Thân phận con người
 Cô bạn vừa gặp tôi đã than: - Chán quá ! làm mãi không được. - Cái gì đó cô bạn, chưa chi đã bán "than" rồi. Cô bạn mặt méo xẹo: - Bực mình quá ! 2 tiếng đồng hồ rồi, mình cứ loay hoay với bài toán Excel này mà không ra đáp số, mình làm theo công thức, đúng như thầy chỉ mà sao không được. - Ðể mình thử coi lại xem . Nói đến chương trình Excel là thấy ngán rồi, vì nó có những chi tiết nhỏ nhặt, phải làm đúng như công thức, không được sai một cái phẩy, một dấu ngoặc, tôi kiên nhẫn coi lại từ đầu và đây rồi, tôi phát hiện ra cô bạn đã thiếu một dấu ngoặc, sau khi thêm vào, đáp số đã ra đúng. Tôi nói với cô bạn: - Mình phải kiên nhẫn một chút, đừng cho mình là lúc nào cũng đúng, cũng chắc "trăm phần trăm" rồi không chịu kiểm tra lại từ đầu, với những chi tiết nhỏ nhất . Cô bạn tôi vẫn còn bực mình: - Nhưng mà mình làm kỹ lắm, mất bao nhiêu thời gian ... - Phải rồi, vì bạn luôn cho mình là đúng, bạn quá cho mình là hay, nên bạn không phát hiện ra điều dở nơi mình để sửa chữa nữa.
Đã đọc: 1154 |