Công cụ nghe nhạc |
|
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
 |
|
Thứ Bảy tuần lễ 1 TN Gần mực thì đen (Mc 2,13-17)
Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Chúa Giê-su ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế thì nói với các môn đệ Người: “Sao! ông này ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi!” (Mc 2,16) Đã đọc: 133 |
Thứ Năm tuần lễ 1 TN Chúa muốn, Chúa có thể ! (Mc 1,40-45)
Có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giê-su, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi !” (Mc 1,40-41) Đã đọc: 155 |
Thứ Tư tuần lễ 1 TN Điều cần thiết nhất (Mc 1,29-39)
Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm Đức Giê-su. Khi gặp Người, các ông thưa: “Mọi người đang tìm Thầy!” Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” (Mc 1,36-38) Đã đọc: 145 |
Thứ Bảy tuần lễ 1 TN Đức Ki tô là Đấng Cứu Độ (Mc 2,13-17)
Đức Giê-su nói: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mc 2,17) Đã đọc: 304 |
Thứ Sáu tuần lễ 1 TN Tha tội để chữa lành (Mc 2,1-12)
Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.” (Mc 2,5) Đã đọc: 396 |
Thứ Năm tuần lễ 1 TN Xin Chúa chữa lành (Mc 1,40-45)
Có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giê-su, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi”. Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch. (Mc 1,40-42) Đã đọc: 339 |
Thứ Tư tuần lễ 1 TN Sứ mạng của Đấng Cứu Thế ( Mc 1,29-3)
Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem đến cho người mọi kẻ ốm đau và quỷ ám… Sáng sớm, Người đã dậy, ra đi một nơi hoang vắng và cầu nguyện… Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê rao giảng trong các hội đường và trừ quỷ. (Mc 1, 32.35.39) Đã đọc: 278 |
|
Trang :[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
|
|