chi nói tha thứ với người ngoài.
- Chắc tại anh chồng này "mèo mỡ" nên cô vợ mới vậy chứ. Vì nó đụng đến tình cảm, trái tim của chị ấy. Và chắc cũng là lần thứ mấy rồi, mà anh ta không chịu chừa.
- Ừ, tha thứ khó thật đấy, nhất là những tội khó tha như ngoại tình thì ... khó tha thật. Nếu mình có vợ mà vợ mình bồ bịch thì chắc mình cũng không tha cho cô ấy được. - Cù Tèo nói.
- Đúng là khó thật. Ấy vậy mà Chúa cứ bắt mình phải tha thứ. Mình nghĩ những lúc như thế chỉ còn biết nhìn lên Thánh giá để học nơi Chúa mà tha thứ thôi.
Cu Tèo thêm vào:
- Xin Chúa thêm sức mạnh cho con. Và xin cho con đừng bao giờ phạm những tội "tầy trời" để mong còn được hưởng nhờ sự ân xá của vợ mình ... Amen.
Đã đọc: 1140 |
|
|
|
Trang chủ -|- Thành viên -|-
Hướng Dẫn Sử Dụng -|- Tìm Kiếm
|
|