Thiên Chúa bất công ?
 - Ông Năm mới rửa tội tuần trước vừa qua đời sáng nay, sướng quá nhỉ, sống cả một cuộc đời tự do, không phải giữ luật buộc đi lễ ngày Chúa Nhật, không phải ăn chay kiêng thịt, xưng tội .... đến lúc bệnh gần chết xin rửa tội theo đạo thế là sạch hết mọi tội lỗi ... được lên thiên đàng với Chúa ... - Cu Tèo nói với Tí lùn như vẻ tiếc nuối.
- Đúng vậy, ông Năm như vậy là sướng quá, đâu có mấy người có đạo mà khi chết được như ông.
- Như vậy bây giờ mình cần gì giữ đạo, sống cho thoải mái, cho nó sướng cái thân, rồi khi nào gần chết ta chỉ việc đi xưng tội là được tha, là chết được lên thiên đàng ... như thế có phải là đỡ khổ không, chứ công mình giữ đạo vất vả bao nhiêu năm trời thấy bất công quá. - Cu Tèo góp ý.
- Nhưng mà bây giờ cậu đã biết đạo, biết Chúa rồi mà sống bê bối, dù rằng cậu có muốn khi nào mình sắp chết sẽ xưng tội đi nữa thì cậu cũng không cảm thấy an bình tâm hồn đâu, với lại cậu có chắc là khi đã sống bê bối rồi thì đến lúc sắp chết có muốn trở lại với Chúa không, và cậu có dám chắc là mình biết lúc nào mình sắp chết để kịp đi xưng tội không? ... Ông Năm dù là người mới biết Chúa, mới theo đạo, nhưng ông luôn là người thiện chí muốn tìm gặp Ngài, chứ không phải ai cũng được Ngài cho gặp vào giờ chót đâu. Nếu lỡ buổi chiều cậu đến vào lúc 5g10', khi mà ông chủ vừa về và không quay trở lại nữa thì sao?
Đã đọc: 807 |